Thánh Antôn Và Con La Quỳ Xuống Trước Thánh Thể

Joseph Heintz | PD

Có một người đàn ông từng nghi ngờ về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, cho đến khi ông nhìn thấy điều này.

Thánh Antôn thành Pađua sống vào thế kỷ XIII và có lòng nhiệt thành lớn lao đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Một ngày nọ, Thánh Antôn nghe nói về một người đàn ông ở Rimini tên là Bononillo không cùng niềm tin với ngài. Thậm chí, Bononillo còn công khai chế giễu những người tin rằng Chúa Giêsu thực sự hiện diện dưới hình thức bánh và rượu.

Thánh Antôn đã cố gắng hết sức để thuyết phục Bononillo bằng những dẫn chứng từ Kinh Thánh và lập luận, nhưng phát hiện ra rằng người đàn ông này bướng bỉnh như con la (từ con la (mule) trong tiếng Anh còn có nghĩa là bướng bỉnh).

Rồi Thánh Antôn chợt lóe lên một ý tưởng. Ngài thách thức người thương gia giàu có này: “Nếu con la ông cưỡi tôn thờ Mình Thánh Chúa, liệu ông có tin vào chân lý của Bí tích Thánh Thể không?” Bononillo đồng ý, nhưng quyết giành phần thắng bằng cách điều chỉnh cách thức để có lợi cho mình. Bononillo sẽ bỏ đói con la của mình ba ngày rồi dẫn nó đến quảng trường thị trấn. Thánh Antôn sẽ mang Thánh Thể đến cùng quảng trường đó. Sau đó, con la sẽ được đặt trước một đống cỏ khô và Thánh Antôn sẽ đứng cách đó vài mét với Thánh Thể. Điều xảy ra tiếp theo sẽ quyết định người chiến thắng.

Để chuẩn bị cho sự kiện này, Thánh Antôn đã ăn chay trong ba ngày, và Bononillo đã kể lại chuyện đó cho mọi người trong thị trấn. Bononillo tin chắc rằng con la sẽ chẳng hề để ý đến Thánh Thể và sẽ ngấu nghiến ăn hết đống cỏ khô.

Một con la ngoan đạo

Vào ngày đã định, Bononillo dẫn con la của mình đến và đặt cỏ khô dưới mũi nó. Thánh Antôn cũng đến và đứng cách đó một khoảng cùng với Thánh Thể. Bất chấp mọi khó khăn, con la quay đầu và đi về phía Thánh Antôn. Khi đến gần, con la khuỵu hai chân trước xuống và quỳ thờ lạy! Khi Bononillo chứng kiến ​​sự thay đổi kỳ diệu này, ông lập tức quỳ xuống và tuyên xưng niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Câu chuyện ngắn này cho chúng ta thấy rằng sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là điều kỳ diệu và siêu nhiên. Đó là một món quà mà Chúa Giêsu ban cho Giáo hội của Người, một món quà mà lý trí đơn thuần không thể giải thích được. Đức tin là điều cần thiết để giữ vững niềm tin tuyệt vời như vậy. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta chứng kiến ​​mỗi Chúa nhật (và mỗi ngày) đều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Tuy nhiên, đôi khi, động vật lại nhận biết được những gì đang xảy ra tốt hơn chúng ta.

Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo khẳng định chân lý này và tuyên bố: “‘Không thể nhận biết bằng giác quan’ Mình thật của Đức Kitô và Máu thật của Người hiện diện trong bí tích này, ‘nhưng chỉ bằng đức tin, một đức tin dựa vào thẩm quyền của Thiên Chúa,’ theo lời Thánh Tôma. Vì thế, khi chú giải câu Luca 22:19 (‘Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con’), Thánh Cyrillô đã nói: ‘Bạn đừng nghi ngờ liệu rằng điều này có thật hay không, nhưng tốt hơn nên đón nhận những lời của Đấng Cứu Độ bằng đức tin, bởi vì Người là chân lý, Người không thể lừa dối.’” (GLHTCG, 1381).

Thánh Gioan Vianney đã nói rất đúng: “Nếu chúng ta thực sự hiểu được Thánh lễ, chúng ta sẽ chết vì vui sướng.”

 

Tác giả: Philip Kosloski – Từ: Aleteia (30/5/2026)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net