Thánh Lễ An Táng Cố Linh Mục Gioakim Nguyễn Thúc Nên (07/05/2019)

Thánh lễ an táng Cha cố Gioankim Nguyễn Thúc Nên diễn ra lúc 5g30 Thứ Hai ngày 06.05.2019 tại nhà thờ Chính tòa Kon Tum do ĐGM Giáo phận Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế; cùng với Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Kon Tum, Cha Tổng đại diện và hơn 100 linh mục đồng tế; có một số linh mục đến từ Giáo phận Cần Thơ, nơi Cha cố từng phục vụ trước đây tại Bạc Liêu và đến từ Giáo phận Qui Nhơn, quê hương giáo xứ Nhà Đá của Cha cố; quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, gia đình linh tông, huyết tộc, ân thân nhân trong và ngoài Giáo phận cũng như đông đảo giáo dân Kinh-Thượng sốt sắng tham dự thánh lễ cầu nguyện tiễn biệt ngài.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Giacôbê Trần Tấn Việt, cha sở Chính tòa lượt lại đôi nét tiểu sử của Cha cố: Cha Gioakim Nguyễn Thúc Nên sinh ngày 04.11.1921 tại Truông Dốc, Đại Thuận, Phù Mỹ, Bình Định, thuộc Giáo xứ Nhà Đá, Giáo phận Qui Nhơn. Cha được ơn Chúa kêu gọi vào Chủng viện Thừa sai Kon Tum, và được Đức Cha Paul Seitz (Kim) trao ban thừa tác tụ Linh mục ngày 06.06.1954 tại Sài Gòn. Với 65 năm trong sứ vụ Linh mục cao trọng này, Cha Gioakim đã phục vụ tại nhiều Giáo xứ người Kinh, Bahnar, Jrai…; làm quản lý TGM cũng như có thời gian coi sóc xứ đạo Nàng Rền ở Bạc Liêu (Gp. Cần Thơ). Trong suốt cuộc hành trình tươi đẹp của 65 năm Linh mục, Cha Gioakim hằng luôn chứng tỏ được vai trò là người bạn nghĩa thiết của Chúa Kitô và Giáo Hội.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô gợi lại bối cảnh đặc biệt khi Cha cố Gioakim đáp lại tiếng Chúa mời gọi từ giã gia đình, làng quê Bình Định lên Kon Tum đi tu, cũng như những thời khắc sống đạo đức, bình dị của Cha cố :

“Cha Gioakim thuộc lớp chủng sinh đầu tiên của Chủng viện Thừa sai Kon Tum, đã tu học trong ngôi nhà Chủng viện do chính Đức Cha Jannin là Đức Cha tiên khởi thiết kế, tức là ngài đã có mặt ở Chủng viện từ năm 1935. Sau khi đã được Đức Cha quyết định xây cất Chủng viện và chúng ta cũng biết là lúc bấy giờ Địa phận Tông tòa Kon Tum được tách ra bởi Địa phận Tông tòa Qui Nhơn vào năm 1932, cho nên 1933 bắt đầu xây Chủng viện và lớp đầu tiên, mặc dù bấy giờ Chủng viện chưa làm xong, mới được một nửa thôi thì đã có lớp chiêu sinh đầu tiên và Cha già Gioakim thuộc vào lớp đó. Hàng cây sứ cổ thụ mà ông bà anh chị em còn thấy ở trước Chủng viện hiện nay đó là do lớp của ngài trồng và tưới tắm lúc khởi đầu. Cho đến nay ngài là linh mục sống thọ nhất của Giáo phận Kon Tum, so với tất cả các vị Thừa sai cũng như các Linh mục trong Giáo phận. Ngày nay ngài với 98 tuổi đời và 65 năm trong chức linh mục. Trong vai trò là cha sở, đi đến đâu ngài cũng nghĩ đến việc sửa sang hay xây dựng nhà thờ, nhà nguyện, rất nhiều những công trình của ngài vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ngài rất thức thời, khi dù tuổi đã cao ngài vẫn sử dụng máy vi tính để soạn và in ra bài giảng cho các anh em sắc tộc người Bahnar cũng như người Jrai. Ngài là một trong những linh mục đầu tiên dùng đến phương tiện tiến tiến, ngài dùng ipad để đọc kinh nhật tụng. Với tuổi già sức yếu, Cha Gioakim

đã nghỉ hưu lâu năm tại Tòa Giám mục. Ngài đã sống vui vẻ hòa đồng với mọi người và khi còn có thể thì ngài không bao giờ bỏ tĩnh tâm, không bao giờ bỏ giờ lễ, giờ chầu, mọi sự như là tất cả những anh em Linh mục trẻ khác.

Và Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho Cha cố:

“Chắc chắc ngài đã có nhiều thời gian trong lúc tuổi già để chuẩn bị cho tương lai đời sau của ngài. Nhưng thân phận con người mỏng giòn dễ sai sót, không cuộc chuẩn bị nào là đủ, vì thế giờ đây chúng ta hãy cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Xin Thiên là Cha giàu lòng thương xót tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót cho ngài nếu trong cuộc sống trần gian vẫn còn có những vướng mắc. Và chúng ta cũng cầu xin Chúa ban phần thưởng Nước Trời cho ngài vì ngài đã suốt cuộc đời phụng sự Chúa và Giáo Hội”.

Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Vân Đông giảng lễ. Cha Phêrô cũng là người gốc giáo xứ Nhà Đá. Cha Tổng thuật lại đôi nét hành trình ơn gọi của Cha cố: “Tại sao ngài lại đi tu Kon Tum từ Bình Định?…Khi địa phận chia làm 2 tách ra khỏi địa phận Qui Nhơn, có một Cha người Nhà Đá là Cha Phaolô Ban mà chúng ta cũng biết là ngài với Cha Simon Thiệt có viết cuốn “Mở Đạo Kontum”. Chính Cha già Ban khi đó là Cha sở Plei Pơ-o (bây giờ là La Sơn) dẫn ngài đi tu Kon Tum. Và vì thế ngài trở thành linh mục của địa phận Kon Tum trong suốt 65 năm. Gia đình của ngài ông cố bà cố là những người còn sống sót sau vụ tàn sát Văn Thân  năm 1885. Giáo xứ Nhà Đá rất nhiều người đã chết. Bỏ xuống giếng, bỏ than lên bỏ bổi lên đốt cho chết, bây giờ còn mộ ở đất thánh Nhà Đá. Ông cố bà cố có 7 người con: Sanh-Nên-Thì- Phải-Biết-Thân-Lành…”. Anh hai Nguyễn Văn Sanh là một Sư huynh La San từng dạy học ở Kon Tum. Gia đình các người em của ngài ngày nay có người cũng có con, cháu là nữ tu…

Cha Phêrô cũng nhắc lại những kỷ niệm đẹp một thời với Cha cố Gioakim, từ khi mình còn là cậu thiếu niên chập chững bước theo Cha cố vào Chủng viện Thừa sai Kon Tum năm 1955.

Dựa vào Lời Chúa vừa được công bố, Cha Tổng chia sẻ: “Bài Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta nghe: “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ”…, một điều rất là an ủi cho chúng ta… Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ. Thầy đi trước Thầy dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy. Trời ơi! rất được an ủi khi nghe bài Tin Mừng này chính miệng Chúa Giêsu nói ra…Cuộc đời ai cũng có tội, cuộc đời ai cũng có lỗi, ngày hôm nay chúng ta cầu xin Chúa thương tha thứ tội lỗi và nhất định ngài sớm được giữ chỗ của mình, có chỗ của mình ở trên Nước Thiên Đàng”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Simon Phan Văn Bình đại diện gia đình Giáo phận, cách riêng anh em linh mục Gp. Kon Tum có đôi lời tiễn biệt với Cha cố Gioakim. Ngài mở đầu với lời xúc động: “Cha Gioakim kính mến! Con thay mặt Linh mục đoàn có đôi lời cùng Cha, trong giây phút chia ly vĩnh biệt này. Thưa Cha, ít có người được hồng phúc như Cha 98 tuổi đời, 65 năm linh mục của Chúa trong Giáo phận Kon Tum này …Cha là người anh cả còn lại trong thánh lễ đầu tiên của Chủng vện Thừa sai Kon Tum; Cha là hậu duệ những người từ miền xuôi Trung Châu lên thượng du Kon Tum tiếp nối công việc truyền giáo của cha ông đi trước”… Và cứ thế, theo dòng hồi tưởng là những dấu ấn khó quên về một vị mục tử trọn cả cuộc đời theo Chúa trên con đường dấn thân phục vụ và hy sinh.

Tiếp đến đại diện gia đình có đôi lời nói lên tâm tình biết ơn đối với Đức Cha, quý Cha và mọi thành phần dân Chúa đã góp lời cầu nguyện, giúp đỡ trong tang lễ và hiệp dâng thánh lễ an táng thật sốt sắng cầu nguyện cho Cha cố Gioakim.

Sau cùng, Cha Giuse Đỗ Hiệu, quản hạt Kon Tum cử hành nghi thức tiễn biệt.

Nhà thờ Chính tòa Kon Tum với từng dòng người, dòng xe nối dài, ngậm ngùi tiễn đưa Cha cố Gioakim tới nơi an nghỉ cuối cùng. Đức Cha Aloisiô chủ sự nghi thức làm phép huyệt và Cha cố Gioakim được an táng trong khu đất thánh dành cho Linh mục, Tu sĩ tại Nghĩa Trang Thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố Kon Tum 9 cây số.

“Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại !

Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 125,3)

        ——- RIP ——-       

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Nhà Thờ Chính Tòa
Đức Cha Aloisiô Chủ Tế
Đọc Bài Tin Mừng
Cha TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông giảng lễ
Các Linh mục đoàn và các Cha đồng tế
Ân thân nhân Cha cố Gioakim
Đoàn cồng chiêng và ca đoàn
Cha Simon Phan Văn Bình đọc lời tiễn biệt
Cha Giuse Đỗ Hiệu cử hành nghi thức tiễn biệt
Đưa tiễn Cha cố Gioakim
Đức Cha làm phép huyệt
Tiễn biệt Cha Gioakim lần cuối

Mình Sơn

07/05/2019

GPKONTUM(07/05/2019) KONTUM