Đại hội Toàn Thể Lần Thứ XII Của Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu (FABC) Tại Jakarta, Indonesia
Đại hội Toàn Thể Lần Thứ XII Của Liên Hội Đồng Giám mục Á Châu (FABC) Tại Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia – Từ ngày 20 đến 26/7/2026, Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) được tổ chức với chủ đề: “Hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và những người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.”
Đại hội quy tụ hơn 120 hồng y, giám mục, cùng nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho 22 Hội đồng Giám mục và các giáo hạt trên khắp châu Á, trong đó có phái đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Trong suốt tuần lễ làm việc, các tham dự viên sẽ cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, đối thoại và phân định để tìm ra những định hướng mục vụ cụ thể cho Giáo Hội tại châu Á trong tinh thần hiệp hành. Chương trình Đại hội cũng bao gồm chuyến viếng thăm Đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua Đường hầm Hữu nghị, một biểu tượng sống động của tình huynh đệ và sự hòa hợp giữa các tôn giáo.
Từ buổi họp báo của Đại hội Toàn thể lần thứ XII Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC)
(Theo Radio Veritas Asia)
Sau đây là một số phát biểu của các tham dự viên FABC trong ngày khai mạc 20/7/2026:
ĐỨC HỒNG Y FERRÃO: NHỮNG THÁCH ĐỐ TẠI CHÂU Á CÀNG CỦNG CỐ SỨ MẠNG ĐỐI THOẠI CỦA GIÁO HỘI
Gabriel Abdi Susanto | 20/7/2026
Những thách đố mà các cộng đoàn Kitô hữu tại châu Á đang phải đối diện không làm suy giảm, nhưng trái lại càng củng cố quyết tâm của Giáo Hội trong sứ mạng đối thoại và hòa giải. Đó là khẳng định của Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão tại buổi họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) diễn ra ngày 20/7/2026 tại Jakarta, Indonesia.
Trả lời câu hỏi về những khó khăn của các cộng đoàn Kitô hữu sống trong hoàn cảnh thiểu số tại nhiều quốc gia châu Á, Đức Hồng y Ferrão nhấn mạnh rằng Giáo Hội, từ thuở ban đầu, luôn thi hành sứ mạng của mình giữa những thử thách và nghịch cảnh.
“Lịch sử Giáo Hội cho thấy Giáo Hội luôn phải đối diện với nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thực vậy, tại nhiều nơi ở châu Á, các cộng đoàn Kitô hữu vẫn đang sống trong những điều kiện đầy thách đố,” Đức Hồng y Ferrão, Tổng Giám mục Goa và Daman kiêm Chủ tịch FABC, chia sẻ.
Theo ngài, thay vì khép kín hay để nỗi sợ chi phối, Giáo Hội được mời gọi kiên trì
xây dựng các mối tương quan, thúc đẩy đối thoại và trở thành khí cụ của hòa giải.
“Chính trong bối cảnh ấy, Giáo Hội càng có trách nhiệm xây dựng các mối tương quan, cổ võ đối thoại và kiến tạo sự hòa giải,” ngài khẳng định.
Đức Hồng y Ferrão cho rằng sứ mạng này đặc biệt có ý nghĩa tại châu Á – một châu lục nổi bật bởi sự đa dạng về tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội được mời gọi mở ra những không gian gặp gỡ với các tín đồ của những truyền thống tôn giáo và văn hóa khác, cũng như với cả những người còn dè dặt hoặc chưa có thiện cảm với Giáo Hội.
“Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm xây dựng một Giáo Hội biết bước ra. Chúng ta phải trở thành những nhịp cầu của sự cảm thông đối với mọi người, kể cả những người không cùng niềm tin và cả những ai vẫn còn nhìn Giáo Hội với sự nghi ngại,” ngài nói.
Những chia sẻ của Đức Hồng y Ferrão phản ánh chủ đề trung tâm của Đại hội FABC lần thứ XII: “Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở nên những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.” Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 26/7/2026 tại Jakarta, quy tụ hơn 120 hồng y và giám mục đại diện cho 22 Hội đồng Giám mục và các giáo hạt thành viên của FABC.
Phiên họp báo cũng dành nhiều thời gian trao đổi về cách Giáo Hội đáp lại những thực tại mục vụ mà các cộng đoàn Kitô hữu thiểu số đang đối diện tại nhiều quốc gia châu Á. Đức Hồng y Ferrão nhấn mạnh rằng chính những hoàn cảnh ấy không phải là lý do để Giáo Hội nản lòng, nhưng là lời mời gọi sống mạnh mẽ hơn căn tính của mình bằng việc làm chứng cho Tin Mừng qua đối thoại, sự cảm thông và hòa giải.
Trong suốt tuần lễ Đại hội, các tham dự viên sẽ cùng nhau cầu nguyện, tham gia các phiên “Đối thoại trong Thần Khí” (Conversations in the Spirit), các cuộc họp theo khu vực và tiến trình phân định chung, nhằm tìm kiếm những định hướng mục vụ cụ thể để củng cố tinh thần hiệp hành và sứ mạng của Giáo Hội tại châu Á.
Kết thúc phần chia sẻ, Đức Hồng y Ferrão nhấn mạnh rằng uy tín và sức thuyết phục của Giáo Hội tại châu Á sẽ không hệ tại ở việc tránh né những khó khăn, nhưng ở khả năng hiện diện giữa lòng xã hội, thúc đẩy sự cảm thông, vun đắp hòa giải và trở thành nhịp cầu của hy vọng giữa một châu lục giàu khác biệt nhưng cũng đầy khát vọng về hòa bình và tình huynh đệ.
—————
ĐỨC HỒNG Y DAVIDd: GIỮA NHỮNG CHIA RẼ TẠI CHÂU Á, GIÁO HỘI ĐƯỢC MỜI GỌI XÂY NHỮNG NHỊP CẦU, CHỨ KHÔNG DỰNG LÊN NHỮNG BỨC TƯỜNG
Gabriel Abdi Susanto | 20/7/2026
Sứ mạng của Giáo Hội tại châu Á không phải là thu mình sau những bức tường phòng thủ, nhưng là trở thành những nhịp cầu của đối thoại giữa một xã hội còn nhiều chia rẽ. Đó là thông điệp của Đức Hồng y Pablo Virgilio David tại buổi họp báo khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) diễn ra ngày 20/7 tại Jakarta, Indonesia.
Trả lời câu hỏi về những thách đố mà các cộng đoàn Kitô hữu thiểu số đang đối diện tại nhiều quốc gia châu Á, Đức Hồng y David nhấn mạnh rằng vị thế thiểu số không phải là một bất lợi, nhưng là một cơ hội để Giáo Hội làm chứng cho Tin Mừng qua đối thoại, hòa giải và tình huynh đệ.
“Đáp lại những thái độ thù nghịch, chúng ta không dựng lên những bức tường để tự vệ, nhưng xây dựng những nhịp cầu của đối thoại,” Đức Hồng y David, Giám mục Giáo phận Caloocan (Philippines) và Phó Chủ tịch FABC, khẳng định.
Ngài nói thêm: “Khi nói đến việc trở thành những người xây dựng nhịp cầu, chúng ta cũng nhìn nhận rằng nhịp cầu chỉ được xây khi có những khoảng cách cần được nối lại. Tại nhiều nơi ở châu Á, các cộng đoàn Kitô hữu chỉ là một đoàn chiên bé nhỏ, đang sống giữa những bối cảnh còn nhiều phân cực và căng thẳng.”
Những chia sẻ của Đức Hồng y David phản ánh chủ đề của Đại hội FABC lần thứ XII: “Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở nên những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.” Đại hội diễn ra từ ngày 20 đến 26/7/2026, quy tụ hơn 120 hồng y và giám mục đại diện cho 22 Hội đồng Giám mục và các giáo hạt thành viên của FABC.
Theo Đức Hồng y David, chủ đề của Đại hội không xuất phát từ một lý tưởng xa vời, nhưng bắt nguồn từ chính thực trạng của châu Á. Đây là châu lục giàu bản sắc văn hóa, tôn giáo và sắc tộc, nhưng đồng thời cũng đang phải đối diện với nhiều thách đố như xung đột, nghèo đói, di dân, bất công xã hội và tình trạng phân hóa ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội được mời gọi kiến tạo những cuộc gặp gỡ thay vì làm sâu thêm những chia rẽ.
Đức Hồng y David nhấn mạnh rằng đối thoại không có nghĩa là xóa bỏ mọi khác biệt. Trái lại, đối thoại khởi đi từ việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người và cùng nhau tìm kiếm thiện ích chung, dù vẫn còn những khác biệt về niềm tin, văn hóa hay truyền thống.
Ngài cũng khẳng định rằng các cộng đoàn Kitô hữu, dù chỉ là những nhóm nhỏ trong nhiều quốc gia, vẫn có một sứ mạng đặc biệt trong việc cổ võ hòa giải và xây dựng các mối tương quan giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các truyền thống tôn giáo.
Trong suốt tuần lễ Đại hội, các tham dự viên sẽ cùng nhau tham dự các giờ cầu nguyện, cử hành Thánh Thể, các phiên “Đối thoại trong Thần Khí” (Conversations in the Spirit), các cuộc họp theo khu vực và tiến trình phân định chung. Từ đó, Đại hội sẽ đề xuất những định hướng mục vụ cụ thể nhằm thúc đẩy tiến trình hiệp hành tại châu Á, đồng thời củng cố sứ mạng của Giáo Hội trong việc xây dựng sự hiệp thông, khuyến khích sự tham gia và cổ võ đối thoại.
Thông điệp của Đức Hồng y David làm nổi bật một xác tín quan trọng của Đại hội: uy tín và sức thuyết phục của Giáo Hội tại châu Á không được đo bằng số lượng tín hữu hay ảnh hưởng xã hội, nhưng bằng khả năng trở thành người kiến tạo những nhịp cầu của hòa bình, cảm thông và hy vọng giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ.
—————
ĐỨC HỒNG Y KIKUCHI: HIỆP HÀNH KHỞI ĐI TỪ NHỮNG CỘNG ĐOÀN BIẾT CÙNG NHAU BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG
Amadea Pranastiti | 20/7/2026
Hiệp hành không phải là một lý thuyết hay một chương trình mục vụ của Giáo Hội, nhưng là một lối sống được hình thành từ những cộng đoàn biết quan tâm, nâng đỡ và cùng nhau bước đi trong hy vọng. Đó là sứ điệp của Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, SVD, Tổng Giám mục Tokyo và Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), trong Thánh lễ kết thúc ngày khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của FABC vào ngày 20/7 tại Jakarta, Indonesia.
Đức Hồng y Kikuchi chủ sự Thánh lễ vào cuối ngày làm việc đầu tiên của Đại hội, diễn ra từ ngày 20 đến 26/7/2026 với chủ đề: “Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở nên những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.”
Trong bài giảng, Đức Hồng y chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến viếng thăm gần đây đến một ngôi làng nhỏ tại Ende, trên đảo Flores của Indonesia. Tại đây, ngài cho biết mình đã tận mắt chứng kiến một hình ảnh sống động về đời sống hiệp hành mà Giáo Hội được mời gọi xây dựng.
“Hy vọng không phải là điều chúng ta có thể mua được hay đơn giản trao tặng cho người khác. Hy vọng được nảy sinh khi con người thực sự biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau,” Đức Hồng y nói.
Ngài kể lại chuyến thăm một dự án nông nghiệp hữu cơ, nơi người dân dù còn nhiều thiếu thốn về vật chất vẫn sống trong niềm vui, phẩm giá và tinh thần tương trợ. Với cương vị Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Hồng y Kikuchi đã có dịp đến thăm nhiều dự án phát triển và nhân đạo trên khắp thế giới, nhưng chính cộng đoàn nhỏ bé tại Ende đã để lại nơi ngài một dấu ấn đặc biệt.
“Đối với tôi, đó chính là hiệp hành trong hình thức cụ thể nhất. Hiệp hành không chỉ là một khái niệm, nhưng là đời sống của một cộng đoàn biết cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau và nuôi dưỡng hy vọng,” ngài chia sẻ.
Theo Đức Hồng y Kikuchi, kinh nghiệm ấy nhắc nhở rằng sứ mạng của Giáo Hội không khởi đầu từ những cơ cấu tổ chức hay nguồn lực dồi dào, nhưng từ những cộng đoàn nhỏ sẵn sàng đồng hành với nhau và phục vụ những người đang cần được giúp đỡ.
“Chúng ta không thể thay đổi cả thế giới chỉ trong một sớm một chiều. Chúng ta bắt đầu từ những cộng đoàn nhỏ bé, nơi con người biết giúp đỡ nhau. Chính ở đó hy vọng được nảy nở, và cũng chính ở đó Giáo Hội làm chứng cho tinh thần hiệp hành,” Đức Hồng y nhấn mạnh.
Thánh lễ được cử hành lúc 18 giờ với Đức Hồng y Kikuchi là chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Vira của Bangkok (Thái Lan) và Đức cha Leandro Maria Alves của Giáo phận Baucau (Đông Timor).
Khoảng 200 tham dự viên hiện diện trong Thánh lễ, gồm các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, các đại biểu và khách mời đến từ nhiều quốc gia châu Á. Cùng tham dự còn có Đức Hồng y Ignatius Suharyo, Tổng Giám mục Jakarta, và Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, OSC, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia.
Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Kikuchi mời gọi các tham dự viên để những ngày cầu nguyện, lắng nghe, phân định và đối thoại của Đại hội không chỉ dừng lại nơi các phiên họp, nhưng thực sự trở thành động lực đổi mới đời sống các Giáo hội địa phương trên khắp châu Á.
Sứ điệp của ngài một lần nữa khẳng định tinh thần chủ đạo của Đại hội FABC lần thứ XII: Giáo Hội tại châu Á chỉ có thể thực sự sống tinh thần hiệp hành khi biết xây dựng sự hiệp thông, khơi dậy sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa và thi hành sứ mạng như những người kiến tạo các nhịp cầu của đối thoại, hy vọng và tình huynh đệ giữa một châu lục đa dạng về văn hóa, tôn giáo và xã hội.
—————
ĐỨC CHA JUNIE MARALIT: ĐẠI HỘI FABC HƯỚNG ĐẾN MỘT LỘ TRÌNH THỰC TIỄN VỀ HIỆP HÀNH CHO GIÁO HỘI TẠI CHÂU Á
Oliver Samson | 20/7/2026
Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) không chỉ dừng lại ở việc trao đổi hay thảo luận về hiệp hành, nhưng hướng đến việc xây dựng một lộ trình mục vụ cụ thể nhằm giúp các Giáo hội địa phương triển khai tiến trình hiệp hành trên khắp châu Á. Đó là chia sẻ của Đức cha Marcelino Antonio “Junie” Maralit Jr., Giám mục San Pablo (Philippines) và là người phát ngôn chính thức của Đại hội.
Đại hội diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26/7/2026, quy tụ hơn 120 hồng y và giám mục đại diện cho 22 Hội đồng Giám mục và các giáo hạt thành viên của FABC, với chủ đề: “Hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở nên những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á.”
Phát biểu tại buổi họp báo khai mạc ngày 20/7, Đức cha Junie nhấn mạnh rằng Đại hội “không chỉ là một cuộc họp của các giám mục.”
“Đây là thời điểm đặc biệt để Giáo Hội tại châu Á cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe nhau, phân định các dấu chỉ của thời đại và tìm kiếm những phương thế mới để loan báo Tin Mừng tại một trong những châu lục năng động và đa dạng nhất thế giới,” ngài nói.
Theo Đức cha Junie, Đại hội diễn ra vào một thời điểm rất quan trọng trong hành trình của Giáo Hội, tiếp nối nhiều biến cố có ý nghĩa như Đại hội Kỷ niệm 50 năm FABC, Văn kiện Bangkok năm 2023, Văn kiện Chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành năm 2024, Năm Thánh Hy Vọng 2025, và khởi đầu triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Ngài nhấn mạnh rằng toàn bộ chương trình của Đại hội được thiết kế để trở thành một kinh nghiệm hiệp hành đích thực, trong đó trọng tâm không phải là bàn luận về khái niệm hiệp hành, nhưng là cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trong suốt tuần lễ Đại hội, các tham dự viên sẽ tham dự Thánh lễ, các giờ cầu nguyện và suy niệm, những phiên “Đối thoại trong Thần Khí” (Conversations in the Spirit), các cuộc họp theo khu vực và các phiên thảo luận nhóm. Nội dung phân định sẽ tập trung vào việc làm thế nào để Giáo Hội tại châu Á sống tinh thần hiệp hành sâu sắc hơn, đồng thời trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa một châu lục đang đối diện với nhiều thách đố như đa dạng văn hóa và tôn giáo, nghèo đói, di dân, xung đột, khủng hoảng môi trường và những biến chuyển xã hội nhanh
Theo Đức cha Junie, một trong những thành quả quan trọng nhất của Đại hội sẽ là việc soạn thảo hai văn kiện định hướng cho Giáo Hội tại châu Á.
Văn kiện thứ nhất là Tài liệu Chung kết, được định hướng như một Cẩm nang thực hành về Hiệp hành tại châu Á (Vademecum on Synodality in Asia), nhằm giúp các Giáo hội địa phương áp dụng tiến trình hiệp hành một cách cụ thể và hiệu quả.
Văn kiện thứ hai là Sứ điệp gửi Giáo Hội tại châu Á, khích lệ các tín hữu Công giáo trên toàn châu lục tiếp tục hành trình đổi mới theo tinh thần hiệp hành và sống mạnh mẽ hơn căn tính truyền giáo của mình.
Đại hội cũng có nhiều sự kiện nổi bật, trong đó có sự hiện diện của Đức Hồng y Oswald Gracias với tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, ngày tĩnh tâm do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, bài thuyết trình chuyên đề của Đức Hồng y Mario Grech về việc thực thi Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, cùng sứ điệp video của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến Đại hội.
Đại hội sẽ bế mạc bằng Thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Jakarta Cathedral). Sau đó, các tham dự viên sẽ đến thăm Đền thờ Hồi giáo Istiqlal, biểu tượng lớn nhất của Hồi giáo tại Indonesia. Hai địa điểm này được nối kết bằng Đường hầm Hữu nghị (Friendship Tunnel), biểu tượng cho tinh thần hòa hợp liên tôn của Indonesia và cũng là hình ảnh sinh động cho lời mời gọi của Đại hội: Giáo Hội được sai đi để trở thành những người xây dựng các nhịp cầu giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Kết thúc phần họp báo, Đức cha Junie bày tỏ niềm hy vọng rằng Đại hội sẽ góp phần củng cố chứng tá của Giáo Hội về hiệp thông, tham gia và sứ vụ, đồng thời khơi dậy nơi mọi người Công giáo tại châu Á tinh thần trở thành những nhịp cầu và người kiến tạo nhịp cầu trong gia đình, cộng đoàn, xã hội và giữa những người thuộc các nền văn hóa cũng như các truyền thống tôn giáo khác nhau.