Vatican News (17.10.2026) – Chiều 17/10/2026, tại Trung tâm Quốc tế Linh hoạt Truyền giáo (CIAM), Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã chủ sự buổi lần chuỗi Mân Côi truyền giáo quốc tế nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo. Qua năm mầu nhiệm Mân Côi mùa Mừng, các tín hữu được mời gọi sống trọn vẹn ơn gọi truyền giáo, đồng thời cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên năm châu lục và sức khỏe của Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Buổi cầu nguyện mang chủ đề “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ mạng”. Năm nay cũng đánh dấu 75 năm sáng kiến chuỗi Mân Côi truyền giáo của Chân phước Fulton J. Sheen, 200 năm phong trào Kinh Mân Côi sống động của Chân phước Pauline Marie Jaricot và 110 năm thành lập Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo.
Trong sứ điệp gửi đến cộng đoàn, nữ tu Mary Teresa Barron, người vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, nhấn mạnh rằng “truyền giáo là trái tim đang đập của Giáo hội và là ơn gọi của mỗi người đã chịu phép Rửa”. Sơ mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới lòng nhiệt thành tông đồ, biết xây dựng những nhịp cầu, lắng nghe, phục vụ và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa.
Mở đầu buổi cầu nguyện, Đức Hồng y Tagle đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, “nhà truyền giáo đã trở thành Giáo hoàng”, đang hồi phục sau phẫu thuật.
Dẫn lời Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2026, Đức Hồng y cũng hướng lời cầu nguyện đến các nhà truyền giáo ad gentes, những người, như Thánh Phanxicô Xaviê, đã rời bỏ quê hương, gia đình và những bảo đảm của cuộc sống để mang Đức Kitô đến những vùng nghèo khó, xung đột hoặc khác biệt văn hóa. Sứ điệp nhấn mạnh rằng, bất chấp nghịch cảnh, các nhà truyền giáo vẫn vui tươi hiến dâng chính mình, bởi họ xác tín rằng “chính Đức Kitô, cùng với Tin Mừng của Người, là kho tàng quý giá nhất để chia sẻ”. Qua sự kiên trì, họ làm chứng rằng tình yêu Thiên Chúa mạnh mẽ hơn mọi rào cản. Ngài cũng mời gọi mọi tín hữu sống căn tính ngôn sứ, chứng nhân và nhà truyền giáo đã lãnh nhận nhờ Bí tích Rửa tội.
Năm mầu nhiệm Mân Côi mùa Mừng được dành lần lượt cho năm châu lục.
Ở mầu nhiệm thứ nhất, Chúa Giêsu sống lại, cộng đoàn cầu nguyện cho châu Phi. Suy niệm nhắc rằng các Kitô hữu là “những con người của mùa xuân”, mang niềm hy vọng đến cho mọi người, bởi sự chết và hận thù không phải là lời cuối cùng.
Ở mầu nhiệm thứ hai, Chúa Giêsu lên trời, cộng đoàn cầu nguyện cho châu Mỹ. Mọi tín hữu được mời gọi làm chứng cho Đức Kitô qua đời sống, lời cầu nguyện và sự đóng góp cho các xứ truyền giáo.
Ở mầu nhiệm thứ ba, Chúa Thánh Thần hiện xuống, cộng đoàn cầu nguyện cho châu Âu. Chúa Thánh Thần được nhấn mạnh là tác nhân chính của sứ mạng truyền giáo, Đấng soi sáng và ban sức mạnh để các tín hữu làm chứng cho Đức Kitô.
Ở mầu nhiệm thứ tư, Đức Maria được đưa lên trời, cộng đoàn cầu nguyện cho châu Đại Dương. Mẹ là dấu chỉ về đích đến của đời sống Kitô hữu, mở ra niềm hy vọng phục sinh cho nhân loại.
Ở mầu nhiệm thứ năm, Đức Maria là Mẹ và Nữ Vương trời đất, cộng đoàn cầu nguyện cho châu Á. Các tín hữu được mời gọi xây dựng một Giáo hội truyền giáo, biết đối thoại, đón tiếp và yêu thương mọi người.
Các kinh Kính Mừng được xướng bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Igbo, Swahili, Creole Haiti, Tây Ban Nha, Albania, Ba Lan, Kiribati, Tok Pisin, Myanmar và Tagalog, diễn tả sự hiệp nhất của Giáo hội.
Cha Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, OFM Conv, Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo (PUM) hướng dẫn đầu giờ cầu nguyện
Sau kinh Lạy Nữ Vương, Đức Hồng y Tagle kết thúc bằng lời nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2026:
“Lạy Cha chí thánh, xin cho chúng con được nên một trong Đức Kitô, bén rễ sâu trong tình yêu của Người, tình yêu liên kết và đổi mới.
Xin cho mọi thành phần trong Giáo hội được hiệp nhất trong sứ mạng, ngoan ngoãn trước Chúa Thánh Thần, can đảm làm chứng cho Tin Mừng, mỗi ngày loan báo và thể hiện tình yêu trung tín của Cha dành cho mọi thụ tạo.
Xin chúc lành cho các nhà truyền giáo nam nữ, nâng đỡ họ trong những gian lao và gìn giữ họ trong niềm hy vọng!
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô và là Nữ Vương các xứ truyền giáo, Đấng đồng hành với công cuộc loan báo Tin Mừng của chúng con trên khắp mọi miền trái đất, chúng con cầu xin Cha cho chúng con trở nên những khí cụ bình an, và cho toàn thế giới nhận ra nơi Đức Kitô, Con Cha, ánh sáng cứu độ.