Trưa ngày 09/6/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bắt đầu chuyến viếng thăm Barcelona, một đô thị quốc tế nổi bật về văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Thành phố lưu giữ dấu tích từ thời La Mã, Trung cổ đến kiến trúc hiện đại Catalonia, đặc biệt là các công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí như Vương cung Thánh đường Sagrada Família (Thánh Gia).

Khi chiếc máy bay Iberia A320 của hãng hàng không Tây Ban Nha chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống phi trường quốc tế Barcelona-El Prat, một số đại diện chính quyền miền Catalonia đã hiện diện để chào đón ngài. Sau cuộc gặp gỡ ngắn, Đức Thánh Cha làm phép Nhà Tạm Thánh Thể tại nhà nguyện của sân bay và sau đó di chuyển đến Nhà thờ Chính toà Barcelona cách đó gần 15 km để chủ sự giờ Kinh Trưa.

Đại diện chính quyền miền Catalonia chào đón Đức Thánh Cha (@Vatican Media)

Nhà thờ Chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia là trụ sở Tổng Giáo phận Barcelona. Được xây dựng theo phong cách Gothic từ thế kỷ XIII đến XV, nhà thờ hiện tại dài 90 mét và rộng 40 mét, nổi bật với ba gian, các nhà nguyện, hành lang và hầm mộ Thánh Eulalia, bổn mạng thành phố. Trong khu vườn của tu viện có 13 con ngỗng trắng, tượng trưng cho tuổi đời và những cực hình trong cuộc tử đạo của thánh nữ.

Đến nhà thờ Chính toà, Đức Thánh Cha được Đức Hồng y Juan José Omella Omella, Tổng Giám mục của Barcelona, và Kinh sĩ đoàn nhà thờ đón tiếp. Sau khi hôn Thánh giá và rảy nước thánh, ngài tiến vào nhà thờ và quỳ gối cầu nguyện giây lát trước Thánh Thể, rồi tiến lên gian cung thánh và bắt đầu giờ Kinh Trưa.

Đức Thánh Cha hôn Thánh giá (@Vatican Media)

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức mình là Hiền Thê được Thiên Chúa yêu thương và là những chi thể trong Thân Thể Đức Kitô. Ngài nhấn mạnh sự hiệp nhất, hiệp thông, đón tiếp và dấn thân trở thành chứng nhân của hòa bình giữa một thế giới chia rẽ.

Đức Thánh Cha nói: “Công đồng Vatican II định nghĩa Kinh Thần vụ là ‘tiếng của Hiền Thê nói với Phu Quân’ (CÔNG ĐỒNG CHUNG VATICAN II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 84) và là ‘lời cầu nguyện mà Đức Kitô hiệp cùng với Thân Thể Người dâng lên Chúa Cha’ (nt.). Bài đọc mà chúng ta vừa nghe cũng nhấn mạnh rằng: ‘Tất cả chúng ta đã chịu Phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể’ (1Cr 12,13). Vì thế, trong suy tư này, chúng ta có thể để cho chính hai hình ảnh ấy soi sáng: Hiền Thê và Thân Thể”.

Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh Trưa tại Nhà thờ Chính toà Barcelona (@Vatican Media)

Giáo hội lớn lên trước hết bằng cách để cho mình được Chúa yêu thương

Và Đức Thánh Cha nói tiếp: Hình ảnh thứ nhất nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội, và cách riêng cộng đoàn hiện diện nơi đây, phong phú về các ân ban, đặc sủng và sự đa dạng trong lịch sử của mỗi người, trước hết là một Hiền Thê được yêu thương. Thiên Chúa đã muốn anh chị em hiện diện nơi đây, bởi vì Ngài yêu mến một vẻ đẹp và một sự thiện hảo độc đáo, thánh thiêng nơi anh chị em và nơi việc anh chị em cùng quy tụ. Ngài đã chọn chính anh chị em, chứ không phải những người khác, để hôm nay đại diện cho “Cộng đoàn các thánh” (x. 1Cr 1,2) tại Barcelona. Với ý thức ấy, tôi mời gọi anh chị em đồng lòng đổi mới quyết tâm cùng nhau tiến bước, tất cả mọi người, các tín hữu và các mục tử, theo dấu chân Đức Kitô, hướng tới sự sống viên mãn. Giáo hội là hoa trái của một hành vi yêu thương có trước Giáo hội và đến từ Thiên Chúa. Giáo hội lớn lên trước hết bằng cách để cho mình được Ngài yêu thương, trong sự hiệp nhất, với tâm hồn khiêm nhường và biết ơn, bởi vì chỉ khi để cho Thiên Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể cùng với người khác xây dựng những công trình của tình yêu.

“Khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô” để lớn lên “trong tình huynh đệ”

Về điều này, cách đây không lâu, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyên cộng đoàn Giáo phận này hãy “khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô” để lớn lên “trong tình huynh đệ, trong việc loan báo Tin mừng” (Sứ điệp video nhân dịp khánh thành Tháp Đức Trinh Nữ tại Vương cung thánh đường Sagrada Família ở Barcelona, ngày 09 tháng 12 năm 2021). Và một năm sau, ngài nhắc lại với các chủng sinh của chính Giáo phận này, trong chuyến hành hương Roma: “Đừng bao giờ ngừng nếm cảm và gợi nhớ tình yêu tuyển chọn này, tình yêu đã và sẽ tiếp tục tuôn đổ dồi dào vào tâm hồn anh em […]. Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa ấy, ngọn lửa sẽ làm cho anh em trở thành những người can đảm loan báo Tin mừng” (Diễn văn với Cộng đoàn Đại Chủng viện Barcelona, ngày 10 tháng 12 năm 2022).

Những lời của ngài chỉ ra bầu khí mà chúng ta được mời gọi lan tỏa trong các môi trường sống của mình, trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và đào tạo, trong các cơ quan Giáo phận và trong mọi lãnh vực khác của đời sống: một bầu khí gia đình, nơi mọi người sống cùng nhau, ý thức mình cùng là con cái Thiên Chúa và cùng được kêu gọi, biết liên đới, cởi mở, có khả năng sống lòng thương xót, hy sinh, quan tâm lẫn nhau và tha thứ.

Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh Trưa tại Nhà thờ Chính toà Barcelona (@Vatican Media)

Thành phố và miền đất này là một mái ấm rộng lớn

Anh chị em thân mến, về phương diện này, Barcelona có một truyền thống Giáo hội rất phong phú. Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc lại điều ấy khi viếng thăm nơi đây. Ngài ca ngợi “tinh thần hiếu khách, vốn trong suốt lịch sử đã thúc đẩy anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, chia sẻ tư cách công dân nhân loại và Kitô giáo với vô số dân tộc” (Kinh Truyền Tin, Barcelona, ngày 07 tháng 11 năm 1982). Ngài cũng khích lệ anh chị em “tuyên bố trước Giáo hội rằng thành phố và miền đất này là một mái ấm rộng lớn, mở ra cho tình huynh đệ Kitô giáo” (nt.)

Trong những lời ấy, chúng ta nhận ra khuôn mặt của biết bao anh chị em giữa anh chị em đã và đang dấn thân xây dựng sự hòa hợp và hiệp thông, vượt lên trên mọi phân cực. Ngay cả hôm nay, những lời ấy vẫn được xác nhận qua sức sống của nhiều công trình loan báo, đào tạo và bác ái, trong đó tất cả anh chị em đều là những người thúc đẩy và những nhân vật chính.

Làm việc cùng nhau theo kế hoạch của Thiên Chúa

Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư hình ảnh thứ hai: hình ảnh thân thể, chủ đề chính của bài đọc ngắn trong giờ Kinh Trưa (x. 1Cr 12,12-13). Ngài nói: Thật vậy, nếu Đức Kitô là Phu Quân đã yêu thương chúng ta trước, thì Người cũng là Đầu, Đấng mà chúng ta được liên kết như những chi thể của cùng một cơ thể, người này phục vụ người kia, gồm “người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân” (Kh 5,9), tất cả được thúc đẩy bởi hoạt động của cùng một Thần Khí, tất cả được mời gọi nên thánh như nhau. Điều này cũng rất quan trọng, bởi vì nhắc nhở chúng ta rằng đối với chúng ta, làm việc cùng nhau không phải là một lựa chọn về “phong cách”, nhưng là một nhu cầu thiết yếu của cơ thể, được đặt nền trên ân sủng ban cho mỗi người “tùy theo mức độ Đức Kitô ban” (Ep 4,7). Chúng ta đáp lại ân sủng ấy bằng cách vận dụng các đặc sủng đã lãnh nhận, đồng thời tôn trọng những thừa tác vụ được trao phó. Chính Thần Khí, khi làm cho chúng ta trở thành những thành phần của một cơ thể sống động duy nhất, thúc đẩy chúng ta không chỉ hết lòng trao ban chính mình tại nơi Chúa Quan Phòng kêu gọi, nhưng còn thực hiện điều đó theo kế hoạch của Thiên Chúa, trong sự vâng phục và tín thác.

Đức Thánh Cha cầu nguyện trước Thánh Thể (@Vatican Media)

Chúng ta mạnh mẽ vì được hiệp nhất và được hiệp nhất vì được cùng một Thần Khí thúc đẩy

Cũng như trong một thân thể, giữa chúng ta có những chi thể mạnh hơn và những chi thể yếu hơn; có những chi thể hữu hình, đảm nhận các chức năng biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài; có những chi thể ẩn khuất, hoạt động từ bên trong, trong một số trường hợp không bao giờ ngừng nghỉ và thực hiện những chức năng sống còn mà không một ai nhận ra.

Có rất nhiều hình ảnh mà chúng ta có thể dùng để minh họa sự đa dạng và tầm quan trọng của các vai trò và sứ mạng hiện diện giữa chúng ta, nhưng sứ điệp luôn giống nhau: trong sự phong phú của các ân ban đã lãnh nhận, chúng ta mạnh mẽ vì được hiệp nhất, và chúng ta được hiệp nhất vì được cùng một Thần Khí thúc đẩy, là Thần Khí của Đức Kitô, Thần Khí hiệp thông vì ơn cứu độ của mọi người (x. Ep 4,4). Vì thế, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là không để bất cứ điều gì phá hủy sự hiệp nhất mà Thiên Chúa đã thiết lập nơi chúng ta và đang từng ngày dẫn đưa đến sự viên mãn.

Trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất

Barcelona được gọi là “Cap i Casal de Catalunya”, nghĩa là thủ phủ và trung tâm của Catalonia. Điều này trao cho cộng đoàn này, cho tất cả anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, một ơn gọi và trách nhiệm đặc biệt: với sự trợ giúp của Thiên Chúa, trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất.

Ít phút nữa, chúng ta sẽ kính viếng hài cốt Thánh Eulalia, đồng bổn mạng của Nhà thờ Chính tòa, Giáo phận và Thành phố này.

Khi nói về các vị tử đạo, Thánh Augustinô đã nói: “Chúng ta đừng xem việc mình là chi thể của thân thể ấy là điều nhỏ bé, bởi vì những người mà chúng ta không thể sánh bằng cũng là những chi thể của thân thể ấy […]. Chúng ta cùng vâng phục một Chúa […], được cùng một đức ái làm cho sống động và […] được liên kết trong cùng một sự hiệp nhất” (Bài giảng 280, 6).

Anh chị em thân mến, với tinh thần ấy, trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ, trong một xã hội ngày càng phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa, chúng ta cũng muốn trở thành những “vị tử đạo”, nghĩa là những chứng nhân và ngôn sứ của sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và bình an, ngay cả khi phải trả giá bằng những hy sinh và từ bỏ. Như Trinh nữ Eulalia và biết bao vị Tử đạo khác, chúng ta muốn thưa lời “xin vâng”, sẵn sàng, khi cần thiết, chết đi cho chính mình, đánh mất mình để tìm lại chính mình, từ bỏ những gì dư thừa để xây dựng trên những gì thiết yếu và tồn tại muôn đời (x. Mt 16,24-26).

Đó là điều Đấng Chịu Đóng Đinh dạy chúng ta; đó là điều Thánh Phaolô Tông đồ và gương các thánh mời gọi chúng ta; đó là điều chúng ta muốn cùng nhau thực hiện, theo lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong Bữa Tiệc Ly: “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con” (Ga 17,23).

Xin Đức Maria, Mẹ Giáo hội và Mẹ của sự hiệp nhất, giúp chúng ta trung thành với cam kết và sứ mạng này: Lạy Đức Maria nhân từ, xin cầu cho chúng con.

Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh Trưa tại Nhà thờ Chính toà Barcelona (@Vatican Media)

Vào cuối giờ Kinh Trưa, sau khi ban phép lành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng và cầu nguyện trước mộ Thánh nữ Eulalia dưới tầng hầm của Nhà thờ.

Đức Thánh Cha cầu nguyện trước mộ thánh Eulalia (@Vatican Media)

Sau đó, Đức Thánh Cha chào Kinh sĩ đoàn, một số chức sắc dân sự, rồi đi bộ đến Toà Giám mục Barcelona để dùng bữa trưa.

Đức Thánh Cha trước Nhà thờ Chính tòa Barcelona (@Vatican Media)

Nguồn: Vatican News (09.06.2026)