
Vatican News (21.07.2026) – Sáng 20/7/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã thực hiện chuyến viếng thăm riêng cộng đoàn đan sĩ và Đan viện Montecassino của dòng Biển Đức. Trước mộ Thánh Biển Đức, ngài cầu xin hòa bình cho những vùng đất đang bị chiến tranh và đổ máu. Đức Thánh Cha cũng đọc Kinh Giờ Sáu với cộng đoàn, thăm văn khố, thư viện và dùng bữa với các đan sĩ.
Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, chuyến viếng thăm diễn ra trong bầu khí đơn sơ và thân tình. Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Giờ Sáu cùng cộng đoàn, thăm văn khố và thư viện, chào thăm khách hành hương, rồi dùng bữa trưa với các đan sĩ trước khi trở về Castel Gandolfo.
“Một món quà hoàn toàn bất ngờ”
Cha Luca Fallica, Viện phụ Montecassino, cho biết chuyến thăm là “một món quà hoàn toàn bất ngờ”, vì cộng đoàn chỉ được xác nhận vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến. Cha cũng chia sẻ rằng Đức Thánh Cha từng đến đây nhiều năm trước, khi còn là sinh viên tại Roma.
Tại chính nơi này, năm 1964, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã tái thánh hiến nhà thờ sau khi bị tàn phá trong Thế chiến thứ hai và tuyên phong Thánh Biển Đức là bổn mạng chính của châu Âu, gọi ngài là “Sứ giả hòa bình”. Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng thắp sáng ngọn đèn hòa bình do Đức Phaolô VI trao tặng khi ấy.
Lời mời gọi trở thành chứng nhân và sứ giả hòa bình trong đời sống
Cam kết cầu nguyện cho hòa bình là một việc làm hàng ngày của các đan sĩ qua lời cầu bầu của đấng sáng lập. Điều này càng đúng hơn vào thời điểm này, khi đan viện bắt đầu giai đoạn chuẩn bị ba năm cho Năm Thánh 2029, khi theo truyền thống, sẽ kỷ niệm 1.500 năm thành lập Montecassino.
Cha Fallica cho biết Thánh Biển Đức từ Subiaco đã đến đây vào năm 529, và lễ kỷ niệm này đã được đánh dấu bằng những suy tư về chủ đề hòa bình, tiếp theo là chủ đề ánh sáng và hy vọng. Cha nhấn mạnh rằng chữ “PAX” trên cổng đan viện không chỉ chào đón người hành hương, nhưng còn mời gọi họ trở thành chứng nhân và sứ giả hòa bình trong đời sống.



