Đức tin và văn hóa hòa quyện khi các cộng đồng Công giáo trên khắp châu Á mừng Tết Nguyên đán thông qua những buổi sum họp gia đình, cầu nguyện và các hoạt động bác ái.
Bên ngoài nhà thờ Holy Rosary ở Bangkok được trang hoàng lộng lẫy với các vật trang trí mừng Tết Nguyên Đán. (Ảnh: LiCAS News)
Ở nhiều quốc gia châu Á, Tết Nguyên Đán, bắt nguồn từ truyền thống văn hóa Trung Quốc, được tổ chức rộng rãi, bao gồm cả các gia đình Công giáo tiếp tục tôn vinh phong tục tổ tiên của họ.
Đối với Giáo hội, mùa này không chỉ là một lễ hội văn hóa. Đó còn là một cơ hội mục vụ để loan báo Tin Mừng, tạ ơn và hòa giải gia đình.
Qua lăng kính hội nhập văn hóa, Giáo hội nhận thấy Tết Nguyên Đán là thời điểm đức tin thấm sâu vào đời sống châu Á.
Trên khắp khu vực, người Công giáo đón Năm Mới qua các phong tục địa phương, đồng thời đặt Chúa Kitô ở trung tâm đời sống gia đình và cộng đồng của họ.
Cử hành đức tin và truyền thống ở Việt Nam
Tại Việt Nam, công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, còn gọi là Tết, bắt đầu ngay sau lễ Giáng Sinh. Các gia đình bắt đầu làm các món ăn truyền thống, đặc biệt là bánh chưng, trang trí nhà cửa và dọn dẹp mộ tổ tiên.
Đối với người Công giáo, những thực hành này được giữ với trọng tâm tâm linh là bắt đầu năm mới với niềm tin đổi mới vào Chúa.
Vào Đêm Giao thừa, nhiều tín hữu tập trung tại các nhà thờ để tham dự Thánh lễ tạ ơn đặc biệt. Họ tạ ơn những phúc lành của năm qua và tái khẳng định cam kết của mình với Chúa trong năm tới.
Trong những ngày đầu Tết, các Thánh lễ được cử hành với những ý nguyện cụ thể. Ngày đầu tiên dành để cầu nguyện cho hòa bình. Ngày thứ hai dành để kính nhớ Tổ tiên và ông bà, cha mẹ, cả người còn sống và người đã khuất. Ngày thứ ba dành để thánh hóa công ăn việc làm, học tập và những nỗ lực cá nhân.
Giáo hội tại Việt Nam cũng nhấn mạnh lòng bác ái vào đầu năm. Nhiều giáo xứ đến thăm người nghèo và phân phát thức ăn, đặc biệt là bánh chưng truyền thống, như một dấu hiệu của tình liên đới và lòng trắc ẩn Kitô giáo.
Đối với người Công giáo Việt Nam, những hành động này phản ánh tinh thần đích thực của năm mới, niềm hạnh phúc bắt nguồn từ đức tin và sự bình an.
Gia đình và cầu nguyện ở Thái Lan
Tại Thái Lan, người Công giáo đón Tết Nguyên Đán với tinh thần tương tự, tập trung vào việc đoàn tụ gia đình, tưởng nhớ người đã khuất và cầu nguyện cho tương lai.
Nói với LiCAS News, Cha Phêrô Piyachart Makornkharnp cho biết: “Tết Nguyên Đán là cơ hội để thắt chặt mối liên kết gia đình và cầu nguyện cho năm mới.”
Các Thánh lễ Tạ ơn đặc biệt được tổ chức, trong đó các gia đình phó dâng những hy vọng và kế hoạch của mình cho Chúa.
Cha Phêrô cũng nhắc nhở các tín hữu rằng trong khi các tập tục văn hóa phù hợp với giáo lý Công giáo được khuyến khích, thì các nghi lễ mê tín dị đoan nên tránh.
Một truyền thống nổi tiếng là việc tặng phong bì đỏ, hay ang pao, chứa tiền.
Cha giải thích : “Vào cuối Thánh lễ Tạ ơn, chúng tôi phát ‘ang pao’ truyền thống cho tất cả mọi người. Cử chỉ này nhằm gắn kết niềm hy vọng vui tươi của năm mới với lòng bác ái cộng đồng của Giáo hội.”
Thông qua tập tục này, sự quảng đại về mặt vật chất được liên kết với sự hiệp thông thiêng liêng như một phần của cộng đồng.
Biểu hiện văn hóa ở Malaysia
Ở Malaysia, các nhà thờ thường được trang trí bằng đèn lồng đỏ và biểu ngữ lễ hội để chào đón Tết Nguyên Đán.
Nhiều giáo xứ cử hành Thánh lễ Tạ ơn vào ngày đầu năm. Tuy nhiên, một số người Công giáo có thể bỏ lỡ Thánh lễ để tham gia các phong tục gia đình, chẳng hạn như Nghi thức Tôn kính Tổ tiên hoặc xem múa lân truyền thống.
Việc tôn kính tổ tiên được nhiều người Công giáo chấp nhận rộng rãi như một biểu hiện của lòng hiếu thảo, phù hợp với giới răn phải tôn kính cha mẹ. Đối với họ, đó là một cách thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ theo truyền thống văn hóa.
Tuy nhiên, một số người khác lại bày tỏ sự dè dặt, thích tập trung cầu nguyện cho người đã khuất vào Ngày Lễ Các Đẳng Linh Hồn và trong các Thánh Lễ hơn.
Bất chấp những quan điểm khác nhau này, Tết Nguyên Đán ở Malaysia vẫn là một lễ hội hướng về gia đình sâu sắc, nơi đức tin tiếp tục được nuôi dưỡng và củng cố.
Mùa tạ ơn và bác ái
Trên khắp châu Á, Tết Nguyên Đán vẫn là một thời điểm quan trọng, nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, lòng biết ơn và lòng quảng đại.
Qua những cử hành này, Giáo hội làm chứng rằng Tin Mừng có thể được sống một cách chân thực trong những truyền thống văn hóa lâu đời.
Bằng cách trân trọng các giá trị tôn trọng, liên đới và cầu nguyện, người Công giáo ở châu Á tiếp tục biến Tết Nguyên Đán thành một mùa của đức tin, đức cậy và đức mến, bắt nguồn từ truyền thống và được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa Kitô.