Thường Huấn Thành Viên Ủy Ban Giáo Dân Các Giáo Phận Trong Giáo Tỉnh Huế Tại Nha Trang Năm 2026
Thường Huấn Thành Viên Ủy Ban Giáo Dân Các Giáo Phận Trong Giáo Tỉnh Huế Tại Nha Trang Năm 2026
WHĐ (22/5/2026) – Trong bầu khí hiệp thông và hân hoan của Giáo Hội hiệp hành, chương trình thường huấn dành cho thành viên Ủy ban Giáo dân (UBGD) và anh chị em đang mục vụ trong nhiều lãnh vực và đoàn thể tại các giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế, đã được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Nha Trang ngày 20-21/5/2026, với chủ đề: “ Lắng nghe Chúa Thánh Thần để trở nên môn đệ thừa sai”. Đây là dịp quý báu để quí linh mục, tu sĩ đặc trách, quý chức và thành viên UBGD các giáo phận cùng gặp gỡ, học hỏi, cầu nguyện và chia sẻ thao thức loan báo Tin mừng trong bối cảnh xã hội hôm nay.
Ban giảng huấn có: Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân (UBGD) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN); Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J, Ban nghiên huấn UBGD; Cha Giuse Lê Quốc Thăng, Phó Chủ tịch UBGD, đặc trách Hội đồng mục vụ giáo xứ .
Tham dự kỳ Thường huấn có 80 thành viên gồm quý linh mục đặc trách, quý linh mục tu sĩ đồng hành, các Ủy viên UBGD các giáo phận và anh chị em giáo dân đang phục vụ trong nhiều lãnh vực mục vụ khác nhau. Tất cả cùng quy tụ trong tinh thần hiệp nhất và thao thức sống sứ mạng “Môn đệ thừa sai “, người giáo dân giữa lòng thế giới.
Trong huấn từ khai mạc, Đức cha Giuse Chủ tịch UBGD thuật lại sự kiện đoàn Hội đồng Giám mục Việt Nam trong chuyến Ad Limina cuối tháng 4/2026 vừa qua. Theo thỉnh ý hiệp hành, tất cả các Đức Giám mục đi đến 16 Bộ của Tòa thánh và yết kiến Đức Thánh cha Lêô XIV. HĐGMVN đã trình với Đức Thánh Cha và gửi các báo cáo trước cho các Bộ về đời sống đức tin và hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, đồng thời mong muốn sự hướng dẫn của Tòa thánh. HĐGMVN trình bày cả những cơ hội, thách đố và nguy cơ của người giáo dân Việt Nam sống tinh thần hiệp hành.
Nhắc lại đoạn Kinh thánh Chúa Phục sinh đã hiện ra với các Tông đồ, Đức cha Giuse khẳng định: xưa Chúa trao ban bình an cho các Tông đồ khi đang cùng với Đức Mẹ cầu nguyện. Ngày nay Chúa cũng hiện diện với chúng ta, đào tạo chúng ta thành “môn đệ thừa sai.”
Có 3 bài giảng huấn
1. Cha Giuse Lê Quốc Thăng đã giảng huấn đề tài 1: Lắng nghe và phân định trong Thánh Thần : khởi điểm hành trình hiệp hành.
Trong một thế giới ồn ào, con người dễ bị cuốn vào tốc độ, áp lực trong cuộc sống, ý kiến từ người khác, từ mạng xã hội, làm cho cảm xúc thái quá thiếu suy nghĩ và những chọn lựa vội vàng. Vì thế, điều đầu tiên mà người Kitô hữu cần học lại là khả năng thinh lặng, cầu nguyện và nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng nói khác nhau. Từ việc lắng nghe, người tín hữu được mời gọi nhận định thiêng liêng, nghĩa là nhận ra điều gì đến từ Thánh Thần, điều gì phù hợp với Tin mừng, và điều gì dẫn cộng đoàn đến hiệp thông, sứ vụ và bình an sâu xa.
Lắng nghe Thiên Chúa đòi hỏi sự khiêm tốn. Không ai có thể lắng nghe thật sự nếu luôn cho rằng mình đã biết hết, đúng hết và đủ hết. Một cộng đoàn hiệp hành là cộng đoàn biết khiêm tốn đặt mình trước Chúa, trước Lời Chúa và trước kinh nghiệm đức tin của anh chị em, để cùng nhau tìm kiếm điều Thiên Chúa muốn. Hiệp hành không chỉ là lắng nghe Chúa, nhưng còn là lắng nghe Chúa qua nhau. Thiên Chúa có thể nói qua Kinh Thánh, qua giáo huấn Hội Thánh, qua các biến cố, và cũng qua tiếng nói của những người bé nhỏ, âm thầm, nghèo khó hoặc ít được chú ý trong cộng đoàn. Vì thế, lắng nghe nhau là một phần thiết yếu của đời sống hiệp hành. Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động nơi một vài người có trách nhiệm, nhưng nơi toàn thể Dân Chúa.
2. Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J., đã giảng huấn đề tài 2 : Hoán cải nội tâm và tự do thiêng liêng: Hiệp hành đòi hỏi một cuộc hoán cải.
Tinh thần hiệp hành bắt đầu từ một trái tim hoán cải. Nếu lòng người không thay đổi, những phương pháp thực hành rất dễ trở thành hình thức bên ngoài. Nếu cái tôi vẫn khép kín, quyền lực vẫn chi phối, thành kiến vẫn tồn tại, thì dù có nói nhiều về hiệp hành, cộng đoàn vẫn khó thật sự cùng nhau bước đi.
Hoán cải nội tâm là trở về với Chúa để được đổi mới từ bên trong. Đó là hành trình để người Kitô hữu nhận ra những gì đang cản trở mình sống Tin mừng: ích kỷ, kiêu ngạo, sợ hãi, cố chấp, ganh tị, định kiến, loại trừ hoặc thói quen sống đạo hình thức. Từ hoán cải đó, người tín hữu được dẫn đến tự do thiêng liêng, nghĩa là có khả năng chọn điều Chúa muốn hơn điều mình thích, chọn phục vụ hơn thống trị, chọn hiệp thông hơn chia rẽ, chọn Tin mừng hơn lợi ích riêng.
Cần hoán cải khỏi thái độ dửng dưng. Một cộng đoàn hiệp hành không thể thờ ơ trước nỗi đau của người nghèo, người trẻ mất phương hướng, các gia đình tan vỡ, người di dân mưu sinh bấp bênh, người già cô đơn hoặc những người đang xa rời đức tin. Hoán cải nội tâm giúp người tín hữu có một trái tim biết chạnh lòng thương.
Người có tự do thiêng liêng là khả năng dám bỏ qua tự mãn để cho Chúa hướng dẫn đời mình, không bị nô lệ bởi cái tôi, danh dự, quyền lực, thói quen hay thành kiến. Họ có thể buông bỏ điều riêng để chọn hướng tốt hơn cho cộng đoàn và cho sứ vụ.
3. Cha Giuse Lê Quốc Thăng đã giảng huấn đề tài 3: Môn đệ thừa sai: Từ căn tính Kitô hữu đến trách nhiệm loan báo Tin mừng.
Mọi Kitô hữu đều được sai đi với sứ vụ loan báo Tin mừng, không giới hạn trong nhà thờ hay trong những hoạt động mục vụ chính thức. Trái lại, mỗi Kitô hữu được sai đi ngay trong chính môi trường sống cụ thể của mình. Trong gia đình là Hội thánh tại gia, sống yêu thương, hy sinh và tha thứ chính là những nhà truyền giáo đầu tiên cho con cái mình. Trong giáo xứ, mỗi tín hữu biết cộng tác, phục vụ và hiệp nhất, người Kitô hữu đang làm cho Tin mừng trở nên sống động giữa lòng Hội thánh. Trong xã hội, người Kitô hữu được mời gọi mang Tin mừng vào môi trường đang sống và làm việc, học tập và các mối tương quan xã hội. Một đời sống trung thực, công bằng và đầy tình người chính là cách thế cụ thể để loan báo Chúa giữa thế giới hôm nay.
Cha giảng huấn đã đưa ra hướng đi cho tham dự viên:
– Canh tân đời sống đức tin trở về với nguồn mạch là chính Thiên Chúa;
– Siêng năng cầu nguyện mỗi ngày để nuôi dưỡng tương quan cá vị với Chúa;
– Gắn bó với Lời Chúa để được soi sáng và hướng dẫn.
– Trung thành với đời sống bí tích, nhất là Thánh Thể và Hòa giải. Chỉ khi được nuôi dưỡng từ bên trong, người Kitô hữu mới có thể trao ban ra bên ngoài.
– Sống chứng tá trong đời thường, sống yêu thương, tha thứ, kiên nhẫn, sống trung thực, trách nhiệm, tận tâm, sống bác ái, liên đới, biết quan tâm đến người khác. Chính đời sống thường ngày là “cánh cửa” để Tin mừng đi vào thế giới.
Dấn thân loan báo Tin mừng, mời gọi người khác đến với Chúa, bằng sự quan tâm và chia sẻ, tham gia tích cực vào sinh hoạt giáo xứ, góp phần xây dựng cộng đoàn. Sử dụng các phương tiện truyền thông để lan tỏa Tin mừng trong thời đại số đòi hỏi sự sáng tạo, can đảm và tinh thần trách nhiệm.
Trong các bài chia sẻ và thảo luận, quý tham dự viên qua các câu hỏi gợi ý, đã cùng nhìn lại vai trò của người giáo dân trong đời sống Giáo hội hôm nay. Nhờ Thánh Thần, người giáo dân trở nên môn đệ thừa sai không chỉ cộng tác trong các sinh hoạt phụng vụ hay hội đoàn, nhưng còn được mời gọi đem Tin mừng vào gia đình, môi trường nghề nghiệp và xã hội nơi mình đang sống và làm việc. Một nụ cười cảm thông, một nghĩa cử bác ái, một đời sống trung thực, công bằng và yêu thương cũng chính là cách loan báo Tin mừng thiết thực nhất.
Bên cạnh các giờ học hỏi, chương trình còn có những giây phút cầu nguyện, Thánh lễ Chúa Thánh Thần, sinh hoạt huynh đệ, tọa đàm, và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ giữa các giáo phận. Chính những gặp gỡ chân thành ấy đã góp phần nối kết tình hiệp thông giữa các thành viên Ủy ban Giáo dân trong toàn Giáo tỉnh Huế và có thể lan tỏa đến cộng đoàn nơi người tham dự viên sống và làm việc.
Lời Chúa vang lên như kim chỉ nam cho mỗi người tham dự: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).
Và như lời Đức Thánh cha Phanxicô từng nhắn nhủ: “Giáo hội không lớn lên nhờ chiêu dụ, nhưng nhờ sức thu hút của đời sống chứng tá.”
Trước lúc kết thúc đợt Thường huấn, Cha Philipphê Trương Văn Long – Trưởng Ban UBGD Giáo tỉnh Huế có lời cám ơn Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang, Đức cha Giuse Chủ tịch, quý Cha trong ban giảng huấn, Cha Trưởng ban Giáo dân Giáo phận Nha Trang, quý Cha, quý tu sĩ, tham dự viên, các ban ngành và tất cả những người giúp cho đợt Thường huấn được tốt đẹp.
Ước mong sau kỳ thường huấn này, mỗi thành viên Ủy ban Giáo dân sẽ tiếp tục lên đường với tinh thần mới, nhiệt huyết mới, để trở nên những chứng nhân sống động của Tin mừng ngay trong môi trường mình đang hiện diện. Mỗi Kitô hữu đều được Chúa sai đi và mỗi người đều có thể trở thành một thừa sai bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ hằng ngày.