Chúa Làm Khó Con Rồi!

     Hổng phải đứng trên đài Môsê muốn nói gì nói hen! Con ngại phải nói lắm Chúa ơi ! Vì nói ai nói không được và còn nói hay nữa Chúa hen!

     Thứ Tư Lễ Tro, dâng lễ cho cộng đoàn, mở Tin Mừng ra công bố

     Công bố xong con đứng hình, tắt đài luôn hen Chúa !

     Hôm Chúa dạy và Chúa mời con suy nghĩ và sống 3 điều:

     Cầu nguyện

     Bố thí

     Ăn chay 

     Ai ai cũng biết cả rồi. Bình thường giảng đã khó, Thứ Tư Chay này khó hơn à nha !

     Cầu nguyện thì khó nói bởi vì giữa Chúa với người đó!

     Bố thí ! Người đồng bào còn gì đâu mà bố thí, mà làm việc bác ái! Lá mì – muối hột … sang lắm là cá khô hay cá hấp bán trong mấy cái mẹt để ngày này qua ngày khác !

     Người ta nghèo đến như thế nói bố thì và bác ái con nói với dân con sao đây Chúa ơi !

     Chúa làm khó con rồi!

     Nhìn xuống những con người tất bạt nói gì giờ Chúa ơi! Nói ra đâm ra nó sáo ngữ và nó ngượng ngượng Chúa ơi !

     Thôi thì con nói cộng đoàn mình rằng thì là làm việc bác ái là nở nụ cười với nhau, cầu nguyện cho nhau.

     Còn ăn chay! Người đồng bào nơi con đang ở có thể nói là ăn chay trường rồi Chúa ơi!

     Chúa làm khó con, Nhiều khi con thấy Chúa ép con quá ! Nói gì khi họ quá nghèo đây hả Chúa ?

     Mâm cơm của dân nơi con đang ở mấy khi có thịt mà Chúa bảo con giảng ăn chay !

     Nếu nói chay thì dân của con ăn chay dường như cả tháng, cả năm rồi. Mà cũng chả phải cả năm nữa. Họ ăn từ năm này qua năm khác.

     Năm nay và năm ngoái dịch chưa qua, đời sống họ ngày mỗi ngày càng nghèo hơn thì ăn chay tiếp là cái chắc luôn nha Chúa !

     Thôi thì dặn dặn họ chút vậy chứ không cần dặn thì họ cũng đã ăn chay rồi.

     Phần còn lại phải chăng là con nói cho chính con ngày hôm nay phải không Chúa ?

     Chúa dạy con cầu nguyện. Đúng! Con phải cầu nguyện thêm.

     Chúa dạy con bố thí, làm việc bác ái! Con phải chia sẻ hơn với đồng bào của con, với dân của con. Con phải rời khỏi nơi an yên của con để con vào với họ và sẻ chia với họ phải không Chúa ? Và xin cho con đừng bao giờ đưa họ lên mạng hay dùng hình ảnh của họ để phô trương nha Chúa. Họ nghèo khổ lắm rồi ! Xin cho con đừng dùng họ để đánh bóng tên tuổi mình hay trục lợi nha Chúa. Xin cho con biết chia sẻ âm thầm thôi nha Chúa.

     Còn kẹt mấy cái xe lăn chưa mang vào làng được.

    Còn kẹt mấy cái nồi cơm điện người ta cho để cho người nghèo chưa mang đi được.

     Còn kẹt ít gạo chưa đến tay người nghèo được

     Còn ít mì gói cũng nằm yên chưa đi được vì còn cách ly.

    Sau phong tỏa này thì biết tay ! Người nghèo nghèo thêm nữa đó Chúa.

    Ăn chay ư! Ơ mà! Con cũng chay nhiều lắm rồi vì vùng này có gì đâu mà ăn! Nhưng thôi! Chúa dạy sao con nghe vậy. Con sẽ ăn chay nhiều hơn hen Chúa. Nhưng hình như điều Chúa muốn là Chay lòng hơn chay thân xác thì phải. Chay kiểu Chúa là bớt đi tính hư thói xấu. Thôi thì xin Chúa giúp cho cái thân xác nặng nề này hen Chúa ơi!

     Bước vào mùa Chay có chút tâm tình vậy!

     Chúa ép con nói, khó nói quá Chúa ơi!

    Nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thì con vẫn sướng hơn dân của con mà.

     Xin Chúa thương dân con nha Chúa! Xin cho dịch mau qua để dân nói chung và dân vùng con ở bớt khổ nha Chúa! Thường thì họ khổ lắm rồi Chúa ơi! Xin cho họ bớt khổ cho con nhờ nha Chúa !

    Xin theo Chúa và xin Chúa giúp cho con bước vào mùa Chay với ý nghĩa thật sự nha Chúa.

Kẻ hè mọn
Anmai, CSsR
WGPKT(17/02/2021) KONTUM