Đêm Hoan Ca Tạ Ơn
Vào lúc 18g00’ thứ Sáu, ngày 05/05/2026, Giáo xứ Sa Loong đã tổ chức đêm Hoan Ca Tạ Ơn mừng khánh thành nhà thờ mới, tái hiện trọn vẹn hành trình đức tin qua 3 giai đoạn: từ những ngày đầu khát khao ánh sáng Tin Mừng, giai đoạn vượt khó xây dựng Nhà Chúa, cho đến niềm vui vươn mình đón nhận Hồng ân Cung hiến Nhà thờ. Các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc Tây Nguyên đã hòa quyện thành lời kinh thiêng liêng dâng lên Thiên Chúa.
Thánh Lễ Cung Hiến Nhà Thờ và Bàn Thờ

Sáng thứ Bảy, ngày 06/06/2026 trở thành một cột mốc lịch sử trọng đại của Giáo xứ Sa Loong khi ngôi thánh đường mới chính thức được khánh thành và cung hiến. Niềm vui của cộng đoàn dân Chúa nơi đây thêm trọn vẹn với sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Cha Aloisiô – Giám mục Giáo phận Kon Tum, Cha Tổng Đại Diện, Cha Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng đông đảo quý khách, ân nhân xa gần.

Đúng 9 giờ, đoàn rước tiến ra trước tiền đường nhà thờ mới để bắt đầu các nghi thức phụng vụ.
Trước hết, Đức Giám mục long trọng làm phép các tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse, các Chặng đàng Thánh giá và Chuông nhà thờ. Sau lời nguyện, tiếng chuông đầu tiên từ ngọn tháp cao 33m vang vọng khắp đại ngàn và các buôn làng, như tiếng Chúa gọi mời quy tụ đoàn chiên.


Đại diện giáo xứ đã xúc động lược lại đôi nét lịch sử hành trình đức tin từ năm 1935 của làng Giang Lố và quá trình xây dựng công trình nhà thờ rộng 1.450 m² này, trước khi trao ngôi nhà thờ mới cho Đức Giám mục Giáo phận – là người thay mặt Thiên Chúa và Giáo Hội chăm sóc đoàn chiên Chúa. Sau đó, Đức Cha Aloisiô cùng Cha Tổng đại diện, Cha Bề trên Giám tỉnh và Cha Quản hạt Đăk Mót đã tiến lên cắt băng khánh thành, chính thức mở cửa nhà thờ trong niềm vui vỡ òa của cộng đoàn.


Tiến vào bên trong nhà thờ, Đức Cha Aloisiô đã ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, ngài nhấn mạnh rằng sự kiện cung hiến nhà thờ Sa Loong là một sự kiện vui mừng trọng đại vì đây là nơi quy tụ giáo dân thờ phượng Thiên Chúa và diễn ra các sinh hoạt tôn giáo. Đức Cha mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa đã gìn giữ công trình được hoàn thành trong bình an, đồng thời cầu xin Chúa ban phúc lành, trả công bội hậu cho quý cha quản xứ, bà con giáo dân cùng các ân nhân xa gần đã chung tay cộng tác bằng nhiều cách thức khác nhau.

Nghi thức cung hiến thánh đường bắt đầu với việc Đức Giám mục làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn cùng toàn bộ không gian nhà thờ để thanh tẩy và thánh hóa nơi đây.


Trong phần phụng vụ Lời Chúa, chia sẻ với cộng đoàn sau các bài đọc Kinh Thánh, Cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Đa Minh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam đã mượn bối cảnh lịch sử sách Nêhêmia để diễn tả về sự gian nan vất vả của dân Do Thái khi trở về tái thiết thành Giêrusalem xưa. Qua đó, cha liên hệ đến chặng đường gần 3 năm kiến thiết đầy mồ hôi và hy sinh của cộng đoàn tín hữu Sa Loong. Ngài nhấn mạnh việc khánh thành không chỉ là hoàn thiện vật chất mà là phục hồi đời sống phụng tự. Dựa trên Lời Chúa, ngài nhắc nhở cộng đoàn thờ phượng bằng tinh thần và chân lý, kêu gọi mỗi tín hữu hãy lấy Đức Kitô làm đá tảng góc tường để biến chính tâm hồn mình thành đền thờ sống động, dấn thân loan báo Tin Mừng dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi.


Sau bài giảng, các nghi thức cung hiến tiếp tục diễn ra trang trọng. Cộng đoàn sốt sắng hát Kinh cầu các Thánh. Đức Giám mục và Cha chính xứ Giuse Hà Đăng Hội cung nghinh và đặt di cốt bốn Thánh tử đạo Việt Nam (Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, Thánh Philípphê Phan Văn Minh và Thánh Mátthêu Nguyễn Văn Phượng) xuống dưới bàn thờ theo truyền thống phụng vụ của Hội Thánh để nhắc nhớ tín hữu về sứ mạng loan báo tin Mừng của mình.
Tiếp đến Đức Giám mục đổ dầu thánh cung hiến và xông hương bàn thờ, thắp sáng nến phục sinh.


Chứng thư cung hiến nhà thờ được Đức Cha, Cha chính xứ và đại diện giáo dân ký kết. Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể sốt sắng.


Sau khi suy tôn và kiệu Mình Thánh Chúa lên Nhà Tạm, đại diện Giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Cha, linh mục đoàn Giáo phận, Tỉnh dòng Đa Minh, cùng hai cố linh mục khởi xướng – Cha Giuse Trần Ngọc Thanh và Cha Antôn Dacaria Phan Tự Cường. Niềm tri ân cũng được gửi tới quý tu sĩ, các đội thợ thi công, chính quyền các cấp và quý ân nhân. Nhân dịp này, giáo xứ cũng kính chúc mừng sớm ngày lễ bổn mạng của Đức Cha Aloisiô (21/06).


Đáp từ, Đức Giám mục chúc mừng giáo xứ đã có ngôi thánh đường khang trang, xứng đáng làm nơi thờ phượng Chúa. Ngài tri ân tinh thần phục vụ của dòng Đa Minh, sự vất vả ngược xuôi của cha quản xứ cùng tấm lòng quảng đại của các ân nhân. Đức Cha ân cần nhắn nhủ giáo dân Sa Loong bên cạnh việc gìn giữ nhà thờ vật chất, hãy luôn ý thức xây dựng đền thờ thiêng liêng cao quý trong chính tâm hồn mình.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tạ ơn, yêu thương và hiệp nhất, mở ra một chương mới cho đời sống đức tin của Giáo xứ Sa Loong nơi mảnh đất biên giới xa xôi của miền truyền giáo Tây Nguyên này.

