Gia Đình Giáo Phận Kon Tum Tất Niên Ất Tỵ – Mừng Xuân Yêu Thương

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo mầu mỡ ước ngập tràn lối đi.” (Tv 65,12)

Khi những ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ đang dần khép lại, lòng mỗi người đang hướng về một mùa xuân mới. Chính trong khoảnh khắc giao thời này mà những người con cái Chúa có cơ hội để dừng lại, để tạ ơn Thiên Chúa, nói lời tri ân nhau và đặc biệt là niềm vui hội ngộ sau một năm sống và thực thi sứ vụ.

Trong bầu khí ấp áp và đầy ý nghĩa đó, sáng ngày 10/2/2026, đại gia đình Giáo Phận Kon tum đã có một buổi họp mặt cuối năm tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận. Cùng với sự hiện diện thân tình của Đức Cha Aloisiô, vị chủ chăn của Giáo phận, có cha Tổng Đại Diện, quý Cha đang phục vụ trong Giáo phận, đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý Thầy Đại Chủng Sinh đang tu học tại Đại Chủng viện Huế, thành viên Hội Đồng Mục Vụ và quý khách mời.

Chương trình được mở đầu với những giai điệu vui tươi, hồn nhiên, tiếng cồng chiêng mộc mạc, tiểu phẩm và hợp xướng đến từ các em thiếu nhi, quý Soeur và quý thầy Đại Chủng Sinh. Tiếng nhạc nhịp nhàng hòa với những tràng pháo tay giòn giã đã làm cho cả khán phòng rộn lên niềm vui của sự thánh thiện, bình an. Với lời mời gọi “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), cũng là lời sai đi cho năm mục vụ mới và khép lại chương trình văn nghệ mừng xuân.

Trong bầu khí thân thường của tình gia đình, cha Tổng Đại Diện Giuse dâng lời chúc tết Đức Cha – người cha đã luôn âm thầm hy sinh, cầu nguyện và đồng hành cùng với Giáo phận qua năm tháng.

Đức Cha Aloisiô ban huấn từ, và trao gửi những lời chúc Xuân yêu thương đến quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Đặc biệt Ngài hướng đến quý Cha Hưu dưỡng – những vị mục tử đã trọn đời dâng hiến cho sứ vụ loan báo Tin Mừng cho Giáo phận Kon Tum.

Thánh lễ Tạ ơn được bắt đầu vào lúc 11g00, trong bầu khí trang trọng và sốt sắng.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha nhắn nhủ đoàn con hãy sống tâm tình tạ ơn và tạ lỗi với Chúa.

“Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 138,1) Các bài đọc Lời Chúa và bài đáp đều nhắc nhở mỗi người hãy tạ ơn Chúa. Dịp cuối năm là cơ hội thuận tiện để mỗi người dâng lời Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì công trình tạo dựng, ơn cứu độ và ơn sinh thành dưỡng dục qua các trung gian Chúa ban… Đồng thời tạ ơn Chúa vì những lỗi lầm, yếu đuối để nhận ra tình yêu thương của Chúa và quyết tâm đứng lên tiếp tục bước đi trên con đường Chúa muốn. Và không quên tạ lỗi với Chúa vì những lỗi lầm thiếu sót mà vững tin vào Chúa, như Thánh Phaolô, ngài khẳng định: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Vì vậy, chúng ta hãy đến với Chúa, cùng nhau sống khiêm tốn và tín thác, hướng đến một năm mới trong hy vọng và bình an.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc trong niềm vui có Chúa ở cùng.

Buổi gặp mặt tiếp tục với bữa tiệc buffet thân tình, chan hòa trong bầu khí gia đình đầm ấm.

Xuân đến làm đổi mới đất trời, xuân mang theo nhiều niềm vui mới. Để từ đây, với niềm tin và hy vọng, chúng ta cùng nắm tay nhau bước tiếp trên hành trình phía trước — hướng về một mùa xuân mới của ân sủng đang mở ra, và xa hơn nữa, là mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên Quốc. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên đại gia đình Giáo Phận Kon tum nơi núi rừng Tây Nguyên.

 

Ban MVTT GP Kon Tum

Mời xem thêm hình ảnh: