Gia Đình Liên Tu Sĩ Giáo Phận Kính Viếng Và Cầu Nguyện Cho Cha Cố Simon Phan Văn Bình

Trong tâm tình thương nhớ và hiệp thông trước sự ra đi của Cha cố Simon Phan Văn Bình, vào lúc 11 giờ ngày 16/01/2025, quý tu sĩ nam nữ thuộc các Hội Dòng trong Giáo phận Kon Tum đã đến kính viếng linh cửu Cha cố tại Trung tâm Mục vụ – Tòa Giám Mục.

Cha Antôn Giacaria Phan Tự Cường, OP đã chủ sự những phút kinh nguyện sốt sắng cầu cho linh hồn Cha cố Simon được Chúa thương sớm đưa về nơi an nghỉ đời đời.

Cha Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, OP thay mặt cho Gia đình liên Tu sĩ đọc lời từ biệt Cha cố Simon.

Hôm nay cũng là dịp Gia đình Liên Tu sĩ Giáo phận Kon Tum qui tụ về Nhà thờ Chính tòa để hành hương Năm Thánh. Chắc hẳn mọi người đều có một niềm vui sâu xa và lòng trông cậy vững vàng vào lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ đoái thương đến linh hồn Cha cố Simon, cho ngài được hưởng hạnh phúc Quê Trời.

 


 

LỜI TỪ BIỆT CHA CỐ SIMON THAY MẶT CHO

GIA ĐÌNH LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN KON TUM

 

Kính thưa Cha Simon, chỉ mới hôm kia, con có dịp biết thêm một biệt hiệu mới của cha, đó là trưởng thôn của xóm nhà hưu. Con định qua nhờ cha tý việc, cũng định chọc cha tý cho vui, nhưng đáp lại tiếng gõ cửa chỉ là sự im lặng. Đi vòng ra cửa sau thì có người nói Cha đang ngủ. Con cũng lấy làm lạ vì gần 11h trưa rồi mà sao cha lại ngủ. Nghĩ chắc Cha đang mệt nên con không dám làm phiền. Vậy mà sáng sớm hôm sau, đã hay tin cha ra đi rồi.

Tin cha ra đi mãi mãi, khiến mọi người bất ngờ và sửng sốt, bởi trong số các cha tại nhà hưu dưỡng, cha là người khỏe nhất, đi lại nhiều nhất. Đường lối Thiên Chúa quả khác xa với trí tưởng của con người!

“Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình” (Rm 14,7). Quả thật, với 88 năm tuổi đời và 57 năm trong sứ vụ linh mục, Cha đã rong ruổi khắp dãy Trường Sơn để chăm lo cho đoàn chiên của mình. Đoàn chiên có lúc lên đến 32 ngàn người với 143 làng (trích theo tập bút ký của Cha), từ Jrai đến Hà Lăng, từ Xê Đăng đến Jeh, Ka Dong, dường như mọi ngóc ngách, làng mạc đều in đậm dấu chân cha.

Một điều mà dường như ai cũng dễ dàng nhận thấy nơi Cha, đó là sự dấn thân và hòa nhập với anh chị em sắc tộc. Đi tới đâu, cha cũng cố gắng tìm hiểu ngôn ngữ, soạn tài liệu để không chỉ sử dụng cho mình mà còn để lưu lại cho thế hệ sau. Mỗi lần con gặp cha, cha đều hỏi: Ngôn ngữ thế nào rồi? Đã nói chuyện được chưa? Đã giảng được chưa?

Ngay cả khi đã về nhà hữu dưỡng, cha vẫn nhiệt tình liên lạc với các chú Giáo phu để soạn thảo, chuyển dịch Kinh Thánh qua những ngôn ngữ mới như Hà Lăng, Jeh. Có thể khẳng định trọn cuộc đời, cha đã không sống cho chính mình nhưng cho sứ vụ mà cha đã đón nhận từ Thiên Chúa và Giáo Hội.

Kính thưa cha Simon, điều thứ hai con nhận ra nơi cuộc đời dấn thân của cha chính là tình liên đới, nhất là với các anh em linh mục. Có lần con nghe cha chia sẻ: “thỉnh thoảng tôi lái xe đi thăm anh em, xem thử anh em sống như thế nào”. Quả thật, cha đã sống tình liên đới đó không chỉ trong những dịp lễ đặc biệt của các cha hay các giáo xứ khác, mà cha luôn chủ động thăm các anh em linh mục khác khi có dịp. Ngay cả khi đã về nhà hưu dưỡng, cha vẫn luôn có mặt trong mọi dịp lễ của giáo phận, của các cha và các giáo xứ.

Kính thưa cha Simon, miệt mài dấn thân cho sứ vụ và liên đới với mọi người, đó là hai bài học lớn cho chúng con, những tu sĩ đang tham gia sứ vụ tại Giáo phận Kon Tum này. Chúng con cảm ơn Cha vì điều đó.

7 năm tại nhà hữu dưỡng có lẽ đã đủ trọn vẹn cho hành trình dương thế của cha. Giờ đây, Chúa muốn cha nghỉ ngơi bên Ngài. Mọi người bất ngờ nhưng cha có lẽ không. Bởi trong giờ phút quan trọng của đời người, mọi người muốn đưa cha đi Sài Gòn để khám bệnh nhưng cha lại không muốn, bởi lý do là cha muốn ra đi tại chính nhà hưu dưỡng, tại giáo phận kon tum, tại dãy trường sơn mà suốt đời cha đã gắn bó. Ý nguyện của cha đã thành.

Vào trang facebook cá nhân của cha, dòng chữ cuối cùng cha để lại đó là hôm thứ 7, ngày 11.01 với nội dung: “Avê Maria, con dâng lời chào Mẹ”. Nội dung như lời tiên báo và từ biệt mọi người để cha bước vào một cuộc sống mới, nơi có Thiên Chúa, có Mẹ Maria, có các Thánh và cả những con chiên của cha nữa, đang chào đón cha.

Chúng con cũng xin phép cúi đầu tạm biệt cha và hẹn gặp cha trong Nước Trời.

 

Tađêô Hồ Vĩnh Thịnh, O.P

 

WGPKT(16/01/2025) KONTUM