Giáo Phận Kon Tum Mừng Kính Trọng Thể Thánh Stêphanô Cuénot Thể – Thánh Tổ Giáo Phận & Bổn Mạng Hội Yao Phu

Ngày 14/11 hằng năm, Giáo Hội Việt Nam long trọng mừng “sinh nhật Nước Trời” của Thánh Stêphanô Cuénot Thể, Giám mục – Tử đạo. Ngài là thừa sai người Pháp, đến truyền giáo tại Việt Nam và đã anh dũng chịu chết rũ tù vì đức tin tại Bình Định ngày 14/11/1861.

Đối với Giáo phận Kon Tum, Thánh Stêphanô Cuénot Thể là Thánh Tổ, người đã khởi xướng việc truyền giáo tại Tây Nguyên. Ngài đã sai thầy sáu Do, các linh mục thừa sai và giáo dân lên mở đạo thành công tại miền Kon Tum vào năm 1848. Nhân dịp kính nhớ thánh nhân, Giáo phận cũng mừng bổn mạng Hội Yao Phu – hội các thầy giảng giáo dân người sắc tộc đang phục vụ tại các giáo xứ, buôn làng trong toàn Giáo phận.

1. Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ Stêphanô Cuénot Thể

Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 5g30, Thứ Sáu ngày 14/11/2025, tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, quý Cha Quản hạt, quý Bề trên và linh mục trong toàn giáo phận.

Tham dự thánh lễ còn có đông đảo tu sĩ nam nữ, các Yao Phu – Akõ Khul, chủng sinh và bà con giáo dân người Kinh cũng như người sắc tộc từ nhiều giáo xứ về hiệp dâng.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội Yao Phu – Akõ Khul, xin cho mọi người biết noi gương Thánh Tổ trong đời sống đức tin và tinh thần truyền giáo.

Trong bài giảng, Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục vùng Gia Lai, phác họa một cái nhìn tổng quát về công trình truyền giáo của Thánh Tổ tại Tây Nguyên:

– Sống Tin Mừng cách dứt khoát và can đảm

– Chấp nhận gian nan, hy sinh và từ bỏ

– Tầm nhìn táo bạo khi thiết lập nền móng truyền giáo giữa các dân tộc thiểu số

Cha ví cái chết tử đạo của Thánh Cuénot Thể như hạt lúa mì gieo vào lòng đất, để từ đó Giáo Hội Việt Nam nói chung và Giáo phận Kon Tum nói riêng được trổ sinh hoa trái đức tin dồi dào. Ngài kết thúc bằng lời Thánh vịnh 125 như một niềm hy vọng cho hiện tại và tương lai: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui.”

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Cuối lễ, Đức Cha ban phép lành cùng ơn toàn xá cho cộng đoàn hiện diện.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Tổ Cuénot Thể, cho mỗi tín hữu trong giáo phận biết hăng say loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái và chứng tá đức tin giữa buôn làng Tây Nguyên thân yêu.

2. Ngày họp mặt và tĩnh tâm của Hội Yao Phu – Akõ Khul

Sau thánh lễ, vào lúc 8g00, khoảng 1.200 Yao Phu – Akõ Khul bước vào ngày tĩnh tâm và sinh hoạt mừng lễ bổn mạng dưới sự hướng dẫn của quý Cha trong Ban phụ trách Hội.

Mở đầu buổi họp mặt, Cha Giuse Nguyễn Công Minh, đặc trách Yao Phu – Akõ Khul Miền Gia Lai, chia sẻ về Hội đồng Mục vụ Giáo phận và đời sống – sứ mạng của Hội Yao Phu.

Kế đến, Cha Phêrô A Xoang, Bề trên Hội Yao Phu, chia sẻ đề tài: “Sự vâng phục theo gương Chúa Giêsu và các thánh.” Sự vâng phục trưởng thành đem lại tự do và bình an – điều rất quan trọng đối với các Yao Phu – Akõ Khul trong việc cộng tác với cha sở và phục vụ cộng đoàn giáo xứ.

Sau đó, các nhóm thảo luận đề tài theo tổ.

Vào lúc 10g30, cộng đoàn hân hoan đón chào Đức Cha Aloisiô đến gặp gỡ và ban huấn từ.

Cha Bề trên Hội đã giới thiệu với Đức Cha những vị Yao Phu – Akõ Khul được chọn đại diện cho mỗi Hạt thuộc hai Miền Kon Tum và Gia Lai.

Trong phần huấn từ, Đức Cha mời gọi các Yao Phu – Akõ Khul:

– Sống ý nghĩa tháng 11 – tháng các linh hồn

– Noi gương Thánh Cuénot Thể trong lòng yêu mến Chúa, dấn thân và hy sinh

– Trở thành “cánh tay nối dài” đắc lực của các cha sở trong sứ vụ truyền giáo

Vào buổi chiều, các Yao Phu – Akõ Khul cùng nhau thảo luận chung và đúc kết các câu hỏi; sau đó sốt sắng Chầu Thánh Thể và lặp lại lời hứa dành riêng cho các thành viên Hội Yao Phu.

Ngày sinh hoạt kết thúc lúc 16g00 trong niềm vui và bình an.

Ước mong dịp mừng lễ bổn mạng giúp mỗi Yao Phu – Akõ Khul thêm xác tín về sứ mạng được trao phó, để tiếp tục nhiệt thành phục vụ giữa buôn làng Tây Nguyên, góp phần làm trổ sinh nhiều ơn ích thiêng liêng cho Giáo phận Kon Tum.

 

Bài viết: Minh Sơn

Ảnh: Quốc Nguyễn