
Hôm nay, trời trong xanh rạng rỡ, nắng nhẹ trải vàng sau những ngày mưa bão. Thiên nhiên như cũng hòa nhịp rộn rã chung vui với Giáo xứ Thánh Tâm, khi 180 em Thiếu nhi Xứ đoàn Têrêsa Avila hân hoan bước vào kỳ thi Rung Chuông Vàng lần 2, gồm ba khối: Rước Lễ, Thêm Sức và Kinh Thánh.

Được tổ chức gần dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ (1965–2025), kỳ thi năm nay mang một ý nghĩa sâu xa: không chỉ là một buổi kiểm tra giáo lý, mà còn là món quà đức tin, là lời đáp trả chân thành của các em dành cho Chúa và cộng đoàn.


Lấy cảm hứng từ lời mời gọi của Đức Giêsu:
“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19), các em đã cùng nhau bước qua ba chặng hành trình thiêng liêng:
– Gõ cửa cùng Chúa – để khao khát tìm gặp và lắng nghe Ngài
– Vững tin vào Chúa – để đặt trọn niềm cậy trông nơi tình yêu của Thiên Chúa
– Kiên vững đến cùng – để trung thành sống đạo và làm chứng cho Tin Mừng mỗi ngày.

Niềm vui hôm nay được nhân lên nhờ sự hiện diện của Cha chánh xứ Phêrô Ngô Đức Trinh, Thầy xứ, Thầy sáu Antôn – nguyên đặc trách thiếu nhi, quý Sơ Trợ Úy, quý HĐMV giáo xứ, quý Trợ tá, cùng toàn thể Huynh trưởng – Giáo lý viên, quý khách mời, và phụ huynh đã không ngừng hy sinh, hướng dẫn và đồng hành cùng các em suốt hành trình học hỏi và thi cử.



12 em tiêu biểu (4 em mỗi khối) đã xuất sắc đạt giải, như những bông hoa đầu mùa dâng về Chúa và Giáo xứ trong Năm Thánh hồng ân.
Hơn thế nữa, mỗi em tham dự hôm nay đều là một “môn đệ nhỏ” đang học sống, sống đạo và loan báo tình yêu Chúa theo cách riêng của mình.



Nguyện xin Chúa Thánh Thần tiếp tục soi sáng, nâng đỡ và đồng hành, để từng em thiếu nhi ngày càng thêm lòng đạo đức, vững vàng trong đức tin, và trở nên ánh sáng bé nhỏ trong cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh hôm nay.
Xin cho chúng con mãi dấn bước theo Ngài,
Giữa muôn dân, chiếu rạng ánh Tin yêu.
Kiên vững sống đạo, chẳng chút lo âu,
Trở nên môn đệ – suốt đời trung tín.
Nguồn: Giáo xứ Thánh Tâm (15/6/2025)
WGPKT(17.6.2025) KONTUM