Giáo Xứ Thánh Tâm Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025

Khai mạc tĩnh tâm, ngày 30/03/2025

WGPKT(02/04/2025) – Tĩnh tâm Mùa Chay là dịp thuận tiện để mỗi Kitô hữu suy ngẫm và làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đặc biệt Mùa Chay năm 2025 trong bối cảnh Năm Thánh của Giáo Hội, chúng ta được mời gọi trở thành “Những người hành hương của hy vọng” – bước đi gần Chúa hơn, đổi mới tâm hồn, và chia sẻ niềm hy vọng của Ngài với thế giới. Trong tâm tình ấy,  Cha xứ Phêrô Ngô Đức Trinh đã tổ chức tĩnh tâm cho toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm (Giáo hạt Pleiku) vào 3 đêm: Chúa Nhật, Thứ Hai và Thứ Ba, ngày 30/03, 31/03 và 01/04/2025, từ 19h30 – 21h00. Đồng hành chia sẻ với cộng đoàn là Cha Giuse Đỗ Cao Bằng, dòng Tên.

Chủ đề của 3 đêm tĩnh tâm: “Ở với Cha để đi ra”.

 

—————————————–

Giáo xứ Thánh Tâm – Pleiku

Tĩnh Tâm Mùa Chay

 Đề tài: Ở với Cha để đi ra

Trước khi đi ra khỏi Nazareth để loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đi tìm gặp Cha để làm rỗng chính mình qua việc chay tịnh – cầu nguyện và hồi tâm, nhờ đó Ngài được đầy ắp Lời Cha, dùng Lời Cha làm khí giới chống lại kẻ thù của bản tính loài người, giúp mọi người nhận biết Danh Cha, và chiến thắng sự dữ đem lại sự sống bất diệt cho nhân loại.

Chúng ta muốn thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu Phục Sinh thì cũng phải để Ngài giúp chúng ta được Làm Rỗng, để được Chữa Lành những tổn thương do tội lỗi gây ra, từ đó mới có thể Đi Ra những “biên cương mới” giúp người khác cũng được chữa lành, cũng được sống trong niềm hy vọng là chia sẻ vinh quang với Đấng đã chết và sống lại, và vẫn đang mời gọi cũng như đồng hành với từng môn đệ truyền giáo của Ngài trên hành trình làm chứng tá cho Tin Mừng Phục Sinh.

Chúng ta đừng ngại ở lại với Cha, vì ở với Cha không làm chúng ta thất vọng (x. Rm5:5), không làm chúng ta chậm lại nhưng chỉ “tạm dừng” để bước đi vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn, ý nghĩa hơn.

Ở với Cha giúp chúng ta kín múc nguồn sống của Cha, có sức mạnh của Cha, có lời hy vọng của Cha để thực hiện thánh ý Cha.

Ở với Cha để được làm rỗng chính mình.

Ở với Cha để thấy rõ chính mình.

Ở với Cha để có Lời Cha và Mình Máu Con Cha làm linh dược chữa lành tâm hồn bị tổn thương, làm khí giới chiến thắng cám dỗ, làm động lực và nguồn hy vọng cho tâm hồn đang chán chường và thất vọng giữa sự đổ vỡ của thế giới – của tương quan liên vị – của đền thờ Thánh Thần – của sự lạc hướng giữa xã hội xô bồ, thích hưởng thụ và tiêu dùng hoang phí, v.v..

Sau cùng, ở với Cha để đi ra vì đã thấm nhuần Lời Cha, vì đã tỉnh thức trước những cám dỗ gần xa, vì đã ý thức con người thật của mình giới hạn và xấu xa nên rất cần ơn Cha, vì đã kín múc tất cả những tinh hoa từ Lời Cha.

Ba ngày tĩnh tâm ngắn ngủi tại Giáo xứ Thánh Tâm trong Mùa Chay này, hy vọng sẽ lần lượt giúp từng người Kitô hữu phản tỉnh lại đời sống đức tin, làm mới ơn gọi bước theo Chúa Kitô vác thập giá, hiện thực hóa lệnh truyền của Chúa bằng việc “cùng nhau lên đường loan báo Tin Mừng” theo khả năng của mình và nhờ ơn Chúa ban trong Năm Thánh 2025 – Năm Hồng Ân – Năm Hy Vọng.

Ba ngày tĩnh tâm ngắn ngủi đã tạm kết thúc, nhưng lại là thời khắc bắt đầu để sống những kinh nghiệm gặp Chúa trong ba ngày này, và thực hành ba điều căn bản để làm nhựa sống cho ơn gọi Kitô hữu: cầu nguyện – hồi tâm – làm chứng. Vâng, Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta đến gặp Ngài mỗi ngày để trao gửi những món quà vô giá: ơn sủng và tình yêu của Ngài, Lời hằng sống và đem lại hy vọng, Lời chữa lành và an ủi chúng ta trên bước đường cùng đi với Ngài, niềm vui của Tin Mừng Phục Sinh xóa tan nỗi thất vọng của thế giới sự chết.

 

Lm Giuse Đỗ Cao Bằng, SJ

Hình ảnh: Giáo xứ Thánh Tâm

WGPKT(02/04/2025)KONTUM