Thứ năm, ngày 05/06/2025, đông đảo mọi thành phần dân Chúa gồm linh mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu trong giáo hạt Ayun Pa và những nơi khác đã lên đường đến nhà thờ Phú Bổn – một trong những địa điểm được chọn trong giáo phận để cùng nhau sống tinh thần Năm Thánh: “Những người hành hương của hy vọng”.
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ tạ ơn vào lúc 9g30 do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế, với sự hiện diện của cha Đại diện Giám mục vùng Gia Lai Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, quý cha Hạt trưởng, cha sở giáo xứ Phú Bổn Giuse Trần Ngọc Tín và khoảng 20 cha đồng tế.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô nhắn nhủ việc hành hương Năm Thánh là cơ hội để lãnh nhận được các ơn của Chúa, đặc biệt là ơn toàn xá trong thánh lễ này. Đức Cha mời gọi các tín hữu cùng hiệp dâng thánh lễ sốt sắng để cầu nguyện cho Giáo Hội hoàn vũ và cho giáo phận Kon Tum, cũng như cầu nguyện cho mỗi một người trong Năm Thánh này nhận lãnh được nhiều hồng ân của Chúa.
Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Đức Cha nhấn mạnh cuộc sống của chúng ta ở trần gian là một cuộc hành hương để tiến về quê trời là quê hương đích thật. Hành trình lên đường này gặp rất nhiều khó khăn thử thách như chúng ta đang chứng kiến trên thế giới cũng như trong cuộc sống của mỗi người. Năm Thánh là một thời điểm hồng ân đem lại niềm an ủi, sự chữa lành, sự giải thoát, ơn tha thứ của Thiên Chúa nếu chúng ta thành tâm sám hối và biết qui hướng về Chúa Giêsu là niềm hy vọng, là “mỏ neo” bảo đảm chắc chắn cho chúng ta về phần rỗi, bởi vì Chúa Giêsu là Đấng cứu độ, Ngài đến đem lại ơn cứu độ dồi dào cho chúng ta.
Đặc biệt Năm Thánh 2025 mời gọi chúng ta sống đức cậy trông, tin tưởng vào tình yêu, lòng thương xót của Chúa, và sống tinh thần hòa giải: hòa giải với Chúa, với nhau và với chính mình. Và như Chúa Giêsu phục sinh trước khi về trời đã thao thức và cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội: “Xin cho họ nên một” (Ga 17.23), Năm Thánh cũng là dịp mời gọi chúng ta sống yêu thương hiệp nhất để làm chứng cho Chúa.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm, sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.
Phép lành với ơn toàn toàn xá vào cuối thánh lễ đã khép lại ngày hành hương của cộng đoàn dân Chúa.
Ước gì qua việc hành hương, tâm hồn các tín hữu được bừng cháy lên ngọn lửa hy vọng, và từng bước trong cuộc sống lữ hành nơi trần gian luôn biết vững tin vào Chúa.