Hồng Ân Nối Tiếp Hồng Ân: Ngày Tràn Đầy Ơn Phúc Tại Giáo Xứ Thánh Tâm

Trong bầu khí thánh thiêng và ân sủng của Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, niềm vui của cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm (Giáo hạt Pleiku) như được nhân lên gấp bội khi giáo xứ trong ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận và cũng là ngày đón nhận chuỗi hồng ân thánh hiến và hồng ân Thánh Thể. Tất cả cùng hòa quyện, làm nên một ngày lễ đong đầy niềm vui và tràn ngập ơn lành của Thiên Chúa.

Niềm vui ấy trước hết hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của 62 thiên thần trong ngày đầu tiên được rước Chúa vào lòng. Sau những năm tháng miệt mài học hỏi Giáo lý, hôm nay các em được đánh một dấu ấn thiêng liêng trên hành trình đức tin. Trong màu áo trắng tinh khôi, những đóa hoa cài ngực đơn sơ làm tô thêm vẻ đẹp của tâm hồn các em trong ngày đầu tiên được Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào.

Bên cạnh niềm vui của tuổi thơ, Giáo xứ cũng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Thánh hiến của hai người con trong xứ: Thầy phó tế Vinh Sơn Nguyễn Minh Tiến và Sơ Maria Võ Thị Thảo với hồng ân Vĩnh khấn. Những bước chân dấn thân, những cuộc đời hiến dâng chính là quả ngọt đức tin của Giáo xứ, khơi lên ngọn lửa ơn thiên triệu cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đồng thời, ngày lễ cũng là dịp để cộng đoàn tri ân các Thừa tác viên Thánh Thể trong ngày bổn mạng. Những bàn tay, những tấm lòng đã âm thầm phục vụ, và trở thành nhịp cầu nối kết nguồn dưỡng nuôi thiêng liêng đến cho đoàn chiên, cách riêng là những người già yếu, bệnh tật trong giáo xứ.

Bước vào Bàn tiệc Thánh Thể, Sứ điệp “Hãy biến đời mình thành tấm bánh bẻ ra” đã được Cha Chánh xứ Phêrô Ngô Đức Trinh nhấn mạnh qua bài giảng Lời Chúa.  Ngài nhắc nhớ rằng Bí tích Thánh Thể không chỉ là một nghi thức cử hành đơn thuần, mà là nguồn mạch thúc đẩy người môn đệ dấn thân. Khi Chúa Giêsu đã chấp nhận bẻ ra và tiêu hao đi vì nhân loại, thì mỗi Kitô hữu cũng không thể giữ cuộc đời mình một cách ích kỷ.

Sứ điệp thiêng liêng ấy được gọi mời đến từng thành phần trong giáo xứ. Với các bậc phụ huynh, Bí tích Thánh Thể là lời nhắc nhở cha mẹ làm gương sáng bằng việc siêng năng đến với Chúa hằng ngày, hằng tuần để dưỡng nuôi gia đình. Bởi vì “lời nói gió bay, gương bày lôi kéo”, cách cha mẹ yêu thương nhau và đồng hành cùng con cái đến nhà thờ chính là bài học đức tin sống động nhất cho trẻ thơ. Đối với các em thiếu nhi, lần đầu rước Chúa không phải là điểm kết thúc của việc học Giáo lý, mà là khởi đầu cho một tình bạn gắn kết thiêng liêng với Chúa Giêsu, để mỗi ngày gặp gỡ Người, các em biết vâng lời cha mẹ, thầy cô và yêu thương bạn bè hơn. Còn với toàn thể cộng đoàn, giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa và ngày Chầu lượt là khoảng lặng thánh thiêng để mỗi người tạm gác lại tất cả, đến bên ngai tòa Chúa. Nhận lấy Mình Máu Thánh là để chúng ta học cách bao dung, tha thứ và biến cuộc đời mình thành những “tấm bánh” bẻ ra cho tha nhân qua các việc bác ái cụ thể.