
Chúa Nhật Lễ Lá ngày 13/04/2025, tại giáo xứ Kleng đã diễn ra ngày họp mặt và sinh hoạt giới trẻ, qui tụ hơn 600 bạn trẻ thuộc giáo xứ Kleng và các giáo xứ khác trong giáo hạt Sa Thầy, dưới sự hướng dẫn của Cha Vinh sơn Nguyễn Thành Trung, dòng Phanxicô – chính xứ Kleng, cùng quý Cha và quý Thầy trong cộng đoàn Phanxicô Sa Thầy.


Chương trình khởi sự vào lúc 8 giờ với phần gặp gỡ, giao lưu mở đầu. Sau đó, các bạn trẻ được Cha Phêrô Bùi Đức Hoàng (OFM) chia sẻ đề tài của ngày giới trẻ: “Người trẻ lữ hành trong hy vọng”, qua đó cho thấy người trẻ là ai?, chỗ đứng quan trọng của người trẻ trong giáo hội cũng như xã hội hôm nay và trong tương lai; những thuận lợi và thách đố dành cho các bạn trẻ trong hành trình sống đức tin tại gia đình, trong cuộc sống học tập, làm việc, nhất là đối với các bạn trẻ người sắc tộc.v.v.


Tiếp đến, các bạn cùng nhau đặt mình trước Thánh Thể Chúa trong giờ Chầu, với tâm niệm: Chúa Giêsu là nhân vật quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và trên thế giới. Các bạn còn được mời gọi hồi tâm để đến với bí tích Hòa Giải.
Sau bữa ăn trưa và giải lao, các bạn đã có buổi giao lưu văn nghệ với những tiết mục “cây nhà lá vườn” sôi động, trẻ trung, thể hiện sức trẻ có rất nhiều khả năng và sáng tạo.

Ban tổ chức cũng dành cho các bạn khoảng thời gian để trao đổi ý kiến, nêu thắc mắc, nguyện vọng. Các bạn đã nói lên thao thức mong ước có nhiều sân chơi bổ ích, thiết thực hơn nữa cho giới trẻ Công giáo giáo hạt Sa Thầy, để các bạn được đồng hành cùng nhau, được nâng đỡ tinh thần giữa một thời đại rất nhiều cạm bẫy, cám dỗ lôi kéo.
Cao điểm của ngày giới trẻ là Thánh lễ, đặc biệt hôm nay là Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, tuần quan trọng nhất của năm phụng vụ. Thánh lễ được cử hành vào lúc 15 giờ do Cha Vinh sơn Nguyễn Thành Trung, chính xứ Kleng chủ tế và quý Cha đồng tế.

Mở đầu Thánh lễ, ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ, đặc biệt các bạn trẻ trong giáo hạt Sa Thầy, Cha chủ tế mời gọi mọi người chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Các bạn trẻ hãy học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường, hy sinh, từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi ích kỷ để biết quên mình đi, cho đi chính mình làm cho người khác được sống và sống dồi dào. Đặc biệt trong Năm Thánh, các bạn hãy nhìn lên Chúa Giêsu: chính Người đã trải qua đau khổ để tiến tới vinh quang phục sinh, nên mỗi người chúng ta không được thất vọng khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng luôn hy vọng vào tình thương của Chúa, cố gắng phấn đấu chiến thắng sự dữ và những điều xấu xa trong cuộc sống của chúng ta.

Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Cha Giuse Trần Hữu Từ (OFM) khắc họa lại hình ảnh của “tên gian phi” mà chúng ta quen gọi là người trộm lành trong bài Thương Khó theo thánh Luca. Anh ta có một quá khứ, hiện tại và tương lai. Hôm qua anh ta còn là một tên trộm cướp bị kết án treo trên thập giá như anh đã thú nhận: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm”. Nhưng hôm nay, anh đã nghe được, anh chứng kiến được biết bao nhiêu lời mắng nhiếc, sỉ nhục Chúa Giêsu của quân lính, của thị vệ và kể cả của dân chúng, trong đó có một đồng bọn từng hành nghề trộm cướp giống như mình, cũng bị chung một hình phạt như mình. Nhưng anh trộm lành đã có một phản ứng khác, anh đã thưa với Chúa Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi nào ông về Thiên Đàng xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu nói ngay với anh: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
Qua điều này nhắc cho người trẻ thấy rằng: điều chúng ta quyết định hôm nay sẽ có hiệu quả trong tương lai. Người trẻ của chúng ta là những mầm non, là những hạt giống, là tương lai của giáo hội, của xã hội…thì chúng ta phải quyết định chọn Chúa ngay hôm nay, phải sống lời Chúa dạy ngay hôm nay, trong giây phút hiện tại này.


Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Thánh lễ kết thúc cũng là lúc ngày hội ngộ giới trẻ giáo xứ Lleng khép lại.
Những cảm xúc của mỗi tham dự viên vẫn còn đong đầy, qua những chăm lo đến từng chi tiết cho các bạn trẻ: áo đồng phục, sinh hoạt, ăn, nghỉ…, nhất là qua những lời giáo huấn của quý Cha, quý Thầy, qua những giờ phút tâm linh được gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau…Mỗi người trẻ sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí để cố gắng sống xứng đáng với tình yêu thương và hy vọng của quý Cha, quý Thầy, để những người trẻ có thể ra đi và loan báo Tin Mừng tình thương – hy vọng trên đường lữ hành trần gian hôm nay.

Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum
Hình ảnh: Thảo Uyên
Mời xem thêm hình ảnh: