Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi Hội Dòng Ảnh Phép Lạ: “Khám Phá Ơn Gọi Trong Niềm Hy Vọng”
Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi Hội Dòng Ảnh Phép Lạ: “Khám Phá Ơn Gọi Trong Niềm Hy Vọng”
Thứ tư, ngày 30/04/2025, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum đã tổ chức Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi, với chủ đề: “Khám Phá Ơn Gọi Trong Niềm Hy Vọng”. Đây là ngày đặc biệt dành riêng cho các bạn nữ đang thao thức, tìm hiểu và lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.
Nhân dịp này, các bạn trẻ cũng đã cùng nhau hành hương Năm Thánh và tham dự Thánh lễ tạ ơn để đón lấy phúc lành của Chúa và cầu nguyện cho ơn gọi đời sống thánh hiến.
Chương trình sinh hoạt Ngày Ơn Gọi bắt đầu vào lúc 6g45 với việc tiếp đón và ghi danh.
Khoảng 420 các bạn nữ từ học sinh lớp 9 đến sinh viên Cao đẳng đến từ các Cộng đoàn nội trú, các Nhà Vinh Sơn, Cộng đoàn các Yă nơi các thôn làng…thuộc hai vùng Kon Tum và Gia Lai đã qui tụ về Nhà Mục Vụ Giáo phận Kon Tum sẵn sàng tham dự ngày sinh hoạt. Các bạn trẻ đã không ngần ngại xếp lại lịch trình cá nhân, thay vì ngày nghỉ học để vui chơi đâu đó hay phụ giúp công việc gia đình, nhưng đã can đảm đến đây trong sự bỡ ngỡ và chút ngại ngùng để cùng nhau tìm hiểu, khám phá ơn gọi của mình trong niềm hy vọng, tin tưởng vào ơn Chúa.
Sau những phút ổn định và khởi động sôi nổi, hào hứng do thầy Phó tế Simon Nguyễn Văn Sinh và các thầy Chủng viện Thừa sai Kon Tum sinh hoạt, các bạn vui mừng chào đón Cha Phêrô Nguyễn Đình Lộc, linh hướng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, Yă phó và quý Yă trong Ban cố vấn Hội Dòng, thầy Phó tế và quý Yă, những người sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày sinh hoạt hôm nay. Yă phó 2 là Yă Rôsaly Hrưm thay mặt Ban tổ chức trân trọng tuyên bố khai mạc Ngày Sinh Hoạt Ơn Gọi Nữ năm 2025 với chủ đề: “Khám Phá Ơn Gọi Trong Niềm Hy Vọng”.
Ngày Sinh Hoạt được bắt đầu với cuộc hành hương từ Nhà Mục Vụ đến Nhà thờ Chính tòa. Cha Phêrô Nguyễn Đình Lộc đã cử hành nghi thức lên đường, bao gồm lời mời gọi chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa, lời nguyện và trích đọc Tông Sắc mở Năm Thánh thường lệ 2025. Tiếp đến, đoàn hành hương lên đường di chuyển đến Nhà thờ Chính tòa.
Đến Nhà thờ Chính tòa vào lúc 8h45, mọi người đã thinh lặng xét mình, tỏ lòng sám hối để đón nhận ơn Chúa ban. Cha Phêrô đã nhắc lại ý nghĩa của việc bước qua Cửa Thánh, sau đó mọi người tiến vào Nhà thờ suy tôn Thánh giá và chuẩn bị Thánh lễ.
Đúng 9h00 giờ, Thánh lễ tạ ơn được long trọng cử hành do Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu chủ tế. Cha tuyên úy Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và quý Cha đồng tế.
Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, Cha Tổng đại diện nhắn nhủ các bạn trẻ hãy can đảm chọn Chúa Giêsu là nhân vật trung tâm của đời mình, yêu mến gắn bó với Ngài và tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Để có thể làm được điều đó, cầu nguyện là một phương thế quan trọng không thể nào thiếu vắng trong đời sống. Cầu nguyện riêng, cầu nguyện cùng gia đình, trong cộng đoàn với nhiều cách thế khác nhau và cầu nguyện mọi nơi mọi lúc, sẽ giúp các bạn sống kết hiệp sâu xa với Chúa, từ đó làm nảy sinh và nuôi dưỡng ơn gọi thánh hiến ngày càng nhiều cho Giáo Hội.
Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và kết thúc với phép lành toàn xá trong Năm Thánh.
Sau ít phút giải lao, các bạn trẻ hân hoan chào đón Cha Vinh sơn Nguyễn Thành Trung, Dòng Phanxicô, chia sẻ về ơn gọi thánh hiến và giới trẻ hôm nay. Quả thật, ơn gọi thánh hiến là một hành trình thiêng liêng, đôi khi không rõ ràng hay dễ dàng, nhưng luôn là cuộc phiêu lưu đầy thánh thiêng trong tình yêu và niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy không phải là điều mơ hồ, mà chính là Đức Kitô – Đấng đang sống và luôn đồng hành. Cha nhấn mạnh đến đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu qua đời sống kiên trì cầu nguyện và tập luyện từ bỏ những tính hư nết xấu, những cám dỗ chìu theo tính xác thịt và trần tục.
Tiếp theo chương trình, các em được các Yă giới thiệu về Hội Dòng Ảnh Phép Lạ, một Dòng tu nữ do Đức Cha Gioan Sion Khâm, Giám mục Tông tòa thứ hai của Giáo phận Kon Tum thiết lập vào năm 1947. Sứ mạng của Hội Dòng rất đa dạng bao gồm truyền giáo qua công việc mục vụ tông đồ và bác ái; thăng tiến các em thiếu nữ người sắc tộc; chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng các em mồ côi; nuôi dạy các em nội trú người dân tộc thiểu số.v.v.
11h00 trưa, các bạn di chuyển trở về lại Nhà Mục Vụ, dùng cơm trưa và sinh hoạt theo tổ.
Trong buổi chiều, các bạn tham gia trò chơi Rung chuông vàng, múa, hát theo tổ và trò chơi thi đua ngoài trời.
Ngày sinh hoạt kết thúc vào lúc 16h00.
Ước gì các bạn trẻ, qua ngày sinh hoạt ơn gọi này, với tâm hồn trẻ trung, đầy khát khao nhưng có lẽ cũng đang phân vân, các bạn sẽ có đủ can đảm khám phá và bước theo tiếng gọi riêng của mình bằng trái tim đầy hy vọng.
Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên mỗi người, để Ngày Ơn Gọi hôm nay trở thành một dấu mốc đáng nhớ, một bước tiến nhỏ nhưng vững chắc trên hành trình khám phá và đáp lại tiếng Chúa gọi.