
Suốt cả ngày hôm nay, từ khi nghe tin Cha cố Simon Phan Văn Bình đột ngột ra đi về với Chúa, trong Giáo phận từ giáo sĩ đến giáo dân đều có chung một tâm trạng thương nhớ Cha cố. Cha cố là cây cao bóng cả, xét về tuổi đời cũng như sự từng trải trong dấn thân truyền giáo, đặc biệt đối với anh chị em người sắc tộc miền rừng núi, mà ngài còn được biết đến với tên gọi gần gũi, thân thương: Người mục tử dãy Trường Sơn.


Và tối hôm nay, vào lúc 19 giờ ngày 15/01/2025, gia đình Giáo phận quây quần bên linh cữu Cha cố tại Trung tâm Mục vụ – Tòa Giám Mục, ngoài Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận KonTum còn có Cha Tổng đại diện, Cha đại diện Giám mục, quý Cha Quản hạt, quý Cha Bề trên, quý Cha trong linh mục đoàn giáo phận Kon Tum; quý Tu sĩ nam nữ thuộc các Hội Dòng, bà con thân tộc, ân thân nhân và đông đảo giáo dân các giáo xứ trong Giáo hạt Kon Tum và các nơi khác trong và ngoài Giáo phận. Đức Cha Aloisiô đã chủ sự nghi thức tẫn liệm và phát tang trong bầu khí thành kính, thương nhớ và nguyện cầu cho linh hồn Cha cố Simon.


Tiếp sau nghi thức tẫn liệm, cộng đoàn bước vào Thánh lễ tiễn đưa Cha cố.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban cho Cha Simon được yên nghỉ trong Chúa, và nếu trong cuộc đời trần thế này còn những vướng mắc hay thiếu sót nào, xin Chúa thương tha thứ cho ngài.
Chia sẻ với Cộng đoàn trong phần giảng lễ, Đức Cha Aloisiô đề cập đến thái độ sống cần có của người tín hữu theo đòi hỏi của Tin Mừng: đó là phải sống tỉnh thức và sẵn sàng. Nhìn vào cuộc sống của Cha Simon, ngài tuy nghỉ hưu nhưng mà không nghỉ làm việc. Ngài chuyên cần mày mò tự học và dịch Kinh Thánh ra các thứ tiếng Hà lăng, Jeh…là những ngôn ngữ ít người biết. Ngài cũng hay dự các lễ ở các làng xa để chụp hình đưa tin cho nhiều người biết sinh hoạt của Giáo phận, cho những người ở xa được thông công với công việc ở trong Giáo phận. Và khi ngài ra đi như thế này ai cũng bất ngờ…Chính sự bất ngờ này nhắc cho chúng ta nhớ đến Lời Chúa dạy: phải cảnh giác đề phòng và phải chuẩn bị sẵn sàng qua việc tích cực sống đạo trong từng giây phút cuộc sống, để khi Chúa đến bất ngờ, chúng ta sẵn sàng đón tiếp Chúa và được Người đưa đẫn vào dự tiệc Nước Trời.

Phần phụng vụ Thảnh Thể tiếp tục diễn ra trang nghiêm, sốt sắng.


Thánh lễ kết thúc trong niềm tin tưởng và hy vọng vào lời Chúa hứa ban phúc trường sinh cho người tôi tớ tín trung là Cha cố Simon Phan Văn Bình mà Chúa vừa gọi về với Người.


Ban MVTT GP Kon Tum
WGPKT(16/01/2025) KONTUM













