
Vào lúc 5 giờ 30 sáng Thứ Tư Tuần Thánh, ngày 16/04/2024, Giáo phận Kon Tum đã long trọng cử hành Lễ Dầu tại Nhà thờ Chính tòa, cùng với Giáo Hội hoàn vũ bước vào Tam Nhật Vượt Qua tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, trọng tâm đức tin của Kitô hữu.
Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Cha Tổng đại diện, quý Cha đại diện Giám mục, quý Cha quản hạt và hơn 200 linh mục trong Giáo phận đồng tế. Đông đảo mọi thành phần dân Chúa gồm quý Thầy phó tế, quý Tu sĩ nam nữ, giáo dân người Kinh cũng như Sắc tộc từ khắp nơi trong Giáo phận về hiệp dâng thánh lễ.


Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô đã ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa của thánh lễ hôm nay, ngoài việc làm phép và thánh hiến các loại dầu thánh dùng trong phụng vụ, sự hiện diện đông đảo của các Linh mục trong giáo phận còn nói lên sự hiệp thông giữa Giám mục và Linh mục đoàn. Đức Cha mời gọi cộng đoàn chung lời cầu nguyện cho giáo phận, đặc biệt cho các linh mục để các ngài trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước; cách riêng cầu nguyện cho Đức Cha Micae và các linh mục già yếu, đau bệnh không hiện diện được trong thánh lễ này.

Chia sẻ với cộng đoàn trong phần giảng lễ, Đức Cha nêu lên ý nghĩa và ơn ích của các loại Dầu Thánh. Như Đức Kitô – Đấng được xức dầu Thánh Thần, mỗi khi chúng ta được xức dầu thánh thì chúng ta cũng nhận được ơn Chúa Thánh Thần. Vì vậy, các mục tử và giáo dân cần hiểu rõ, cử hành đúng mực và kịp thời để mang lại sự nâng đỡ cần thiết cho thân xác, tinh thần và linh hồn các tín hữu.
Với các linh mục, hôm nay là ngày đặc biệt tưởng niệm việc Chúa lập bí tích Truyền chức Thánh, Đức Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa “thừa tác” trong chức “tư tế thừa tác” mà các linh mục lãnh nhận. Linh mục thực sự là một chức thánh cao quý, nhưng trong Hội thánh, các linh mục chỉ là thừa tác viên, nghĩa là những người thừa hành, làm theo chỉ thị của Chúa và Hội Thánh. Các linh mục chỉ là những tôi tớ phục vụ mà thôi!


Mượn ý tưởng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi nói về thừa tác vụ linh mục, Đức Cha chia sẻ và quảng diễn về 4 cử chỉ mà Chúa Giêsu đã làm khi lập Bí tích Thánh Thể: Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Chính Chúa Giêsu đã thực hiện triệt để 4 điều này trong suốt trọn cuộc sống trần thế của Ngài.
Các linh mục cũng phải biết áp dụng những điều đó vào trong cuộc sống của mình. Nghĩa là ý thức mình là tấm bánh được Chúa cầm lấy, được Chúa yêu thương chọn gọi chứ không phải vì công trạng hay tài năng của bản thân. Vì thế linh mục không ngớt dâng lời chúc tụng, tạ ơn Chúa vì hồng phúc cao quý này. Tuy nhiên, khi chấp nhận và đón nhận thiên chức linh mục thì người linh mục cũng phải chấp nhận bị bẻ ra qua việc sống mầu nhiệm thập giá hằng ngày. Hơn nữa, tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mọi người, điều này nhắc nhở các linh mục phải hăng say thi hành sứ vụ được sai đi, hăng say lên đường tìm các con chiên lạc, chữa lành thương tích và loan báo Tin Mừng cứu độ.


Với giáo dân, Đức Cha nhắn nhủ xin anh chị em cầu nguyện cho Giám mục và các Linh mục nên những mục tử tốt lành, nên những tư tế đích thực, biết trở thành tấm bánh bẻ ra cho phần rỗi của mọi người, và biết luôn hăng say với sứ vụ đã được Thiên Chúa và Giáo Hội trao phó.
Sau bài giảng của Đức Cha, toàn thể linh mục đã lặp lại lời hứa trong ngày lãnh tác vụ linh mục, nói lên quyết tâm trung thành với ơn gọi và sứ vụ trong linh mục đoàn của Giáo phận.


Tiếp đến, Đức Giám mục cử hành nghi thức thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh Nhân và Dầu dự Tòng.
Phần phung vụ Thánh Thể được tiếp diễn trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.


Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Giám mục.
Dầu Thánh được rước vào phòng thánh, sau đó các linh mục lần lượt nhận và đưa về các giáo xứ.
Chúng ta cùng chung lời cảm tạ Thiên Chúa vì chức linh mục cao cả mà Chúa đã trao ban cho Giáo Hội. Và mỗi Kitô hữu với sứ mạng của người được xức dầu, cũng được mời gọi sống hiệp nhất, quảng đại dâng hiến và cộng tác tích cực với các linh mục, để Tin Mừng Đức Kitô được loan báo đến cho hết thảy mọi người.
