Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tân Chánh Xứ Giáo Xứ Phú Túc

Sáng thứ Ba, ngày 28/07/2026, vào lúc 9g30, đã diễn ra Thánh lễ nhận sứ vụ chánh xứ tại nhà thờ Giáo xứ Phú Túc, Hạt Ayun Pa, Giáo phận Kon Tum. Chủ tế Thánh lễ là Cha Lu-y Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục Miền Gia Lai. Đồng tế với ngài có Cha Quản hạt Ayun Pa Giuse Trần Ngọc Tín và quý Cha. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Nữ tu Dòng Thánh Phaolô, quý Thầy Dòng Chúa Cứu Thế, quý Thầy Đại Chủng viện Thừa sai Kon Tum, quý khách cùng đông đảo anh chị em giáo dân Giáo xứ Phú Túc, giáo họ Chư Ngọc và giáo họ Phú Hòa.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Đại diện Lu-y ngỏ lời cảm ơn Cha nguyên chánh xứ Bartôlômêô Nguyễn Đức Thịnh và giới thiệu Cha tân chánh xứ Anphongsô Trần Ngọc Hướng với cộng đoàn. Đặc biệt, ngài cũng chia sẻ niềm vui chung khi trong dịp này, Cha Quản hạt Giuse công bố ba Bổ nhiệm thư cùng lúc: bổ nhiệm Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng làm Tân chánh xứ Phú Túc; bổ nhiệm Cha Bartôlômêô Nguyễn Đức Thịnh làm linh mục đặc trách Giáo họ biệt lập Klêmentê; và bổ nhiệm Cha Phêrô Hoàng Văn Hậu làm linh mục đặc trách Giáo họ biệt lập Bôn Ngôl.

Sau khi công bố các Bổ nhiệm thư, Cha tân chánh xứ Anphongsô tiến lên trước cung thánh để Tuyên xưng Đức tin và Tuyên thệ Trung thành. Tiếp đến, Thánh lễ diễn tiến với phần Phụng vụ Lời Chúa của Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Trong bài giảng, khởi đi từ đoạn Tin Mừng (Lc 1,39-56), Cha Lu-y đã chia sẻ:

“Noi gương Đức Maria đon đả trên miền sơn cước đi thăm người chị họ Êlisabeth, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế cũng mau mắn lên đường đến với miền truyền giáo cao nguyên này, để mang Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, đặc biệt là anh chị em Jrai. Tôi được quen biết từ sớm với một số quý Cha thuộc thế hệ đầu của Giáo phận cũng như của Nhà Dòng như Cha Tín, Cha Phán, Cha Tài, Cha Thượng, Đức Cha Micae… Các ngài đã hy sinh rất nhiều cho công cuộc truyền giáo của Giáo phận Kon Tum. Tóc trên đầu chúng tôi nay đã bạc, nhưng trong lòng tràn đầy niềm vui khi nhìn thấy các thế hệ linh mục kế tiếp, mái đầu còn ‘xanh’, đã và đang dấn thân trên những miền đồi núi thuộc hạt Ayun Pa này!”

Tiếp đó, ngài nhắn nhủ cộng đoàn giáo dân hãy tích cực cộng tác với các Cha chánh xứ, các Cha quản nhiệm giáo họ để cùng nhau hiệp nhất xây dựng Hội Thánh. Ngài nói:

“Các linh mục mang trong mình một mầu nhiệm, vừa có gì rất cao siêu nhưng cũng rất gần gũi. Các ngài mang trong mình những yếu đuối của con người, nhưng điểm khác biệt là được Thiên Chúa kêu gọi và sai đi thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúng ta không chỉ ‘đánh giá’ các Cha dựa trên những công việc bề nổi như xây dựng, kiếm tiền hay tổ chức hoạt động… mà phải nhớ rằng nhiệm vụ chính yếu của các ngài là ‘đem Chúa’ đến cho dân Chúa qua các Bí tích. Anh chị em cứ thử nghĩ xem, ai trong xã hội này có thể ‘đem Chúa’ đến cho anh chị em? Chỉ có những người thuộc về Chúa, được Chúa chọn và sai đi mới thực hiện được điều đó.”

Sau bài giảng là các nghi thức diễn nghĩa. Cha Đại diện Lu-y dẫn Cha tân chánh xứ đến ghế chủ tọa, giảng đài, nhà tạm, tòa giải tội và giếng rửa tội. Đây là những nơi biểu trưng cho từng tác vụ mà vị mục tử sẽ thi hành giữa cộng đoàn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã dâng lời tri ân quý Cha, đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha nguyên chánh xứ Bartôlômêô và hân hoan chào đón Cha tân chánh xứ Anphongsô. Giáo xứ cũng gửi tặng những món quà nhỏ đến Cha Đại diện Lu-y, Cha Quản hạt Giuse, Cha nguyên chánh xứ và Cha tân chánh xứ như gói trọn tấm lòng tri ân. Đáp lời, Cha tân chánh xứ Anphongsô cũng ngỏ lời cảm ơn quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn. Ngài xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, đồng thời cộng tác và dấn thân phục vụ để Giáo xứ ngày một thăng tiến, tốt đẹp hơn.

Sau cùng, Giáo xứ kính mời quý Cha, quý nam nữ Tu sĩ, quý khách và mọi người cùng ở lại chung vui trong bữa tiệc thân tình. Tạ ơn Chúa vì thời tiết vô cùng mát mẻ, điểm xuyết vài hạt mưa hồng ân giúp Thánh lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người đều chung chia niềm vui lớn lao của Giáo xứ trong ngày trọng đại này.

 

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Phú Túc, ngày 29/07/2026)