
Vào lúc 8h00, Chúa nhật 20/7/2025, Giáo xứ Võ Lâm, Giáo phận Kon Tum long trọng tổ chức Thánh lễ xưng tội và rước lễ lần đầu cho 50 em thiếu nhi trong giáo xứ. Thánh lễ do Cha giám quản Gioan Baotixita Nguyễn Chung chủ sự với sự hiệp thông của quý thầy, quý sơ và toàn thể giáo dân trong Giáo xứ.
Trong bầu khí trang nghiêm, thấm đượm niềm vui thánh thiêng, 50 em thiếu nhi trong trang phục tươm tất, lòng tràn đầy cảm xúc hân hoan tiến bước vào nhà thờ trong tiếng hát vang “Chung nhịp bước”, mang theo những thao thức và khát vọng được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên vào tâm hồn.


Mở đầu Thánh lễ, Cha Gioan Baotixita gởi lời chào đến các em thiếu nhi cùng quý phụ huynh hiện diện. Ngài ghi nhận nỗ lực học hỏi giáo lý của các em trong suốt thời gian qua và khích lệ các em tiếp tục sống xứng đáng với hồng ân cao cả mà các em được lãnh nhận hôm nay.


Tiếp đến, trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Gioan Baotixita nhấn mạnh ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể là nơi ta gặp gỡ và giao hòa với Thiên Chúa, là lương thực nuôi sống linh hồn ta. Bên cạnh đó, cha mượn hình ảnh Chim bồ nông, loài chim biểu trưng cho tình yêu thương, cho lòng mẹ yêu con thắm thiết, cho sự hy sinh vô điều kiện – Hình ảnh con chim bồ nông làm chúng ta nghĩ đến tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34). Từ đó, Cha nhắc nhở cộng đoàn, cách riêng là các bậc phụ huynh, về bổn phận giáo dục đức tin cho con cái, và đồng thời kêu mời các em thiếu nhi biết vâng lời, thảo kính cha mẹ như điều răn Chúa truyền dạy.


Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Cha chủ sự gửi lời chúc lành và những lời khích lệ đầy yêu thương đến các em thiếu nhi. Đại diện quý phụ huynh cũng dâng lời tri ân chân thành đến Cha giám quản, quý sơ, quý thầy, quý giáo lý viên – huynh trưởng, cùng toàn thể cộng đoàn đã đồng hành và cầu nguyện cho các em trong hành trình đức tin đầu đời.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 9 giờ 15 cùng ngày, để lại trong lòng cộng đoàn – cách riêng là các em thiếu nhi – niềm xúc động và hạnh phúc thiêng liêng.
Nguồn: Giáo xứ Võ Lâm
Hình ảnh: Hữu Anh








