Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Khấn Dòng Tại Đan Viện Cát Minh

Sáng ngày 28.05.2026, vào lúc 9h30, Đan Viện Cát Minh Kon Tum đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh khấn dòng do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ tế. Ngoài ra còn có Cha Tổng Đại diện, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ, quý khách, quý thân nhân, ân nhân đã đến hiệp thông và cầu nguyện.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa với hai Soeurs, đó là Soeur Maria Mađalêna Thánh Thể Trần Thị Minh Nguyệt và Soeur Têrêsa Cêlina Nhan Thánh Trần Thị Kim Thoa. Đây là dịp để quý Soeurs nhìn lại chặng đường dài bước đi theo Chúa, các Soeurs đã luôn vững vàng và trung tín. Đồng thời cầu xin Chúa ban cho hai Soeurs được ơn can đảm, vượt qua những khó khăn, thử thách để trung thành bước đi theo Chúa đến cùng. Bên cạnh đó, cầu nguyện cho Đan viện Cát Minh Kon Tum ngày càng phát triển toàn diện, từ cơ sở vật chất, ơn gọi cho đến đời sống thánh hiến.

Trong phần bài giảng, Đức Cha mượn hình ảnh dí dỏm “điên vì Đức Kitô” (1 Cr 4,10) để khẳng định nét huyền nhiệm của đời dâng hiến dòng Kín. Ngài diễn tả ơn gọi qua ba chữ T: Thương Chọn – Ơn gọi bắt nguồn hoàn toàn từ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, không dựa trên công trạng cá nhân; Thuộc Về – Giá trị đời tu không nằm ở công trạng bề ngoài, mà là thuộc trọn về Chúa qua việc “ở lại” mật thiết với Ngài, đồng thời thuộc về chị em; Thăng Hoa – Đỉnh cao của dòng Kín là thăng hoa tình yêu bằng một trái tim cháy lửa yêu mến để sinh hoa trái thiêng liêng, thay vì các hoạt động bên ngoài.

Cách riêng với hai Soeurs mừng Ngân Khánh, đời tu sẽ hạnh phúc hơn khi “lúp đã đổi màu”, qua đó mời gọi các Soeurs rà soát lại mối tình thuở ban đầu, làm mới giao ước với Đức Kitô để tiếp tục bước đi trong hy vọng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối thánh lễ, một vị đại diện đã thay lời cho hai Soeurs, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân sâu sắc đến Đức Cha, cha Tổng Đại diện, quý cha và tất cả cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn tình sâu lắng. Với hai Soeurs đây không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là lời tạ ơn nối dài sau 25 năm thầm lặng sống linh đạo Cát Minh giữa lòng Giáo hội, đặc biệt tại Giáo phận Kon Tum. Ước mong ngọn lửa mến yêu và tinh thần hy sinh ấy sẽ tiếp tục thắp sáng trong đời sống chiêm niệm, để mỗi ngày sống của quý Soeurs luôn là một bài ca ngợi lòng thương xót Chúa, đem lại nguồn ân sủng cho Giáo hội và thế giới.