Thường Huấn Linh Mục Và Phó Tế Giáo Phận Kon Tum – 06/2025
Thường Huấn Linh Mục Và Phó Tế Giáo Phận Kon Tum – 06/2025
Để sống cách tích cực Năm Thánh 2025, và nhất là để sống lời mời gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm mục vụ “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”, mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt hàng giáo sĩ được mời gọi làm mới lại nhiệt tâm tông đồ của mình, để có thể lên đường loan báo Tin Mừng cho muôn dân, nhất là cho anh chị em trong các buôn làng xa xôi của Giáo phận.
Để có thể làm được điều đó, có lẽ một trong những điều cần, đó là “hoán cải mục vụ”, thay đổi cách thức quản trị giáo xứ, làm sao để có một chỗ ưu tiên cho sứ vụ loan báo Tin Mừng ngay trong chính bề bộn của công việc mục vụ ở giáo xứ, và nhất là, nơi những phận người còn xa lạ với Tin Mừng.
Chính trong ý hướng đó, Ban Đặc Trách Thường Huấn Giáo Phận đã tổ chức khoá thường huấn cho các Linh mục và Phó tế (cả triều và dòng) đang phục vụ tại Giáo Phận Kon Tum, trong ba ngày từ 25-27/06/2025 tại Trung Tâm Mục Vụ, với chủ đề: Tìm hiểu và áp dụng “Huấn thị cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh” của Bộ Giáo Sĩ, trong bối cảnh Giáo phận Kon Tum.
Đức Cha Aloisiô, Giám Mục Giáo phận Kon Tum đã hiện diện tham dự và có những chia sẻ mở đầu như là phần dẫn nhập cho chủ đề thường huấn lần này. Ngài nêu lên sự cần thiết phải hoán cải từ cá nhân các linh mục quản xứ đến cơ cấu tổ chức giáo xứ, theo hướng dẫn của Hội Thánh, nhằm loại bỏ lề lối quản trị cũ như: óc giáo sĩ trị, giáo dân sống đạo thụ động, khép kín, chuộng hình thức, bề nổi…Thay vào đó linh mục và giáo dân có mối quan hệ đồng trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển giáo xứ; có nhiều sáng kiến và tích cực, năng nổ tham gia vào các hoạt động mục vụ cũng như hoạt động tông đồ, đặc biệt là trong việc loan báo Tin Mừng; biết “đi ra” và sống tập trung vào những giá trị cốt lõi của Tin Mừng như bác ái, phục vụ.v.v.
Trong hai ngày đầu thường huấn, các Cha và Phó tế được Cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công, Giáo phận Xuân Lộc, Giám đốc Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam trình bày hướng dẫn tìm hiểu và áp dụng “Huấn thị cải tổ mục vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng của Hội Thánh”, được cô đúc và quảng diễn trong tài liệu “Giáo xứ truyền giáo từ cơ cấu đến cộng đoàn sống động”, qua 8 đề tài.
Khởi đi từ tư tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô và mối liên hệ giữa Huấn Thị và Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng” – Evangelii Gaudium (đề tài 1-2) đưa đến các chiều kích: Giáo Hội đi ra đến vùng ngoại biên; Lòng thương xót và tình huynh đệ; Đối thoại và hòa giải (đề tài 3-5). Xét một số mục vụ tại Việt Nam “xa lạ” với giáo huấn của Hội Thánh có nguy cơ dẫn đến hậu quả tai hại như: mục vụ “màn hình” và thực tế ảo, thiếu sự tương tác, lắng nghe và đối thoại; mục vụ “cảm hứng” chạy theo cảm xúc, thiếu cầu nguyện và phân định; mục vụ “trục lợi” dính bén đến của cải vật chất, tìm bổng lộc tư lợi (đề tài 6). Ngoài ra, nhận diện một vài nguyên nhân đang “cột trói” người tín hữu trong hành trình thi hành sứ vụ như: những rào cản về văn hóa, phong tục trong gia đình cũng như cộng đồng; thiếu được đào luyện kiến thức, kỹ năng và rèn luyện tu đức (đề tài 7). Từ tất cả những vấn đề trên như là tóm tắt nội dung của Huấn thị, giờ đây mọi người được mời gọi đi vào tiến trình hoán cải thực sự, cùng nhau hoán cải và hành động theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần (đề tài 8).
Ngày thứ ba của kỳ thường huấn, Cha Antôn Dacaria Phan Tự Cường (dòng Đaminh), đặc trách Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã chia sẻ về “Đường hướng truyền giáo trong Giáo phận Kon Tum”. Trước hết, cùng nhau hoán cải theo tinh thần Huấn thị “Hoán cải mục vụ để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng”, trong đó nhấn mạnh hoán cải cơ cấu giáo xứ bằng việc thành lập và khai triển các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo để mọi thành phần dân Chúa tham gia, gồm: Hội Giáo Sĩ Truyền Giáo, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ, Hội Truyền Bá Đức Tin và Hội Nhi Đồng Truyền Giáo. Cha Antôn cũng giới thiệu bản dự thảo Quy chế về bốn Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo nói trên, xin quý Cha đóng góp ý kiến để trình Đức Giám mục cho triển khai thử nghiệm tại Giáo phận Kon Tum.
Xen kẽ giữa phần thuyết trình các đề tài trong cả ba ngày, các Cha đã chia nhóm thảo luận theo các câu hỏi gợi ý, và hội thảo chung với nhau, qua đó lắng nghe những chia sẻ cả về lý thuyết lẫn về kinh nghiệm từ Đức Cha và quý Cha thuyết trình viên, cũng như từ những anh em Linh mục và Phó tế tham dự viên, giúp đào sâu và làm mới lại đời sống và sứ mạng của mình trong mục vụ cộng đoàn giáo xứ và việc loan báo Tin Mừng.
Ngoài ra, thánh lễ và các giờ kinh trong những ngày thường huấn, những phút gặp gỡ trong giờ giải lao hay giờ nghỉ cũng là cơ hội tốt để quý Cha và quý Thầy hiểu biết về nhau hơn và về công việc mục vụ của nhau hơn.
Sau giờ hội thảo cuối vào chiều ngày 27/06, Cha Giuse Giang Tử Dương, thành viên Ban thường huấn đã tóm kết những nét chính yếu mà Đức Cha và quý Cha thuyết trình đã trình bày. Về việc loan báo Tin Mừng, Cha Giuse cho rằng có lẽ đồng thời với việc hô to các khẩu hiệu, chuẩn bị những chương trình đồng bộ, rộng khắp, thì việc để mình hoán cải trong Chúa Thánh Thần là cần thiết, vì Chúa Thánh Thần tác động từ bên trong. Hình ảnh muối, men và ánh sáng gợi nhớ công việc của Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta kín múc từ nguồn Lời Chúa, Thánh Thể và Thánh Thần, lòng chúng ta sẽ bừng cháy lên nhiệt tình truyền giáo.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, phụ trách Ban thường huấn đã đóng góp thêm vài nhận xét và gợi ý nói lên niềm thao thức truyền giáo của Giáo Hội từ xa xưa cho đến hiện tại. Nhắc lại thư của Thánh Bộ Truyền Giáo gửi cho Giám Mục tiên khởi Giáo phận Kon Tum – Đức Cha Martial Jannin (Phước) vào năm 1934 về việc thành lập “Hội Thừa Sai Annam”, và thư của Cha J.B Etcharren, Bề trên Hội Thừa Sai Paris gửi cho các Linh mục Việt Nam đang du học vào năm 2018, cả hai bức thư đều nói lên thao thức qui tụ và đào tạo nên những nhà truyền giáo thực thụ để dấn thân ra đi loan báo Tin Mừng khắp mọi nơi trên thế giới.
Trước khi kết thúc khóa thường huấn,, Đức Cha Alosiô chia sẻ thêm với quý Cha và quý Thầy, như một đúc kết ngắn gọn dễ nhớ. Theo Đức Cha, để hoán cải mục vụ giáo xứ, mỗi cá nhân linh mục cần phải lưu tâm quay về với đời sống cầu nguyện, siêng năng viếng Thánh Thể và hoán cải mục vụ. Trong đó hoán cải mục vụ gồm năm việc cần phải làm, đó là: đi ra – gặp gỡ – lắng nghe – đối thoại – thương xót.
Sau cùng, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt Linh mục đoàn Giáo phận cảm ơn Đức Cha, quý Cha đặc trách thường huấn, quý Cha thuyết trình viên, đặc biệt Cha Giêrônimô Nguyễn Đình Công và tất cả quý Cha, quý Phó tế đã tham dự khóa thường huấn đông đủ và thảo luận tích cực.
Khóa thường huấn tháng 06/2025 chính thức khép lại, nhưng những suy tư và phương thế áp dụng Huấn thị vừa được học hỏi sẽ vẫn tiếp tục được tiếp nối, mở ra hy vọng giúp cải tổ các giáo xứ, cả về mặt cơ cấu, trong tinh thần hiệp thông và cộng tác, gặp gỡ và liên kết, thương xót và quan tâm đến công cuộc loan báo Tin Mừng, như Bộ Giáo Sĩ đã hướng dẫn.