Sáng ngày 02/9/2025, linh mục và phó tế giáo phận Kon Tum đã bước vào ngày tĩnh tâm thường kỳ theo từng vùng: vùng Kon Tum tại giáo xứ Kon Xơmluh (giáo hạt Kon Tum) và vùng Gia Lai tại giáo xứ Đức An (giáo hạt Pleiku), với chủ đề: “Linh đạo Truyền giáo”.
1. Vùng Kon Tum
Tại Nhà thờ Kon Xơmluh, lúc 8g30, ngày tĩnh tâm được khai mạc dưới sự hiện diện của Cha Tổng Đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý Cha và các Phó tế. Sau phút cầu nguyện mở đầu, cộng đoàn lắng nghe bài gợi ý suy niệm về linh đạo truyền giáo, được khơi nguồn từ lệnh truyền của Đức Kitô: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,16-20).
Linh đạo truyền giáo được nhấn mạnh qua nhiều chiều kích: ra đi đến vùng biên, đặt nền tảng trên Kinh Thánh, cậy dựa ơn Chúa Thánh Thần, lấy Đức Kitô làm trung tâm và sống tinh thần “tự hủy” theo gương Chúa. Những chiều kích này không mới mẻ, nhưng là lời mời gọi các mục tử dừng lại, nhìn lại và canh tân chính mình. Các Cha đã có những giây phút thinh lặng bên Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích Hòa giải, kín múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống mục vụ.
2. Vùng Gia Lai
Cùng thời điểm, tại Nhà thờ Đức An, ngày tĩnh tâm của vùng Gia Lai được chủ tọa bởi Cha Đại diện Giám mục vùng, Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, với sự hiện diện của quý Cha, quý Phó tế và Bề trên Dòng Phanxicô (OFM).
Trong bầu khí thánh thiêng, các ngài dâng lời khẩn xin Chúa Thánh Thần soi sáng, rồi cùng lắng nghe gợi ý suy niệm về đề tài “Linh đạo truyền giáo” do Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD trình bày. Sau đó, trước Thánh Thể, các Cha sốt sắng tôn thờ, lãnh nhận ơn tha thứ qua Bí tích Hòa giải và đón nhận phép lành Mình Thánh Chúa như nguồn sức mạnh nâng đỡ.
Ngày tĩnh tâm không chỉ là giây phút cầu nguyện, mà còn là dịp huynh đệ linh mục được củng cố qua những chia sẻ mục vụ, cùng nhau tìm kiếm hướng đi hiệp hành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Trên mảnh đất Gia Lai, bầu khí ấy đã trở thành ngọn lửa mới, khích lệ tinh thần dấn thân và phục vụ của các mục tử.
Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành, để qua ngày tĩnh tâm, mỗi linh mục và phó tế trong giáo phận luôn trung thành với ơn gọi mục tử, trở thành khí cụ bình an và tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.