Xứ Đoàn Gioan Tẩy Giả Giáo Xứ Đức Hưng Hành Hương Năm Thánh

Chúa Nhật 4 Mùa Chay, ngày 30/03/2025, Xứ đoàn Gioan Tẩy Giả Giáo xứ Đức Hưng (Giáo hạt Chư Prông) đã tổ chức cho các em Thiếu nhi Thánh Thể và Giáo lý viên – Huynh trưởng hành hương Năm Thánh đến Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giáo xứ Hoàng Yên.

Vào lúc 8 giờ, các em tập trung trước tiền đường Nhà thờ Đức Hưng và cha sở Antôn Hà Hiển Linh đã cử hành nghi thức lên đường, bao gồm lời mời gọi chúc tụng và ca ngợi Thiên Chúa, cầu nguyện và trích đọc Tông Sắc mở Năm Thánh thường lệ 2025.

Tới nơi hành hương – Nhà thờ Hoàng Yên, một trong những điểm được chọn trong Giáo phận Kon Tum vào lúc 9 giờ, cộng đoàn đã thinh lặng xét mình, tỏ lòng sám hối để đón nhận ơn Chúa ban. Cha sở Antôn đã nhắc lại ý nghĩa của việc bước qua Cửa Thánh, và mọi người tiến vào Nhà thờ để suy tôn Thánh giá, sau đó đọc kinh chuẩn bị Thánh lễ.

Đúng 10 giờ, Thánh lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay được long trọng cử hành do Cha Antôn chủ tế.

Chia sẻ Lời Chúa với các em thiếu nhi và những người hành hương, Cha Antôn đã khắc họa lại 3 khuôn mặt được đề cập trong bài Tin Mừng, đặc biệt nhấn mạnh khuôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn đón chờ con người tội lỗi biết ăn năn trở về. Cha gợi lên ý tưởng để mỗi người suy ngẫm:

“Các con thấy mình giống nhân vật nào trong bài Tin Mừng này? Người con thứ hay người con cả, hay thấy mình quảng đại và kiên nhẫn đợi chờ như người cha? Và phải chăng chúng ta đều có cả ba khuôn mặt này trong con người của mình?

Mỗi khi chúng ta muốn tự do thái quá, không muốn bị cha mẹ kiểm soát hay muốn ăn chơi cho thỏa thích mà không muốn ở gần cha mẹ là thấy mình giống người em rồi.

Hoặc mỗi khi mình ích kỷ, thấy khó chịu khi nhận ra ba mẹ thương bạn hoặc anh chị em trong nhà hơn mình, thì đó là giống người anh cả. Cũng có khi mình thấy bản thân không muốn phụ giúp việc nhà hoặc cảm thấy không thương ba mẹ, hoặc thương nhà hàng xóm hay bạn bè hơn ba mẹ mình thì đó cũng là giống người anh cả…

Đặc biệt, mỗi lần chúng ta thấy mình tha thứ, quảng đại và muốn anh chị em trong nhà gắn kết với nhau thì đó chính là giống khuôn mặt của người cha.

Thông điệp sau cùng mà Tin Mừng đem lại: Tâm tình mà Chúa muốn đó là tất cả chúng ta có được niềm vui của sự đoàn tụ, của sự gặp gỡ trong những bước chân trở về với Chúa và với anh chị em mình.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm, sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.

Vào cuối Thánh lễ, các em và cộng đoàn hành hương lãnh nhận Phép lành với ơn toàn xá trong Năm Thánh.

Sau Thánh lễ, các em sinh hoạt chung và vào chào thăm, cảm ơn Cha phó giáo xứ Hoàng Yên. Đoàn thiếu nhi hành hương trở về lại giáo xứ Đức Hưng vào lúc 11 giờ 30’.

Ban Mục Vụ Truyền Thông GP. Kon Tum

Hình ảnh: Văn Phương

Mời xem thêm hình ảnh: