Trại Hè Junior Vùng Gia Lai Năm 2024

Sau 2 ngày vui chơi hết mình, lăn xả,… của các em trại sinh Junior, giờ cũng đã đến lúc kết thúc những ngày trại hè đáng nhớ này.

Mọi khuôn mặt còn nhem nhuốc dấu vết của những trò chơi vui nhộn. Mọi áo quần trên người các em còn vương dấu bùn sình. Mọi dáng vẻ còn hằn lên nét bơ phờ, mệt mỏi… Nhưng nơi mỗi nụ cười vẫn tươi nở rạng rỡ, mỗi ánh mắt vẫn toát lên vẻ thèm muốn được tiếp tục cuộc chơi vui của trại hè … Đó chính là niềm vui, là kỷ niệm khó quên của tuổi học trò và của các em Junior vùng Gia Lai.

Trại hè Junior năm 2024 được Ban Chuyên Trách Giới Trẻ (BCT/GT) và Junior vùng Gia Lai lấy chủ đề là trại “THAM GIA SỨ VỤ” hay với tên đầy đủ là “GIỚI TRẺ & JUNIOR CÙNG MẸ THAM GIA VÀO ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI”, đã được tổ chức tại Giáo xứ La Sơn – Giáo hạt Pleiku, Gp Kon Tum.

Từ sáng tinh mơ ngày 18.07.2024, lúc ông mặt trời chưa thức giấc, khi những hạt mưa của đêm áp thấp vẫn còn cố níu kéo vài giọt mong manh cuối cùng, cũng là lúc các trại sinh từ khắp nơi trong các giáo xứ vùng Gia Lai ồ ạt, vui vẻ quy tụ về vùng đất trại. Các anh chị BCT/GT, các anh chị Ban Tổ Chức Trại đang tất bật hướng dẫn, phân phát tài liệu cho các trại sinh… Trong khi vẫn chờ đón các trại sinh khác từ Kon Tum, từ Kon H’Ring (đơn vị Comitium bạn) tiến về  đất trại. Ban Điều Hành Trại vẫn luôn bận rộn phát sóng những bài hát sinh hoạt, những cử điệu vui tươi theo nhịp hát cùng các trại sinh….

Thật là một không khí vừa vui tươi, vừa nôn nao lại vừa phấn chấn.

Trại hè khai mạc trong cơn mưa lất phất của những ngày áp thấp.

 Lúc 8h00’ nguyện kinh Khai mạc của Legio (trong nhà thờ), ngay sau đó Chị Trưởng BCT/GT có lời chào mừng và giới thiệu Cha Linh Giám Comitium Pleiku, quý Cha Phó Linh Giám, quý Thầy, quý Sơ và quý khách tham dự giờ khai mạc trại hè…

Năm nay, trại hè Junior vùng Gia Lai có thêm niềm vui khi được chị Maria Nguyễn Kim Xuân – nguyên trưởng BCT/GT và là Phó BQT SenatusVN; chị Maria Nguyễn Hoàng Yến – Trưởng BCT Junior Senatus đến tham dự, cùng với sự góp mặt của BCT/GT Regia BMT, các đội Junior thuộc Comitium Kon Tum và Comitium Kon H’Ring. Số các em trại sinh lên đến gần 600 em, cộng thêm các Ủy viên Senior đồng hành và chăm sóc cho các em trong kỳ trại, nâng tổng số người tham dự trại lên đến ngót gần 700 người.

Sau phần chào mừng và giới thiệu, Cha Linh Giám Comitium Pleiku đã long trọng tuyên bố Khai mạc trại trong tiếng reo hò mừng vui của hàng mấy trăm trại sinh đang nao nức, mong chờ.

Dù ngoài trời có mưa, … cứ mưa, nhưng tuổi trẻ với lòng hăng say vẫn  không nao núng, Vẫn những tràng vỗ tay, những tiếng cười rộn rã, vỡ òa… Và vì mưa không ra sinh hoạt ngoài trời được nên BTC chạy lại chương trình cho các em vào cuộc thi Giáo Lý về Kinh Thánh, và Thủ Bản Legio tại chỗ trong nhà thờ.

Rồi thời tiết lại có nắng nhẹ, các em ùa ra sân với những bài ca, điệu múa vui nhộn, tiếng hát hò reo vang của tuổi trẻ say mê ca múa vẫn không ngừng nghỉ… Hát hò đến khô cổ, đến khàn giọng … nhưng vẫn không làm nguội đi tinh thần hăng say của các em trại sinh….

Sau bữa cơm trưa thật ấm lòng, với món canh các em tự nấu (thi nấu ăn, được Ban Thi Đua chấm điểm)… Tiếp đến đầu giờ chiều trời sửng mưa, mát dịu các em được tập trung bắt đầu thi đua các trò chơi liên hoàn (thay vào buổi sáng). Các cuộc thi diễn ra thật sôi nổi, vui nhộn … các em lăn xả, chơi hết mình, reo hò vang cả một góc trời yên bình của giáo xứ La Sơn.

Cứ thế, ngày trại đi dần về chiều các em chuẩn bị tham dự Thánh lễ…Và, sau bữa cơm chiều, các em lại rộn ràng lo củi lửa cho đêm lửa trại…Bên ngọn lửa hồng bập bùng, trước sân nhà thờ, các trại sinh  cùng hòa mình vào đêm LỬA TRẠI. Tiếng còng chiêng vẫn trỗi lên theo điệu nhảy của tất cả các trại sinh đã kết thành ba vòng tròn lớn … Mặc dù bị ảnh hưởng cơn áp thấp, mưa vẫn rơi lất phất nhưng đêm LỬA THIÊNG không thể thiếu của mỗi lần cắm trại. Đêm lửa là kỷ niệm khó phai trong tâm hồn người trẻ. Đêm lửa kết nối tình bạn bè gần xa. Đêm lửa là sợi dây liên kết của các đơn vị trong hệ thống Legio…

Đến 20 giờ, đêm lửa trại dừng lại, Trại trưởng tuýt còi hướng dẫn các em vào nhà thờ để lắng đọng tâm hồn sau một ngày vật vã với những bài thi, những trò vui chơi và với đêm lửa trại ấm tình bằng hữu, các trại sinh Chầu Thánh Thể cùng với Cha Linh giám và quý Soeur hướng dẫn cầu nguyện, sau đó được nghỉ ngơi qua một đêm an bình.

Sáng 19.07.2024, lúc 4:30’ tất cả các em đã được gọi dậy để tham dự Thánh lễ do hai Cha phó Linh giám dâng lễ. Sau đó các em ra sân với các bài thể dục bằng cử điệu thật vui tươi sôi nổi, khởi động cho ngày trại thứ hai được bắt đầu…Và, sau bữa diểm tâm được các Hiền mẫu Giáo xứ La Sơn phục vụ, các trại sinh tập trung trước sân trại để chuẩn bị tinh thần và thể chất, bước vào Trò Chơi Lớn, trò chơi vừa cân não, vừa hào hứng đối với các em.

Qua Trò Chơi Lớn của các kỳ trại, các em được rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng phát triển tư duy suy luận, kỹ năng thực hành nhận biết về những ám hiệu, dấu đường, mật thư…, nhưng trên hết là rèn luyện cho các em tinh thần tự trọng, tự giác của người Kitô Hữu.

Từ sáng đến trưa, các em trại sinh được thể hiện tính cách qua trò chơi lớn. Dù phải thi đua trong những đợt mưa của cơn áp thấp, dù quần áo ướt nhem với những bùn xình, đất cát …nhưng các em vẫn đội mưa, vẫn reo hò, hăng hái đi tìm kho báu của trò chơi.

Và trưa đến, khi cái rét đã thấm vào da qua lớp quần áo mỏng manh, có em đôi môi đã sám lại vì cái lạnh của mưa ướt và của thời tiết tại đây, có em vẫn còn hăng hái cười tươi trong bộ dạng lấm lem bùn đất từ đầu đến chân…

Tất cả các trại sinh đã quy tụ về trung tâm trại. Từng đội nhận bữa trưa là phần ăn của đội mình. Đây là đội Se-Đăng, các em gái bẽn lẽn vừa ăn vừa kể chuyện CHƠI LỚN. Kia là đội Plei Chuet, có chị đội trưởng đang chia phần ăn cho các em trong đội…. Các đội cùng nhau dùng bữa trưa vui vẻ để nạp lại năng lượng tiêu hao trong TRÒ CHƠI LỚN và kể cho nhau những chiến công, những thắng lợi của đội mình cho các bạn đội khác cùng nghe, trong tiếng cười nói vui vẻ và thân thiện.

Trò Chơi Lớn cũng dần khép lại sinh hoạt của 2 ngày trại đầy cảm xúc. Buổi chiều dành cho việc thu dọn dỡ trại, vệ sinh khuôn viên giáo xứ… và tập trung công bố xếp hạng và trao các phần thưởng cho các đội đã nỗ lực, đã cố gắng thi đua dành chiến thắng.

Kết thúc kỳ trại với Lời cảm ơn của chị Trưởng BCT/GT gửi đến quý Cha Linh giám, phó Linh giám, Cha Chánh xứ, quý Thầy, quý Soeurs đồng hành, quý Chị đại diện Senatus VN, Regia BMT, BQT Comitium Pleiku cùng HĐMV GX, quý ân nhân đã cộng tác, giúp đỡ cho Trại hè năm nay được thành công tốt dẹp và BTC đã trao tặng cờ lưu niệm đến quý đại diện và tất cả các đơn vị tham dự trại hè năm 2024 này trong niềm lưu luyến và xúc động.

Sau đó BTC kính mời quý Cha cùng tất cả mọi người đang hiện diện chụp ảnh lưu niệm tại tiền sảnh nhà thờ, ghi lại dấu ấn để mỗi người ra về luôn vấn vương đến một kỳ trại thật trìu mến và đáng ghi nhớ …. Trại Hè Junior Bùng Gia Lai 2024.

 

La Sơn,  ngày 20 tháng 07 năm 2024

  1. Maria Francisca Nguyễn Thị Ngọc Lan

Comitium Pleiku

WGPKT(22/07/2024) KONTUM

 

Mời xem thêm hình ảnh: