Một từ Lạ: “Lao Động Thiêng Liêng”

Chắc chưa ai nghe cái từ lạ này, vì đó là cái từ mình “phịa” ra, mục đích là để dạy trẻ em trong xứ đạo biết giá trị của việc đạo đức, của việc bác ái từ thiện.

Mình nói cho các em hiểu lao động là cần thiết như thế nào cho cuộc sống. Thánh Phaolo nói : Ai không làm là không đáng ăn !

Thông thường người ta phân biệt 2 thứ lao động : Lao động chân tay và lao động trí óc. Lao động là để cho có cái sống, để có thể lãnh lương cuối tháng. Đại khái là để có tiền mua sắm.

Mình tạm gọi 2 thứ lao động này là lao động “trần thế”. Khi chết không mang theo được.

Lao động “thiêng liêng” là việc đạo đức, là việc làm của bác ái yêu thương. Hoa trái của nó là Ơn Chúa. Hoa trái của lao động thiêng liêng, mình có thể mang theo vào cõi sau được.

Lao động trần thế : Mình làm cật lực mà có khi cũng thất bại vì lệ thuộc vào thời tiết, giá cả thị trường . . .

Lao động thiêng liêng : luôn luôn thành công vì Chúa là đối tác. Chúa luôn luôn trung tín, phía ta không bao giờ sợ thất bại.

Lao động trần thế : Lao động chân tay thì phải có chân tay. Lao động trí óc thì phải có trí khôn.

Lao động thiêng liêng : Người cùi không chân tay, người nằm trên giường bệnh, người ngồi xe lăn, người thông minh, kẻ nông dân , người yếu sức , kẻ tàn tật . . . Ai cũng cầu nguyện được, ai cũng làm bác ái, ai cũng mỉm cười yêu thương được. Một chén cơm, một ly nước. . . cho người nghèo, một nụ cười an ủi cho người đang đau khổ đó là tích trữ Kho Tàng trên trời !

Mình nói như thế thì các em hiểu dễ hơn và mình đã thấy kết quả thật sự. Vì bất cứ ai làm gì thì cũng cần thấy trước hoa trái của công việc mình làm.

Rất mong các bậc cha mẹ, các ông bà nội ngoại cũng thử phân tích cho con, cho cháu mình về lao động ”trần thế” và lao động ”thiêng liêng” khác nhau như thế nào. Rất ích lợi cho các em.

Làm việc THIỆN là “lao động” thiêng liêng.

Lm. Phêrô Nguyễn Vân Đông

Nhà hưu linh mục Gp. Kon Tum

WGPKT(11/08/2024) KONTUM