Chuyến Tông Đồ Của Ca Đoàn Thiếu Nhi Giáo Xứ La Sơn
Chuyến Tông Đồ Của Ca Đoàn Thiếu Nhi Giáo Xứ La Sơn
CHUYẾN TÔNG ĐỒ CỦA CA ĐOÀN THIẾU NHI GIÁO XỨ LA SƠN
BƯỚC CHÂN YÊU THƯƠNG
Vào Chúa nhật ngày 25/05 vừa qua, các ca viên nhí của ca đoàn thiếu nhi Giáo xứ La Sơn đã có một buổi chiều gặp gỡ, giao lưu đầy ý nghĩa với các bạn sắc tộc Jrai tại làng Kol – xã Trang – Gia Lai.
Một cơn mưa thật to đã thách thức lòng hăng say lên đường của các bạn nhỏ nhưng đúng 13g30 chiều, các bạn đã có mặt đầy đủ tại cộng đoàn Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ La Sơn để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Sr. Maria – Phụ trách cộng đoàn đã có những lời nhắn nhủ đầy yêu thương: Chúc các em một buổi chiều với nhiều ý nghĩa, hiện diện thật dễ thương và gần gũi giữa các bạn đồng bào để các bạn Jrai cũng cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương và gần gũi như vậy. Đồng hành cùng các em còn có quý Sơ trong cộng đoàn, và một số quý phụ huynh của các em ca đoàn.
Làng Kol chỉ cách Giáo xứ khoảng 11 km nên trải nghiệm đi phượt trên xe công nông giữa trời mưa lất phất lại càng làm cho chuyến đi thêm thú vị. Khi đến nơi, mọi người trong làng và các bạn nhỏ Jrai đã hiện diện để chào đón mọi người. Không cần đợi lâu, các bạn người Kinh và Jrai đã có thể hòa cùng một nhịp với những trò chơi, vũ điệu đơn sơ, dễ thương, cùng nhau học cách chăm sóc thân thể qua những video, chia sẻ của Sơ đồng hành.
Để chuẩn bị cho buổi giao lưu này, các bạn ca đoàn đã nuôi heo truyền giáo từ tháng 10 năm 2024, gom ve chai tông đồ và trước nhất là tâm tình cầu nguyện cho các bạn Jrai vào mỗi tối. Những sáng kiến nhỏ bé này xuất phát từ cõi lòng yêu thương, đôi tay biết chia sẻ và đôi chân sẵn sàng lên đường. Vì thế, hôm nay các bạn đã có thể mời mọi người tại làng Kol này một bữa tối đơn sơ và gởi đến các bạn nhỏ Jrai những phần quà.
Chuyến đi không chỉ là một hoạt động bác ái, mà còn là một kinh nghiệm quý báu để các em thiếu nhi mở lòng mình ra – trước hết là cho tình yêu Thiên Chúa, và sau đó là cho anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo, người kém may mắn. Khép lại cuộc hành trình, các em dừng lại để tạ ơn Chúa và cám ơn Mẹ Phù Hộ đã luôn đồng hành và nâng đỡ các bạn ca đoàn. Ước mong sao, buổi giao lưu này mang lại nhiều niềm vui thiêng liêng và khơi dậy trong tâm hồn các em thêm lòng mến Chúa, yêu người.