Giáo Xứ Măng La: Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Niềm Vui 78 Em Thiếu Nhi Rước Lễ Lần Đầu
Giáo Xứ Măng La: Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – Niềm Vui 78 Em Thiếu Nhi Rước Lễ Lần Đầu
Hôm nay (15/08/2025) không chỉ là dịp toàn thể Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, mà còn là ngày ghi dấu ấn thiêng liêng đặc biệt đối với 78 em thiếu nhi trong giáo xứ, khi các em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên vào tâm hồn.
Trong niềm hân hoan ấy, thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 5g30, do cha sở Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến chủ sự. Ngay từ tinh mơ, từng đoàn người – từ quý phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu, quý Sơ, các giáo lý viên, huynh trưởng cho đến các em nhỏ – đã náo nức quy tụ về ngôi thánh đường thân thương. Trên gương mặt các em nhỏ là ánh mắt sáng ngời, vừa bỡ ngỡ vừa hạnh phúc, chờ đợi giây phút được đón Chúa ngự vào tâm hồn.
Đối với các em, hôm nay không chỉ đơn thuần là ngày Rước lễ lần đầu, mà còn là một cột mốc thiêng liêng trong hành trình đức tin. Suốt thời gian qua, các em đã được chuẩn bị chu đáo qua việc học giáo lý, siêng năng tham dự thánh lễ, cùng với sự đồng hành tận tâm của cha sở và các anh chị giáo lý viên – huynh trưởng. Tất cả đã giúp các em từng bước nhận biết, yêu mến và gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính giây phút hôm nay trở thành dấu ấn sâu đậm, đánh dấu bước trưởng thành trong đời sống đức tin và sự hiệp thông với Giáo Hội.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Tiếng ca vang vọng như nâng tâm hồn mọi người hướng về Đức Mẹ Maria – Đấng luôn đồng hành và che chở. Trong ánh mắt rạng rỡ của các em thiếu nhi và niềm hạnh phúc của gia đình, cộng đoàn như cảm nhận được ân sủng chan hòa đang bao phủ toàn thể giáo xứ. Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, giáo xứ Măng La sẽ mãi là gia đình thiêng liêng, nơi nuôi dưỡng đức tin và tình hiệp thông, để từng người, từng gia đình, và nhất là các em nhỏ, ngày càng gắn bó mật thiết hơn với Chúa Kitô.