“Trong Thánh Tâm Chúa, mọi khởi đầu đều là hồng ân.”
Ngày Chúa nhật XXIII Thường niên, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm đã sống những phút giây thật thiêng liêng, tràn đầy niềm xúc động và ân sủng.

1. Tri ân và tiễn đưa
Trong tâm tình biết ơn, toàn thể cộng đoàn tri ân và tạm biệt Cha phó Phaolô Nguyễn Bá Tuyên, vị mục tử hiền lành nhưng luôn kiên quyết, đầy trách nhiệm trong phục vụ. Cha vâng lời Đấng Bản Quyền để nhận sứ vụ mới làm Cha chánh xứ Giáo xứ Phú Mỹ. Giáo xứ trân trọng ghi khắc những công lao và tấm lòng mục tử mà Cha đã dành cho đoàn chiên nơi đây.
2. Hân hoan đón nhận
Đồng thời, Giáo xứ hân hoan chào đón Cha phó Gioan B. Nguyễn Văn Huyên – người sẽ tiếp nối hành trình mục vụ, đồng hành cùng Cha chánh xứ Phêrô và toàn thể cộng đoàn. Với tâm tình vui tươi, Cha chánh xứ đã dí dỏm chia sẻ: “Inh … Vinh đi thì inh … Trinh về… Uyên … Tuyên đi thì uyên … Huyên về… Giáo xứ chẳng mất gì cả, chỉ thêm nhiều ơn lành Chúa ban.” Lời nói vui nhưng chất chứa tình thân, phản ánh niềm tin rằng Chúa luôn ban cho Giáo xứ sự phong phú qua những mục tử Người gửi đến.

3. Khai giảng Năm học Giáo lý 2025–2026
Cũng trong ngày trọng đại này, Giáo xứ long trọng khai giảng Năm học Giáo lý mới với chủ đề: “Gặp gỡ Đức Kitô: Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống” (Ga 14,6).
Ước mong các em thiếu nhi, quý thầy cô giáo lý viên, các huynh trưởng và toàn thể cộng đoàn luôn gặp gỡ Đức Kitô trong Lời Chúa, trong Thánh Thể và trong tình hiệp thông, để mỗi ngày được lớn lên trong đức tin và tình yêu Chúa.
4. Tuyên hứa và sứ vụ
Trước mặt cộng đoàn, quý giáo lý viên và huynh trưởng đã long trọng tuyên hứa cho năm học mới. Các anh chị xin ơn trung thành và nhiệt thành phục vụ, sẵn sàng học hỏi và rèn luyện để trở thành những người bạn đường gần gũi của thiếu nhi.
Xin Chúa Thánh Thần luôn soi sáng và nâng đỡ, để từng lời nói và việc làm của các anh chị trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng, với tâm hồn khiêm tốn, trái tim yêu thương và đôi tay tận tụy phục vụ.

5. Trao khăn cho các em Dự Trưởng
Trong nghi thức trang trọng, các em Dự Trưởng được trao khăn như dấu chỉ của tinh thần phục vụ. Ước gì chiếc khăn luôn nhắc nhớ các em về tình yêu đối với thiếu nhi và về trách nhiệm gieo hạt giống đức tin, để một ngày kia trở nên những huynh trưởng trưởng thành, góp phần xây dựng Giáo Hội và cộng đoàn.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn chúc lành và đồng hành với Giáo xứ Thánh Tâm trên hành trình mới, để từng bước đi đều thấm đẫm tình yêu và ân sủng của Người.
___
Nơi đi, nơi đến, một niềm tin son,
Chúa luôn dẫn bước, tình yêu vuông tròn.
Hiệp thông bền vững, chan hòa ân phúc,
Cùng nhau tiến bước, gieo mầm ơn thiêng.
Nguồn: Giáo xứ Thánh Tâm (07.09.2025)
BBT MVTT GP Kon Tum