Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 50: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Sống Thân Thiện, Bác Ái Với Anh Chị Em Thuộc Các Tôn Giáo Khác

WGPKT(03/11/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 50

(Chúa Nhật XXXII Thường Niên)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC SỐNG THÂN THIỆN, BÁC ÁI VỚI ANH CHỊ EM THUỘC CÁC TÔN GIÁO KHÁC

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp? Ông ta trả lời: ‘Chính là kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy’. Đức Giêsu bảo ông: ‘Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy’” (Lc 10,36-37).

2. Suy niệm

Dụ ngôn người Samari nhân hậu dạy chúng ta rằng “người thân cận” không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay địa vị. Tình yêu thương và lòng bác ái vượt trên mọi ranh giới. Người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng bằng thái độ thân thiện, tôn trọng và sẻ chia với anh chị em thuộc các tôn giáo khác.

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta gặp gỡ nhiều anh chị em theo các tôn giáo khác. Họ cũng là con cái của Thiên Chúa, khao khát sự thiện, công lý và tình yêu. Nếu chúng ta khép kín, kỳ thị hay coi thường, thì Tin Mừng sẽ bị bóp méo. Ngược lại, khi ta biết mở lòng, chào hỏi thân thiện, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, cùng chung tay xây dựng đời sống cộng đồng, thì ta đang sống đúng tinh thần Tin Mừng. Như người Samari nhân hậu, chúng ta chứng tỏ tình yêu thương không có biên giới. Đây chính là cách loan báo Tin Mừng mạnh mẽ nhất.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con yêu thương và làm ơn cho mọi người, không phân biệt ai. Xin cho chúng con biết sống bác ái và thân thiện với anh chị em thuộc các tôn giáo khác. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng, cảm thông và hợp tác với nhau trong việc xây dựng hòa bình và tình huynh đệ giữa mọi người. Amen.

4. Thực hành

– Tôi chào hỏi, cư xử thân thiện với những người khác tôn giáo.

– Tôi giúp đỡ họ trong công việc hay khi gặp khó khăn.

– Tôi tham gia các sinh hoạt chung của cộng đồng với tinh thần hợp tác.

– Tôi cố tránh kỳ thị, lời nói chia rẽ, hoặc thái độ khinh miệt ai khác đạo.

5. Học hỏi

H1. Dụ ngôn người Samari nhân hậu dạy chúng ta điều gì?

T: Dạy chúng ta phải yêu thương và giúp đỡ mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay địa vị.

H2. Người Kitô hữu cần có thái độ nào với anh chị em thuộc các tôn giáo khác?

T: Cần sống thân thiện, tôn trọng, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ họ.

H3. Khi chúng ta kỳ thị hoặc khinh thường người khác tôn giáo, điều gì xảy ra?

T: Chúng ta đi ngược lại tinh thần Tin Mừng và làm méo mó khuôn mặt của Chúa Kitô.

H4. Hành động nào là làm chứng cho Chúa trong môi trường đa tôn giáo?

T: Biết hợp tác xây dựng cộng đồng, chia sẻ bác ái, và sống hòa bình với mọi người.

H5. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?

T: Rằng Kitô hữu thật sự yêu thương và tôn trọng mọi người, đem tình huynh đệ và hòa bình của Chúa Kitô đến cho thế giới.

Tiếng Sêđăng

Tiếng Bahnar

Tiếng Jrai

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(03/11/2025) KONTUM