TTHH Đức Mẹ Măng Đen: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Chiều 08/12/2025

Chiều ngày 08/12/2025, mặc dù càng về chiều, sương xuống, lại thêm mưa phùn làm tiết trời lạnh hơn. Thế nhưng, những người con của Mẹ từ khắp nơi vẫn đổ dồn về Trung tâm mỗi lúc một đông. Càng về chiều, bước chân của những đoàn tín hữu và khách hành hương càng rộn rã, nắm tay nhau cùng tiến đến bên Mẹ.

Lúc 17g00, tại Lễ Đài, đã diễn ra thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cha Máccô Bùi Duy Chiến, CSsR, Đại diện Giám mục về Tu sĩ chủ tế với sự đồng tế của một số Cha. Hiệp thông dâng thánh lễ có các nam nữ tu sĩ, các ban ngành phục vụ, những anh chị em sắc tộc Jrai và toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí lắng đọng và sốt mến.

Trong phần giảng lễ, Cha Antôn Trần Trọng Lợi chia sẻ: Khởi đi từ hình ảnh người mẹ trần thế, đã dẫn đưa cộng đoàn đến người Mẹ thiêng liêng của Kitô hữu là Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu, hy vọng và phó thác cho Thiên Chúa. Biến cố Truyền Tin là dấu mốc lịch sử: Lời “Xin Vâng” của Mẹ mở ra cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu độ, kết nối giữa trời và đất…

Từ cuộc đời Mẹ, Cha Antôn liên hệ đến những đổ vỡ và niềm hy vọng của con người: Tu sĩ bước đi trong ơn gọi đầy thử thách; gia đình tan vỡ; cha mẹ cô đơn; bệnh tật, nghèo khó; những người đấu tranh khỏi tội lỗi; những mảnh đời mất niềm tin và tương lai. Ngài nhắn nhủ, nhìn lên Mẹ Maria Măng Đen, với biểu tượng đôi bàn tay cụt và ánh mắt đau thương, ta tìm được sự cảm thông và nâng đỡ. Niềm hy vọng của Mẹ không bao giờ tắt và đã được Thiên Chúa hoàn tất trong phục sinh của Đức Kitô.

Thánh lễ kết thúc trong niềm tin yêu và hy vọng.

“Xin Mẹ ban cho trái tim chúng ta có chung nhịp đập và hơi thở của Mẹ, mang bên mình những thao thức và trăn trở của Mẹ, để bước đi của mỗi người trên đường dương thế không bị lấn át bởi sự chán chường, lo âu nhưng luôn được phủ lấp bởi niềm vui và niềm hy vọng vào Thiên Chúa.

Lạy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con. Amen.”

 

Ban MVTT GP Kon Tum