Đêm Cầu Nguyện Với Mẹ Măng Đen (08/12/2025)

Quây quần bên Mẹ

Suốt buổi chiều 08/12/2025, trời vẫn mưa, càng về đêm tiết trời càng lạnh hơn. Thế nhưng, từng đoàn người vẫn xếp hàng ngay ngắn tiến tới trước Tượng đài Mẹ Măng Đen, để cầu nguyện, để dâng lên Mẹ những bông hoa đơn sơ và những nén hương thành kính.

Lúc 19g00, khi màn đêm đã buông xuống, bóng tối đã bao trùm hết cả bầu trời Măng Đen, tất cả mọi người không ai bảo ai quây quần quanh linh đài Mẹ. Hiện diện trước nhan thánh Mẹ, với tất cả con tim yêu mến, và tâm hồn tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc.

Rước Kiệu và lần chuỗi Mân Côi

Cuộc rước kiệu Đức Mẹ từ phía Linh đài tiến lên Lễ đài diễn ra trong bầu khí trầm lắng và sốt sắng. Đoàn tín hữu hành hương vừa cung nghinh Mẹ vừa suy niệm lời kinh Mân Côi và hát thánh ca với tất cả lòng TIN – CẬY – MẾN.

Tại Lễ đài, Linh mục chủ sự  xông hương Đức Mẹ và cùng cộng đoàn dâng lời nguyện:

“Lạy Mẹ Maria Măng Đen, nhìn lên chân dung Mẹ, chúng con cảm nhận sâu sắc và chân thực rằng: Mẹ là Mẹ của những ai đang chịu cảnh sầu thương, Mẹ là Mẹ của người nghèo, của những người cô thế cô thân, của những người bị gạt ra bên lề xã hội. Hôm nay, hiện diện tại nơi đây, chúng con xin dâng lên Mẹ những tâm tình tạ ơn và cầu xin thiết tha. Nguyện xin Mẹ thương lắng nghe lời của chúng con cầu xin”.

Cùng với lời nguyện là lời mời gọi mọi người hãy theo bước chân Mẹ, để đến với Giêsu, Con Mẹ, và để tâm tình tạ ơn, tôn vinh Thiên Chúa được thêm sâu lắng và tròn đầy.

Chầu Thánh Thể

Kết thúc giờ tôn vinh Đức Mẹ, toàn thể cộng đoàn sốt sắng bước vào giờ Chầu Thánh Thể, để cùng Mẹ thông hiệp sâu xa với Chúa Giêsu, Con Mẹ, Người mới là cùng đích của mỗi tín hữu trong cuộc lữ hành tiến về quê trời.

Chúa Giêsu đã thiết tha kêu mời: “Hỡi những ai lao nhọc và vất vả hãy đến với Ta, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi”. Giờ đây, đoàn dân Chúa tha thiết cầu xin Chúa nâng đỡ họ trước những gánh nặng lo âu của cuộc sống, để qua những giây phút thân tình với Chúa, mọi người sẽ được tìm thấy nguồn an ủi và bổ dưỡng cho cuộc đời của mình.

Mọi người sấp mình đón nhận Phép lành Mình Thánh Chúa.

Đêm canh thức cầu nguyện bên Mẹ Măng Đen khép lại. Mọi người như được đón nhận sức sống thần linh của Thiên Chúa tuôn chảy vào linh hồn, thánh hóa bản thân và cuộc sống của mỗi người.

 

Ban MVTT Gp. Kon Tum

Ảnh: Quốc Nguyễn

 

Mời xem thêm ảnh: