Giáo Phận Kon Tum: Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (09/12/2025)
Giáo Phận Kon Tum: Đại Lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (09/12/2025)
Sáng thứ ba, ngày 09/12/2025, đông đảo các thành phần Dân Chúa và khách hành hương quy tụ tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, để mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen – Mẹ của Giáo Hội và cách riêng của giáo phận Kon Tum.
Thánh lễ long trọng được cử hành vào lúc 9g30 do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế, với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, quý Cha hạt trưởng, quý Cha đồng tế trong và ngoài Giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh và đông đảo giáo dân thuộc mọi thành phần, sắc tộc trong đại gia đình giáo phận, cũng như khách hành hương từ mọi miền đất nước, trong số đó có nhiều anh chị em bên lương, những bệnh nhân phong và người khuyết tật v.v…
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Aloisiô nói lên niềm vui trong ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – cũng là ngày truyền thống của Giáo phận tại Măng Đen – cộng đoàn cùng quy tụ để tôn vinh Đức Maria, người Mẹ hiền lành luôn nâng đỡ và chuyển cầu cho mọi người. Nhân dịp này, cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận địa điểm linh thiêng nơi núi rừng Măng Đen để mọi người đến cầu nguyện và tìm sự an ủi nơi Mẹ.
Trong phần bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về chủ đề của đại lễ năm nay, “những người hành hương của hy vọng”, đặc biệt trong cuộc hành hương về với Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen – Mẹ của niềm hy vọng.
Dưới ánh sáng của các bài đọc Lời Chúa, Cha Phêrô đã gợi lên để cộng đoàn chiêm ngắm hai hình ảnh: Thiên Chúa đi tìm con người trong sách Sáng Thế và hình ảnh Đức Maria trong biến cố Truyền Tin. Người Kitô hữu được mời gọi trở thành niềm hy vọng cho Chúa bằng lời đáp trả “xin vâng”; trở thành niềm hy vọng cho tha nhân, nhất là người nghèo, người đau khổ, đồng bào sắc tộc, bằng sự hiện diện và yêu thương cụ thể. Như Đức Maria đã “vội vã lên đường” thăm viếng bà Êlisabét, đó là mẫu gương cho hành trình môn đệ – thừa sai: mang Chúa, mang niềm vui và hy vọng đến cho người khác.
Ngài tiếp tục, hình ảnh Đức Mẹ tại Măng Đen với đôi tay cụt, Cha Phêrô gợi nhắc mỗi người hãy nối dài đôi tay của Mẹ bằng việc chia sẻ, nâng đỡ tha nhân với Mẹ và nối dài đôi chân của Mẹ để lên đường gặp gỡ những người đau khổ, bị bỏ rơi.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí trang trọng và sốt mến với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc thánh lễ, cũng là bế mạc đại lễ Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen năm 2025, Đức Cha Aloisiô một lần nữa mời gọi cộng đoàn thêm lòng yêu mến Đức Mẹ bằng cách noi gương các nhân đức của Mẹ, suy niệm Lời Chúa và sống chứng tá mỗi ngày. Theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2026, mọi người được khuyến khích sống ơn gọi thừa sai, trở thành môn đệ đem Chúa đến cho những người chung quanh, đặc biệt những ai chưa biết Chúa. Ngài kêu gọi mỗi người “cho Đức Mẹ mượn đôi tay và đôi chân” để lên đường làm việc lành.
Phép lành với ơn toàn xá của Đức Giám mục đã khép lại Thánh lễ.
Mọi người ra về với niềm vui và hy vọng tràn ngập trong tâm hồn. Ước mong sao mọi người khi đến với Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để như Mẹ và nhờ Mẹ, họ lên đường Loan Báo Tin Mừng bình an và hy vọng như lệnh Chúa truyền.