“Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta.” (Pl 3,20).
Với lòng biết ơn, tưởng nhớ cố linh mục Tôma Nguyễn Văn Thượng, vị mục tử nhân lành đã từng phục vụ và cùng chia sẻ đức tin, niềm vui và nỗi buồn với các cộng đoàn Giáo xứ trong Giáo hạt Pleiku, vào lúc 18g00, thứ ba ngày 10/03/2026, tại Nhà thờ Thăng Thiên đã diễn ra thánh lễ cầu nguyện cho cha Cố nhân dịp lễ giỗ 4 năm ngày ngài được Chúa gọi về (10/03/2022-10/03/2026).
Cùng với sự hiện diện của cha Bênêđictô Nguyễn Văn Bình – chủ tế thánh lễ, có cha xứ Phaolô Trần Quốc Bảo, Viện phụ Matthêu, quý cha đồng tế và thầy Phó tế. Thánh lễ đã quy tụ đông đảo giáo dân hai Giáo xứ Thăng Thiên, Hiếu Đạo, và những người con thương mến cha Cố đến từ các Giáo xứ: Lệ Chí, Hà Bầu, Tiên Sơn, Thánh Tâm, Đức An, …và đặc biệt có linh tông huyết tộc và gia quyến của cha Cố.
Mở đầu thánh lễ, cha Bênêđictô Nguyễn Văn Bình nói: Thiên Chúa đã gọi cha Cố về cách đây 4 năm, qua cuộc đời của ngài mà chúng ta thêm xác tín rằng quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Chúng ta bắt gặp nơi ngài, một con người sống khiêm tốn, nhẹ nhàng, luôn bao dung tha thứ. “Tạ ơn Chúa, kệ đi con?”– đó là câu nói mà ta hay nghe ngài nói khi gặp ngài. Ngài quả là một vị thừa sai đích thực của Chúa Kitô. Như ngài, chúng ta được mời gọi trở nên một môn đệ thừa sai, sống cuộc đời tin yêu, phụng sự Chúa và phụng sự anh chị em cách mạnh mẽ trong đời sống của mình.
Trong phần bài giảng, cha Giuse Đỗ Cao Bằng chia sẻ với cộng đoàn về đoạn Lời Chúa Mt 18,21-35: “Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho anh em.” Lòng tha thứ chính là thách đố lớn nhất của chúng ta. Trong Mùa Chay Thánh này, mỗi người được mời gọi đến với Thánh Thể Chúa nhiều hơn, đến với bí tích hòa giải để được giao hòa và cảm nhận sâu hơn lòng thương xót của Chúa. Nhờ đó, mỗi người ra đi thể hiện đức tin của mình bằng hành động cụ thể là sống bao dung hơn và thể hiện sự tha thứ với hết thảy mọi người.
Tiếp đến, cha chia sẻ về con người của cha Cố Tôma: một người âm thầm hy sinh vì Giáo hội, yêu mến nơi đã đào tạo nên mình – đó là Giáo Hoàng Học Viện những năm 1975. Một vị Chủ chăn gần gũi, yêu mến giáo dân trong những năm khó khăn bởi thời cuộc tại các Giáo xứ. Ngài cũng là một người nghiên cứu văn hóa, rất trân trọng, yêu quý văn hóa của người sắc tộc và có nhiều ưu tư cho sứ mạng truyền giáo nơi vùng Tây Nguyên này. Cuối cùng và trên hết, khi tiếp xúc với ngài, ai cũng nhận ra ngài là một người đạo đức, sống bao dung và tha thứ, luôn nói lời “tạ ơn Chúa” trong mọi hoàn cảnh, một người sống đúng với Tin Mừng Chúa dạy hôm nay.
Cuối thánh lễ, cha chủ tế thay lời cho gia đình linh tông huyết tộc, thân quyến cám ơn cộng đoàn khắp nơi đã quy tụ về hiệp thông trong thánh lễ, tưởng nhớ đến cha Cố. Chắc chắn rằng cha Cố đang mỉm cười và dõi mắt nhìn theo đoàn con tinh thần của ngài. Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo phận Kon Tum cha Cố Tôma, chúng ta cùng biết ơn Cha.
Kết thúc thánh lễ, cả nhà thờ râm ran câu: “Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn cha Cố Tôma được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng làng vui vẻ vô cùng – Amen.”