Giáo Xứ Thánh Tâm: Hành Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026 – “Trở Về Trong Vòng Tay Yêu Thương Của Cha”
Giáo Xứ Thánh Tâm: Hành Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2026 – “Trở Về Trong Vòng Tay Yêu Thương Của Cha”
Trong hai đêm 16 và 17/03/2026, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Tâm (Giáo hạt Pleiku) đã trải qua những giây phút thiêng liêng và lắng đọng trong kỳ Tĩnh tâm Mùa Chay dưới sự hướng dẫn của Cha Gioan Baotixita Hồ Quang Huyên – Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen.
Đêm 1: Soi bóng mình qua những “khuôn mặt phản diện”
Với chủ đề dựa trên Tin Mừng Thánh Luca về cuộc Thương Khó, Cha giảng phòng đã dẫn dắt cộng đoàn đi từ sự ngỡ ngàng đến tinh thần sám hối.
– Nhận diện bản thân: Thay vì lên án một Giuđa phản bội hay một Phêrô chối Thầy, mỗi Kitô hữu được mời gọi nhìn thẳng vào những “góc khuất” của chính mình: Sự tham lam, tính toán ích kỷ và những lần “bán rẻ” lương tâm vì lợi lộc thế gian.
– Thông điệp hy vọng:“Chẳng vị thánh nào không có một quá khứ, cũng chẳng tội nhân nào không có một tương lai.” Lời khẳng định của Cha Gioan Baotixita đã thắp lên niềm tin cho những tâm hồn đang mặc cảm tội lỗi, mời gọi họ bước ra khỏi sự tuyệt vọng để chạm đến ánh mắt xót thương của Thiên Chúa.
Đêm 2: Vòng tay Người Cha và Tình yêu “điên rồ” của Thập giá
Đêm thứ hai mở ra một không gian của sự chữa lành và bình an qua dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” (Lc 15).
– Ân sủng lấp đầy phận người: Cha giảng phòng nhấn mạnh: Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu. Ngài dùng chính những vấp ngã, giới hạn của phận người để tuôn đổ lòng thương xót.
– Mầu nhiệm Thập giá: Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua sự tự hiến “điên rồ” trên Thập giá – nơi mọi khoảng trống của sự yếu đuối nhân loại được lấp đầy bởi ân sủng.
Xuyên suốt hai đêm tĩnh tâm, những giờ Chầu Thánh Thể sốt sắng là cao điểm của sự kết hợp mật thiết với Chúa. Cha Chánh xứ Phêrô Ngô Đức Trinh cùng cộng đoàn đã dâng lên Chúa những lo toan, vất vả của các gia đình và đặc biệt là lời nguyện cầu xin Thánh Cả Giuse bảo trợ cho các công trình xây dựng của Giáo xứ được bình an.
Thay mặt cộng đoàn, ông Antôn Nguyễn Hữu Trung – Trưởng Ban Thường vụ HĐMVGX đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cha giảng phòng vì những bài chia sẻ đầy tâm huyết, đồng thời tri ân Cha Chánh xứ Phêrô đã tận tụy lo liệu cho đời sống thiêng liêng của đoàn chiên.
Hai đêm tĩnh tâm đã khép lại, nhưng hành trình hoán cải mới thực sự bắt đầu. Chúc cho mỗi tín hữu giáo xứ Thánh Tâm luôn cảm nghiệm được “cái ôm” ấm áp của Người Cha Nhân Hậu trên mọi nẻo đường đời.