Lễ Acies Curia Tân Hương – Lời “Xin Vâng” Nối Dài Mầu Nhiệm Nhập Thể

Trong bầu khí linh thiêng của ngày đại lễ Truyền Tin (25/03/2026), các chiến sĩ của Đức Mẹ thuộc Curia Tân Hương đã quy tụ về Giáo xứ Trung Nghĩa – Giáo hạt Kon Tum để cử hành đại lễ Acies (Lễ Dâng Mình). Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà là cuộc “hội quân” tâm linh đầy sức sống của các hội viên đến từ 6 giáo xứ: Tân Hương, Phương Hòa, Tân Điền, Trung Nghĩa, Tân Phú và Tân Phát.

Dưới bóng cờ của Đức Maria – Nữ Vương Vẹn Sạch, Cha Đaminh Nguyễn Tiến Trung – Linh giám hai Praesidia Trung Nghĩa đã mở đầu chương trình bằng những tâm tình sâu sắc về căn tính của người hội viên Legio Mariae.

Ngài nhấn mạnh: “Lễ Acies không phải là một thủ tục hình thức, mà là một cuộc tổng động viên linh hồn.” Qua bài huấn từ, mỗi hội viên được mời gọi trút bỏ cái tôi cá nhân để mặc lấy tinh thần phó thác của Mẹ. Bởi chỉ khi hoàn toàn thuộc về Mẹ và để Mẹ dẫn dắt, người chiến sĩ Legio mới đủ sức mạnh để dấn thân vào những công tác tông đồ đầy thách đố và cam go trong đời sống.

Trong nghi thức dâng mình, không gian như ngưng đọng và dạt dào cảm xúc khi Cha Linh giám cùng hàng trăm hội viên lần lượt quỳ xuống, lặp lại lời tuyên hứa: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.

Một khung cảnh xúc động làm cho các chiến sĩ của Mẹ như chung một nhịp đập tin yêu và hiệp nhất. Từng bàn tay chạm vào Linh ảnh Đức Mẹ (Vexillum) là một lời cam kết sắt son. Dẫu con đường tông đồ của các anh chị em hội viên có gập ghềnh nơi các buôn làng xa xôi và nắng gió Tây Nguyên có làm mỏi gối chùn chân, thì ngọn lửa mến yêu dành cho Đức Maria vẫn luôn cháy rực, soi đường cho những bước chân phục vụ.

Đỉnh cao của ngày hội là Thánh lễ trang trọng do Cha Đaminh Nguyễn Tiến Trung chủ tế, đồng tế với Ngài còn có Cha Giuse Nguyễn Duy Tài – Chính xứ Tân Phú cũng đến hiệp dâng cầu nguyện cho các hội viên.

Trong bài giảng, Cha Đaminh đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm ba lời Fiat (Xin Vâng) vĩ đại làm thay đổi lịch sử cứu độ:

– Lời Fiat của Đức Maria: Sự khiêm hạ để Ngôi Lời nhập thể.

– Lời Fiat của Thánh Giuse: Sự vâng phục trong thinh lặng để bảo vệ Đấng Cứu Thế.

– Lời Fiat của Chúa Giêsu tại vườn Cây Dầu: Đỉnh cao của sự vâng phục Chúa Cha để hoàn tất hy tế cứu độ loài người.

Từ đó, ngài tha thiết mời gọi các hội viên hãy viết tiếp “Lời Xin Vâng thứ tư”. Đó là lời xin vâng không nằm trên đầu môi, mà được viết bằng mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng nơi các hội viên Lêgiô: Xin vâng khi vác thánh giá hằng ngày, xin vâng trong sự nhẫn nại với tha nhân và xin vâng để bàn tay Mẹ được tự do hoạt động qua chính cuộc đời mình.

Đại lễ Acies khép lại nhưng lại mở ra một hành trình mới. Các hội viên từ 6 giáo xứ ra về không chỉ được tiếp thêm niềm vui hiệp thông trong hàng ngũ Lêgiô, mà còn với hành trang là sức mạnh thiêng liêng của ân sủng Chúa Kitô qua đôi bàn tay từ ái của Mẹ chuyển trao.

Ước gì lời “Xin Vâng” từ nay sẽ mãi vang vọng trong tâm hồn các hội viên, thúc bách họ can đảm lên đường với lòng mến nồng nàn, đem ánh sáng Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến với mọi người xung quanh.

 

Curia Tân Hương