Nghi Thức Tẫn Liệm Và Di Quan Cha Cố Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường, O.P
Nghi Thức Tẫn Liệm Và Di Quan Cha Cố Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường, O.P
Sự ra đi đột ngột của Cha cố Antôn Maria Dacaria Phan Tự Cường, O.P vào chiều Thứ Tư Tuần Thánh (01/04/2026) đã để lại một khoảng trống đau buồn và ngỡ ngàng trong lòng anh em dòng Đa Minh cũng như Giáo phận Kon Tum. Trong những ngày cả Giáo Hội sống mầu nhiệm khổ nạn, sự ra đi của ngài như một lời mời gọi cộng đoàn cùng bước vào lộ trình thập giá để hướng tới vinh quang phục sinh.
Suốt ba ngày Tam Nhật Thánh, linh cữu Cha cố được quàn tại Tu xá Thánh Bertran Kon Tum. Trong bầu khí linh thiêng và trầm mặc, đông đảo tín hữu, các hội đoàn, quý tu sĩ và thân hữu đã đến kính viếng, dâng lời cầu nguyện cho ngài. Dù không có các Thánh lễ theo phụng vụ đặc thù của những ngày này, nhưng chính việc thinh lặng bên linh cữu lại giúp cộng đoàn cảm nghiệm sâu sắc hơn sự hiệp thông của Cha cố vào mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô.
Vào lúc 7g00 sáng Chúa Nhật Phục Sinh, giữa niềm vui của ngày Đại lễ, tại Tu xá Bertran, gia đình Giáo phận đã quây quần bên linh cữu Cha cố Antôn để cử hành nghi thức Nhập quan và tiễn biệt ngài.
Đức Cha Aloisiô đã chủ sự nghi thức làm phép thi hài và tẫn liệm. Hiện diện trong giây phút này còn có Cha Tổng Đại diện Giuse, quý Cha Quản hạt, quý bề trên, linh mục, tu sĩ và thân tộc của Cha cố.
Chia sẻ trong nghi thức, Đức Cha Aloisiô nhấn mạnh về niềm hy vọng Kitô giáo:
“Chúa Giêsu đã chết và sống lại, đó là điểm tựa duy nhất của chúng ta. Cha Antôn Maria Dacaria đã dành trọn cuộc đời để rao giảng mầu nhiệm này, nhất là cho những anh em chưa biết Chúa. Hôm nay, khi ngài hoàn tất chặng đường dương thế, chúng ta có trách nhiệm tiếp nối ngọn lửa nhiệt thành ấy, ra đi làm chứng cho Chúa Phục Sinh.”
Sau nghi thức tẫn liệm, linh cữu Cha cố được di quan rời miền đất cao nguyên để trở về Tu viện Thánh Martin (Long Bình, Đồng Nai). Tiếng kinh cầu hòa cùng những giai điệu thánh ca trầm buồn tiễn đưa vị mục tử nhân lành.
Chiếc xe tang từ từ lăn bánh trong sự dõi theo đầy lưu luyến và những giọt nước mắt biết ơn của các tín hữu. Cha cố ra đi, nhưng hình ảnh một vị mục tử tận tụy, luôn thao thức vì sứ mạng truyền giáo sẽ còn in đậm trong lòng cộng đoàn dân Chúa nơi đây.
Theo chương trình tang lễ, Thánh lễ An táng Cha cố Antôn Maria Dacaria sẽ được cử hành vào lúc 8g30’ Thứ ba, ngày 07/04/2026 tại Nguyện đường Đền thánh Thánh Martin, phường Long Bình, tỉnh, Đồng Nai. Sau đó ngài sẽ an nghỉ tại đất thánh của Tỉnh Dòng.