Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 20. Môn Đệ Suy Niệm Và Thấm Nhuần Lời Chúa

WGPKT(11/05/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.

 

BÀI 20

MÔN ĐỆ SUY NIỆM VÀ THẦM NHUẦNLỜI CHÚA

1. Đón nhận Lời Chúa:

“Anh em hãy sống theo Lời, chứ đừng chỉ nghe suông mà lừa dối chính mình… Ai thiết tha nhìn vào luật pháp hoàn hảo là luật pháp của tự do, và kiên trì giữ theo, người ấy không phải là kẻ nghe rồi quên, nhưng là người thực hành công việc, nên sẽ được hạnh phúc trong hành động của mình.” (Gc 1,22. 25)

2. Suy Niệm Lời Chúa:

Đoạn Lời Chúa này khẳng định việc suy niệm phải dẫn đến thực hành. Nghe suông mà không thực hành là vô ích, là tự lừa dối. Việc suy niệm giúp chúng ta hiểu Lời Chúa như soi gương, và kiên trì tuân giữ tức là đem ra áp dụng trong đời sống mang lại hạnh phúc cho đời ta. Việc chuyển đổi từ hiểu biết sang hành động thường theo lộ trình sau:

Đọc Lời Chúa với sự chú tâm, lắng nghe Chúa đang nói gì.

Suy: Nhấm nháp Lời Chúa, xem  Lời Chúa muốn nói gì với mình.

Cầu: Biến Lời Chúa thành lời cầu nguyện, đối thoại trực tiếp với Chúa.

Làm: Quyết tâm thực hành một điều cụ thể mà Chúa vừa dạy.

Tông Huấn NVTM số 120 nhắn nhủ: “Chúng ta phải tin vào Lời Chúa, vì Lời Chúa là nguồn chân lý và sức mạnh cho sứ mạng.” – Lời Chúa chỉ trở thành “sức mạnh” khi chúng ta suy niệm và thực hành nó.

3. Lời Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con xin lỗi Chúa vì nhiều lúc con chỉ nghe suông Lời Chúa mà không thực hành. Xin Chúa ban ơn Chúa Thánh  Thần cho con để Ngài soi sáng cho con được yêu mến và thấm nhuần Lời Chúa và đem ra thực hành để trở nên môn đẹ thừa sai của Chúa. Xin cho Lời Chúa là nền đá vững chắc của đời con và gia đình con, để con được hạnh phúc trong hành động của mình. Amen

4. Thực Hành Trong Tuần

– Mỗi ngày, thực hành 3 bước: Đọc (chú tâm), Suy (hỏi Chúa nói gì với mình), Cầu (đối thoại với Chúa).

– Chọn một câu Lời Chúa đã suy niệm và kiên trì thực hành câu đó trong mọi tương quan với xã hội của tuần này.

5. Học Hỏi Giáo Lý

H1: Theo Thánh Giacôbê, việc chỉ nghe Lời Chúa suông mà không thực hành dẫn đến điều gì?

T: Dẫn đến tự lừa dối chính mình.

H2: Suy niệm Lời Chúa là quá trình chuyển đổi từ đâu đến đâu?

T: Từ kiến thức trên trang giấy đến tư tưởng và hành động.

H3: Chúa Giêsu nói gì về người nghe Lời Chúa mà thực hành?

T: Họ là người khôn ngoan  biết xây nhà trên nền đá vững chắc.

H4: Lời Chúa chỉ trở thành nguồn sức mạnh cho sứ mạng khi nào?

T: Khi chúng ta suy niệm và thực hành Lời Chúa.

H5: Trong hành trình Suy niệm Lời Chúa, mục đích của bước “Cầu”  là gì?

T: Là dựa vào Lời Chúa thành chất liệu làm lời cầu nguyện của ta. Đó là trò chuyện hay đối thoại với Chúa qua Thánh Kinh.

H6: Mục đích của việc thực hành Lời Chúa là gì?

T: Để được hạnh phúc trong hành động của mình và tôn vinh Cha trên trời.

H7: Môn đệ thừa sai khi thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống mang  ý nghĩa gì?

T: Họ đang biểu hiện đời sống chứng nhân từ suy niệm đến việc làm.

 

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum