
Shutterstock
Nếu bạn có một học sinh đang chịu áp lực – hoặc chính bạn đang là một học sinh như vậy – những lời an ủi này từ Kinh Thánh sẽ nhẹ nhàng xoa dịu nỗi sợ hãi và áp lực của bạn.
Đối với nhiều học sinh, thời điểm này trong năm có thể khiến họ kiệt sức về mặt cảm xúc. Các kỳ thi, hạn chót bài vở, quyết định tốt nghiệp, đơn xin vào đại học, những câu hỏi chưa được giải đáp về tương lai – tất cả đều đến cùng một lúc, thường đi kèm với nỗi sợ hãi âm thầm về việc làm thất vọng cha mẹ, thầy cô, hoặc thậm chí là chính bản thân mình.
Nhưng ẩn sâu bên dưới tất cả những áp lực đó, nhiều người trẻ đang mang trong mình một thứ mong manh hơn nhiều: nỗi sợ rằng giá trị bản thân bằng cách nào đó phụ thuộc vào thành tích của họ.
Kinh Thánh mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng hơn.
Kinh Thánh nhiều lần nhắc nhở chúng ta rằng, dù nỗ lực rất quan trọng, giá trị của chúng ta không bắt đầu hay kết thúc bằng thành công, điểm số hay những kế hoạch được vạch ra cẩn thận. Cho dù đối mặt với kỳ thi, sự bất định về tương lai, hay sự chuyển đổi đầy khó khăn sang tuổi trưởng thành, những câu Kinh Thánh này mang lại sự an tâm rằng không giai đoạn nào trong cuộc sống mà chúng ta cần phải trải qua một mình.
1. Philipphê 4:6-7 – Đừng lo lắng về bất cứ điều gì
“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi việc, hãy cầu nguyện và nài xin, với lòng biết ơn, tỏ bày những điều mình mong muốn lên Thiên Chúa.”
Đây có thể là một trong những câu Kinh Thánh được trích dẫn nhiều nhất trong những lúc căng thẳng, nhưng có lẽ đó là vì lo lắng là một trải nghiệm phổ biến của con người. Thánh Phaolô không cho rằng cuộc sống không có áp lực. Thay vào đó, ngài nhẹ nhàng hướng những suy nghĩ lo lắng đến cầu nguyện, tin tưởng và biết ơn.
Đối với những học sinh đang cảm thấy quá tải, có một sự an ủi rất lớn khi nhớ rằng nỗi sợ không nhất thiết phải chi phối mọi suy nghĩ trước kỳ thi, buổi phỏng vấn hay một quyết định quan trọng.
2. Châm ngôn 16:3 – Hãy phó thác mọi việc của bạn cho Chúa
“Hãy phó thác công việc của con cho Chúa, và dự định của con sẽ thành công.”
Ngày nay, học sinh thường được khuyến khích lên kế hoạch cho từng chi tiết nhỏ nhất của tương lai với độ chính xác đến mức mệt mỏi. Tuy nhiên, cuộc sống hiếm khi diễn ra chính xác như mong đợi.
Câu Kinh Thánh này không thực sự nói về sự thành công được đảm bảo. Thay vào đó, nó đưa ra một sự cân bằng lành mạnh hơn giữa nỗ lực và sự buông bỏ. Hãy làm việc chăm chỉ. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy quan tâm sâu sắc. Nhưng hãy nhận ra rằng không phải mọi thứ đều hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.
3. Giêrêmia 29:11 – Vì Chúa biết rõ những kế hoạch mà Người dành cho bạn
“Vì Ta biết rõ những kế hoạch mà Ta dành cho các ngươi, sấm ngôn của Chúa, những kế hoạch vì sự thịnh vượng của các ngươi chứ không phải vì tai ương.”
Đối với giới trẻ, không gì đáng sợ hơn sự bất định về tương lai. Nếu điểm số không đủ tốt thì sao? Nếu ước mơ thay đổi thì sao? Nếu cuộc sống rẽ sang một hướng không ngờ tới thì sao?
Câu Kinh Thánh này không hứa hẹn một con đường dễ dàng, nhưng nó nhắc nhở người đọc rằng những trở ngại và những con đường vòng không nhất thiết là dấu hiệu của sự thất bại. Đôi khi mục đích được hé lộ một cách chậm rãi.
4. Galata 6:9 – Đừng nản lòng khi làm điều thiện
“Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi khi làm điều thiện, vì đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ gặt hái được thành quả, nếu chúng ta không bỏ cuộc.”
Mỗi năm học đều đi đến một thời điểm mà sự mệt mỏi ập đến cả về thể chất lẫn tinh thần. Động lực giảm sút. Khả năng tập trung suy giảm. Mọi thứ dường như trở nên nặng nề.
Câu Kinh Thánh này nhẹ nhàng xoa dịu những lúc bạn nản lòng. Đôi khi, sự kiên trì tự thân đã là một thành tựu, ngay cả trước khi có kết quả.
5. Gioan 14:27 – Đừng để lòng bạn bối rối
“Đừng để lòng các con bối rối hay sợ hãi.”
Có lẽ đây là lời nhắc nhở mà nhiều học sinh cần nhất khi bước vào tuổi trưởng thành: bình an không đồng nghĩa với sự chắc chắn.
Không có kết quả thi cử, thư trúng tuyển đại học hay kế hoạch nghề nghiệp nào có thể hoàn toàn xóa bỏ nỗi sợ hãi về tương lai. Tuy nhiên, đức tin mang lại điều gì đó sâu sắc hơn cả sự kiểm soát hoàn hảo. Nó mang lại sự an tâm rằng ngay cả trong những khoảnh khắc bối rối hay thất vọng, chúng ta vẫn được yêu thương, được dẫn dắt và không bao giờ hoàn toàn cô đơn.
Và có lẽ điều đó đặc biệt đáng nhớ trong mùa thi: một điểm số không tốt có thể ảnh hưởng đến một học kỳ, nhưng nó không quyết định cả cuộc đời.
Và đối với những ai cần thêm chút động viên, hãy nhìn vào những con người xuất sắc dưới đây, những con người không hề là những học sinh giỏi:
John Glenn, cựu thượng nghị sĩ bang Ohio, đã bỏ học năm cuối đại học để nhập ngũ sau vụ tấn công Trân Châu Cảng. Sau đó, ông trở thành một phi hành gia nổi tiếng thế giới, người Mỹ đầu tiên bay quanh Trái đất ba lần.
William Shakespeare. Người ta tin rằng nhà văn lừng danh này đã hoàn thành việc học của mình khi còn rất trẻ. Nhiều thế kỷ sau, các sinh viên vẫn tiếp tục nghiên cứu những tác phẩm của thiên tài văn học này, người được ghi nhận là đã sáng chế ra hơn 1700 từ mới.
Winston Churchill, một chính khách lỗi lạc người Anh, đã phải vật lộn trong suốt quá trình học tập, trượt nhiều kỳ thi. Việc học của ông kết thúc khi ông gia nhập quân đội. Sau đó, ông trở thành người lãnh đạo nước Anh và đoạt giải Nobel Văn học.
Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, chưa từng học đại học và chủ yếu tự học, là một người ham đọc sách và luôn lắng nghe ý kiến của người khác, một phẩm chất chắc chắn cần thiết trong sự nghiệp chính trị của ông.
Albert Einstein, một thiên tài khoa học, từng bị các giáo viên cho là thiểu năng trí tuệ và thậm chí trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Ông đã giành được giải Nobel Vật lý và phát triển những lý thuyết làm thay đổi hiểu biết của chúng ta về thế giới.
Dave Thomas, người sáng lập Wendy’s, dù bỏ dỡ bậc trung học, nhưng về sau ông trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho giáo dục, cuối cùng đã lấy được bằng GED (chứng chỉ tương đương bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ở Hoa Kỳ) ở tuổi 61.
