Đức Thánh Cha: Trong Giáo Hội, Việc Lãnh Đạo Phục Vụ Sự Hiệp Thông Và Sứ Mạng
Đức Thánh Cha: Trong Giáo Hội, Việc Lãnh Đạo Phục Vụ Sự Hiệp Thông Và Sứ Mạng
Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp các lãnh đạo các hiệp hội giáo dân và phong trào Giáo hội (@Vatican Media)
Vatican News (21.05.2026) – Gặp các vị hữu trách quốc tế của các hiệp hội giáo dân và phong trào Giáo hội ngày 21/5/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng việc lãnh đạo trong Giáo hội không chỉ là điều phối kỹ thuật, nhưng là một đặc sủng nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, trong tinh thần lắng nghe, đồng trách nhiệm, minh bạch, hiệp thông và trung thành sáng tạo với đoàn sủng nền tảng.
Việc lãnh đạo trong Giáo hội không chỉ mang tính kỹ thuật, nhưng mang định hướng cứu độ
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng trong mọi thực tại xã hội đều cần có những người và cơ cấu thích hợp để hướng dẫn và điều phối đời sống chung. Từ “lãnh đạo” gợi đến hình ảnh “cầm bánh lái”, “điều khiển con tàu”, nghĩa là trao cho cộng đoàn một hướng đi chắc chắn, để cộng đoàn trở thành nơi giúp các thành viên lớn lên. Tuy nhiên, trong Giáo hội, việc lãnh đạo không chỉ phát sinh từ nhu cầu tổ chức hay điều phối các sinh hoạt tôn giáo.
Ngài nhắc rằng Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập như dấu chỉ bền vững của ý muốn cứu độ phổ quát của Người. Vì thế, bản chất của Giáo hội là bí tích: vừa có chiều kích hữu hình và cơ chế, vừa là dấu chỉ hữu hiệu của sự hiệp thông, nhờ đó con người được tham dự vào chính sự sống của Ba Ngôi.
Từ nền tảng này, việc lãnh đạo trong Giáo hội “không bao giờ chỉ là kỹ thuật,” nhưng mang định hướng cứu độ, nhằm phục vụ thiện ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô, khi liệt kê việc “quản trị” trong số các đặc sủng của Chúa Thánh Thần.
Vì lợi ích chung; lắng nghe, minh bạch
Đối với các hiệp hội tín hữu và phong trào Giáo hội, nơi việc lãnh đạo thường được trao cho giáo dân, Đức Thánh Cha khẳng định đây là sự tham dự vào sứ vụ vương giả của Chúa Kitô mà chúng ta được lãnh nhận trong Bí tích Rửa tội. Việc lãnh đạo ấy phải phát xuất từ bầu cử tự do, như một hình thức phân định chung, để tiếng nói của mọi người được diễn tả cách tự do.
Ngài nêu ba hệ quả: lãnh đạo phải vì ích chung, không phục vụ lợi ích cá nhân hay uy tín trần thế; không thể bị áp đặt từ trên xuống; và như mọi đặc sủng, cần được các mục tử phân định. Ngài cũng nhấn mạnh các đặc tính cần có: lắng nghe nhau, đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và phân định cộng đoàn. Một lãnh đạo tốt không tập trung mọi sự vào mình, nhưng cổ võ tính bổ trợ và sự tham gia có trách nhiệm của mọi thành viên.
Bảo vệ sự hiệp thông và dấn thân loan báo Tin Mừng
Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào trung thành với đoàn sủng nền tảng, nhưng không khép kín trong quá khứ. Sự trung thành đích thực bao hàm việc cởi mở với hành trình hiện tại của Giáo hội, đọc các dấu chỉ thời đại, bảo vệ hiệp thông và dấn thân loan báo Tin Mừng trong các môi trường văn hóa, xã hội, lao động và những cánh đồng truyền giáo mới.