Caritas Á Châu: Hiệp Hành – Nhạy Bén, Hợp Lực Và Linh Đạo – Tất Cả Vì Tình Liên Đới Caritas
Caritas Á Châu: Hiệp Hành – Nhạy Bén, Hợp Lực Và Linh Đạo – Tất Cả Vì Tình Liên Đới Caritas
Hội nghị Khu vực Caritas Á châu 2026 “Hiệp hành: Nhạy bén, Hợp lực và Linh đạo — Tất cả vì Tình liên đới Caritas” Bài Diễn văn khai mạc ngày 10 tháng 6 của Đức Hồng y Isao Kikuchi -Chủ tịch Caritas Quốc tế, Tổng Giám mục Tokyo
Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Tôi rất vui mừng được hiện diện giữa anh chị em tại Hội nghị Khu vực Caritas Á châu năm 2026. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, Ban Thư ký Khu vực Caritas Á châu và Caritas Thái Lan, cũng như tất cả quý vị từ khắp khu vực đa dạng Á châu của chúng ta đã quy tụ về đây để cùng nhau suy tư về chủ đề quan trọng: “Hiệp hành: Nhạy bén, Hợp lực và Linh đạo — Tất cả vì Tình liên đới Caritas”.
Chủ đề này đặc biệt đúng thời điểm khi Hội thánh tiếp tục đào sâu viễn cảnh hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy và được toàn thể Dân Chúa tiếp tục thực hiện. Hiệp hành không đơn thuần là một phương thức quản trị hay một tiến trình tham vấn. Về cơ bản, đó là cách thức để trở nên Hội thánh: cùng nhau bước đi, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau phân định và cùng nhau phục vụ.
Tháng trước, tôi vinh dự được tham dự Hội nghị Khu vực Caritas Châu Phi tại Abidjan, Bờ Biển Ngà. Chủ đề của Hội nghị đó là “Deus Caritas Est” — “Thiên Chúa là Tình yêu” — gợi nhớ đến Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh cha Bênêđictô XVI ban hành năm 2005.
Trong Hội nghị đó, tôi được nhắc nhở một lần nữa rằng sứ mạng của Caritas không hệ tại về cấu trúc, dự án hay thể chế. Thay vào đó, sứ mạng Caritas là làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên hữu hình — hay nói cách khác, là trở thành những chứng nhân hữu hình của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới.
Đức Thánh cha Bênêđictô đã viết trong Deus Caritas Est:
“Yêu tha nhân, dựa trên nền tảng của tình yêu Thiên Chúa, là bổn phận trước hết và trên hết của mọi thành phần tín hữu, nhưng đồng thời cũng là trách vụ của toàn thể cộng đoàn Hội Thánh.” “Deus Caritas Est” — những lời này không chỉ là một tuyên ngôn thần học; đó là nền tảng của đời sống Kitô hữu, là cuộc sống chúng ta, và là trọng tâm của sứ mạng Hội thánh trong thế giới.
Như Đức Thánh cha Bênêđictô XVI nhắc nhở chúng ta, Kitô giáo không bắt đầu từ một hệ thống đạo đức hay một tư tưởng triết học, mà bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với một Con Người là Đức Giêsu Kitô — Đấng mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Từ cuộc gặp gỡ này, sứ mạng của Hội thánh được hình thành: loan báo Tin Mừng, cử hành các bí tích và phục vụ những người nghèo khổ. Ba chiều kích này gắn bó mật thiết với nhau và không thể tách rời. Chính sứ mạng này là nguồn cảm hứng cho hoạt động “Caritas” của chúng ta.
Sứ mạng của chúng ta là xây dựng một thế giới công bình — một thế giới được biến đổi để phản chiếu Nước Thiên Chúa, nơi mọi người trong ngôi nhà chung của chúng ta được trải nghiệm tình yêu, lòng trắc ẩn và được sống dồi dào. Chúng ta mong ước một thế giới trong đó mỗi người đều được lắng nghe, được trân trọng và được đối xử xứng với phẩm giá và sự tôn trọng — một thế giới nơi con người sống trong hòa bình, nâng đỡ lẫn nhau và chăm sóc cho trái đất.
Đối với sứ mạng này, chúng ta tự hào là thành phần của sứ mạng phổ quát của Hội thánh Công giáo, hoạt động trong tinh thần hợp tác và đối tác huynh đệ. Vâng, chúng ta cần phải trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực Phát triển Con người Toàn diện và phải đáp ứng hữu hiệu trước những cuộc khủng hoảng nhân đạo; nhưng trên hết, chúng ta phải là những chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Nếu chúng ta không tìm thấy nền tảng hoạt động của mình trong Deus Caritas Est (Thiên Chúa là tình yêu), thì dù là những nhân viên phát triển có năng lực mấy đi nữa, chúng ta cũng không thể xưng mình là Caritas.
Hành động bác ái của chúng ta là một trong những cách thức hữu hiệu và cụ thể để gặp gỡ và đồng hành với những người đang trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và những người bị người khác lãng quên.
Việc chúng ta phục vụ người nghèo, dấn thân cho công lý, đáp ứng trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo, vận động cho hòa bình và phẩm giá con người — tất cả những điều này diễn tả tình yêu Thiên Chúa được trở nên hữu hình trong thế giới.
Sự thấu hiểu này trực tiếp nói lên suy gẫm của chúng ta về tính hiệp hành. Tình yêu không bao giờ được sống trong cô độc. Đức ái không bao giờ là thành tựu cá nhân. Cùng nhau Hội thánh thực thi sứ mạng của mình. Cộng đoàn Hội thánh trở nên đáng tin cậy khi cùng nhau dấn thân phục vụ những người nghèo khổ, những người dễ bị tổn thương, những người bị quên lãng và đau khổ.
Hôm nay, chủ đề hội nghị mời gọi chúng ta xem xét ba chiều kích thiết yếu của tính Hiệp hành: Nhạy bén, Hợp lực và Linh đạo. Nhạy bén
Chiều kích thứ nhất là nhạy bén. Hội thánh hiệp hành là Hội thánh biết lắng nghe. Trước khi nói, chúng ta lắng nghe. Trước khi hành động, chúng ta gặp gỡ. Trước khi lên chương trình, chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của con người.
Trên khắp Á châu, chúng ta chứng kiến biết bao thực trạng: nghèo đói, di cư, xung đột, thảm họa do biến đổi khí hậu, nạn buôn người, loại trừ xã hội và nỗi cô đơn ngày càng tăng. Đằng sau mỗi con số thống kê là một con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa.
Nhạy bén có nghĩa là vun đắp những tâm hồn có khả năng nhận ra nỗi đau khổ của người khác. Đó là biết lắng nghe không chỉ những người có tầm ảnh hưởng và quyền lực, mà đặc biệt là lắng nghe những người mà tiếng nói của họ thường bị bỏ qua.
Đức Thánh Cha Phanxicô thường xuyên nhắc nhở chúng ta hãy đến những vùng ngoại biên. Nhạy bén là bước đầu tiên cho sứ mạng đó. Thiếu sự nhạy bén, tính hiệp hành trở thành một tiến trình không có lòng trắc ẩn. Thiếu sự nhạy bén, Caritas có nguy cơ chỉ là một tổ chức nhân đạo thuần túy. Nhưng khi chúng ta thực sự lắng nghe, chúng ta nhận ra Đức Kitô đang hiện diện nơi những người nghèo và người đau khổ.
Là những người hoạt động và lãnh đạo trong Caritas, chúng ta được mời gọi vun đắp cho thái độ lắng nghe chăm chú này trong các cộng đoàn, tổ chức và kế hoạch mục vụ của mình.
Hợp lực
Chiều kích thứ hai là hợp lực.
Tinh thần Hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau bước đi. Không ai bước đi một mình. Không một Hội thánh địa phương nào, không một tổ chức Caritas quốc gia nào, và không một khu vực nào có thể tự mình đáp ứng đầy đủ những thách đố của thời đại hôm nay.
Châu Á được chúc phúc bởi sự đa dạng phong phú về văn hóa, ngôn ngữ, truyền thống và kinh nghiệm. Sự đa dạng này không phải là điểm yếu mà là một quà tặng. Tinh thần Hiệp hành dạy chúng ta rằng hiệp nhất không đòi hỏi sự đồng nhất, mà đòi hỏi sự hợp tác được bắt nguồn từ sự tôn trọng lẫn nhau.
Tình liên đới của Caritas trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta biết chia sẻ nguồn lực, chuyên môn, kinh nghiệm và những thực hành tốt nhất. Chúng ta tạo nên sự hợp lực khi các giáo phận cộng tác với nhau, khi các Caritas quốc gia nâng đỡ lẫn nhau, và khi các mạng lưới khu vực và quốc tế đồng hành cùng các cộng đồng địa phương.
Trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ, phân cực và cạnh tranh, chứng tá của sự phục vụ trong tinh thần hợp tác trở thành một lời loan báo Tin Mừng hùng hồn.
Người Samaritanô Nhân hậu không hỏi xem người bị thương có thuộc về nhóm hay cộng đồng của mình không. Ông chỉ đơn giản nhận ra một người anh em đang cần giúp đỡ. Tương tự như vậy, sứ mạng của chúng ta mời gọi chúng ta xây dựng những nhịp cầu hơn là những bức tường, những mối quan hệ đối tác thay vì sự cạnh tranh, sự hiệp thông thay vì sự cô lập.
Hợp lực đích thực xuất hiện khi chúng ta nhận ra rằng những ân huệ của mỗi cá nhân và mỗi cộng đoàn đều góp phần vào sứ mạng chung của Hội thánh.
Linh đạo
Chiều kích thứ ba là linh đạo. Tinh thần Hiệp hành, xét đến cùng, là một hành trình thiêng liêng.
Nguy cơ đối với các tổ chức tham gia vào việc phục vụ bác ái là chúng ta có thể quá tập trung vào các hoạt động, dự án, báo cáo và kết quả. Mặc dù những điều này quan trọng, nhưng chúng không bao giờ được thay thế mối tương quan của chúng ta với Chúa Kitô.
Đức Thánh cha Bênêđictô một lần nữa nhắc nhở chúng ta trong thông điệp Deus Caritas Est rằng bác ái Kitô giáo không chỉ đơn thuần là hỗ trợ xã hội, mà là sự đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Việc phục vụ của chúng ta phải bắt nguồn từ việc cầu nguyện. Hành động của chúng ta phải xuất phát từ chiêm nghiệm. Dấn thân của chúng ta cho công lý phải được bén rễ trong đức tin.
Một Linh đạo hiệp hành mời gọi chúng ta cùng nhau phân định sự tác động của Chúa Thánh Thần. Linh đạo nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ đơn thuần là điều hành các thể chế, mà còn đang tham gia vào sứ mạng của Thiên Chúa.
Khi linh đạo vững mạnh, sự nhạy bén trở thành đầy lòng trắc ẩn. Khi linh đạo vững mạnh, sự hợp lực trở thành sự hiệp thông. Khi linh đạo vững mạnh, tình liên đới trở thành biểu hiện đích thực của tình yêu Thiên Chúa.
Thiếu linh đạo, hoạt động của chúng ta có nguy cơ trở thành hoạt động chính trị. Với linh đạo, hoạt động của chúng ta trở thành chứng nhân.
Tất cả vì Tình liên đới Caritas
Ba chiều kích này — Nhạy bén, Hợp lực và linh đạo— dẫn chúng ta đến mục tiêu được thể hiện trong chủ đề của chúng ta: Tình liên đới Caritas.
Tình liên đới không chỉ đơn thuần là sự hợp tác. Nó vượt trên sự đối tác. Đó là sự nhận biết sâu sắc rằng chúng ta thuộc về một gia đình nhân loại và một Thân thể Chúa Kitô.
Những thách đố mà Châu Á đang đối mặt hôm nay đòi hỏi một Hội thánh biết cùng nhau bước đi. Chúng đòi hỏi một mạng lưới Caritas biết lắng nghe sâu sắc, cộng tác cách quảng đại và trung thành cầu nguyện.
Hành trình hiệp hành mời gọi chúng ta thúc đẩy sự dấn thân của mình với nhau và với những người chúng ta phục vụ. Hành trình đó kêu gọi chúng ta trở thành những khí cụ của hòa giải, hòa bình, công lý và hy vọng.
Suy gẫm của chúng ta về tính hiệp hành cũng đồng cảm với sứ điệp trong Thông điệp mới đây của Đức Giáo hoàng Lêô XIV — Magnifica Humanitas (Nhân tính Cao cả). Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng trong thời đại được định hình bởi trí tuệ nhân tạo, truyền thông kỹ thuật số và công nghệ phát triển nhanh chóng, phẩm giá con người phải luôn luôn là trung tâm. Công nghệ mang lại nhiều cơ hội để đẩy mạnh việc phục vụ của chúng ta, kết nối các cộng đồng và đáp ứng hiệu quả hơn trước nỗi đau khổ của con người. Tuy nhiên, công nghệ không bao giờ có thể thay thế sự gặp gỡ, lòng thương xót và tình liên đới. Hội thánh hiệp hành lắng nghe, đồng hành và bước đi cùng nhau, bảo đảm rằng tiến bộ công nghệ phục vụ con người chứ không phải con người phục vụ công nghệ. Bằng cách này, thông điệp của Deus Caritas Est — Thiên Chúa là Tình yêu — và lời mời gọi của thông điệp Magnifica Humanitas — Nhân tính Cao cả – bảo vệ phẩm giá con người — hòa quyện với nhau trong sứ mạng của chúng ta với tư cách là Caritas: xây dựng các cộng đồng của hy vọng, huynh đệ và yêu thương.
Khi chúng ta tiếp tục các cuộc thảo luận trong hội nghị này, xin chúng ta hãy ghi nhớ thông điệp của Deus Caritas Est: Thiên Chúa là Tình yêu, và sứ mạng của Hội thánh là làm cho tình yêu đó trở nên hữu hình trong thế giới.
Xin cảm ơn, và nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.