Các Giáo Hội Hoàn Vũ: Giáo Hội Phải Trở Thành Người Xây Dựng Cầu Nối Trong Một Thế Giới Bị Chia Rẽ

Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Jakarta (21/07/2026) 

Vatican News (22.07.2026) – Tham dự Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Jakarta, các đại diện Giáo hội từ Vatican, châu Phi, châu Âu, Trung Đông, châu Đại Dương, Hoa Kỳ và cộng đồng đại kết khẳng định hiệp hành phải trở thành lối sống của Giáo hội, giúp xây dựng sự hiệp thông, hòa giải và những nhịp cầu trong một thế giới chia rẽ.

Ngày 21/7/2026, sau nghi thức khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tại Jakarta, các đại diện Giáo hội đến từ nhiều châu lục đã chia sẻ về những thách thức mà Giáo hội đang phải đối mặt ở các châu lục tương ứng của họ. Mặc dù xuất phát từ những bối cảnh khác nhau, họ đều chia sẻ một thông điệp chung: hiệp hành phải trở thành một lối sống.

Đào sâu sự hiệp thông và tham gia truyền giáo

Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho biết ngài đến đại hội “để lắng nghe, chia sẻ và học hỏi”. Theo ngài, thách đố chính của Giáo hội là phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với các Giáo hội địa phương giữa những biến chuyển nhanh chóng của thế giới. Ngài nhấn mạnh rằng con đường hiệp hành kêu gọi các tín hữu Công giáo đào sâu sự hiệp thông và tham gia truyền giáo.

Châu Phi và châu Á là “hai châu lục chị em”

Đức Hồng y Fridolin Ambongo Besungu, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar, gọi châu Phi và châu Á là “hai châu lục chị em”, cùng đối diện với nghèo đói, bất bình đẳng, di cư, xung đột và biến đổi khí hậu. Ngài kêu gọi tăng cường hợp tác trong loan báo Tin Mừng, đối thoại liên tôn, mục vụ giới trẻ, công lý, hòa bình và bảo vệ thụ tạo.

Sự đa dạng không làm suy yếu nhưng làm phong phú Giáo hội

Đại diện Hội đồng các Hội đồng Giám mục châu Âu, Đức Tổng Giám mục Gintaras Linas Grušas nhấn mạnh rằng sự đa dạng không làm suy yếu nhưng làm phong phú Giáo hội. Trong một thế giới phân cực, các Kitô hữu được mời gọi không xây tường, nhưng trở thành “nhịp cầu hòa giải nhân loại với Thiên Chúa và con người với nhau”.

Sự hiệp nhất của Giáo hội là “sự hòa hợp giữa những khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất”

Đức Thượng phụ Raphael Bedros XXI Minassian, đại diện cho Hội đồng các Thượng phụ Công giáo Đông phương, đã nhấn mạnh ba ưu tiên được rút ra từ Văn kiện cuối cùng của Thượng Hội đồng: sự hoán cải tâm linh thông qua sự phân định, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cao hơn trong các cấu trúc của Giáo hội, và sự hiệp nhất bao hàm các truyền thống và văn hóa khác nhau. Ngài khẳng định sự hiệp nhất của Giáo hội là “sự hòa hợp giữa những khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất”.

Các đại diện châu Đại Dương, Hội đồng Kitô giáo châu Á và Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đề cao cầu nguyện, lắng nghe, phân định và khiêm tốn.

Mặc dù đến từ các châu lục và truyền thống Giáo hội khác nhau, các đại biểu tham dự đều chia sẻ một niềm tin chung: Giáo hội phải trở thành người xây dựng cầu nối trong một thế giới bị chia rẽ.

 

Nguồn: Vatican News (22.07.2026)