Sáng thứ Tư, ngày 29/07/2026, tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, bầu khí thánh thiêng và niềm vui tạ ơn đã lan tỏa khắp cộng đoàn dân Chúa trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh khấn của 9 Yă thuộc Hội dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum.
Thánh lễ trọng thể bắt đầu lúc 9g00 sáng, do Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị – Giám mục Giáo phận Kon Tum – chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Giuse, Cha Đại diện Giám mục về Tu sĩ, quý cha trong và ngoài Giáo phận.
Bên cạnh đó, Thánh lễ còn có sự hiện diện đầy tình hiệp thông của quý thầy phó tế, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo thân nhân, ân nhân của 9 Yă khấn sinh và cộng đoàn tín hữu đến từ nhiều giáo xứ khác nhau.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Aloisiô đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân lớn lao mà Ngài đã tuôn đổ xuống trên Giáo phận. Đức cha hân hoan chúc mừng Hội dòng có thêm 9 thành viên chính thức cam kết dấn thân trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho sứ mạng Hội dòng Ảnh Phép Lạ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Aloisiô đã nhắc lại ý trong tin mừng Ga 15,16: “”Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em””. Chính Chúa đã chọn quý Yă, chứ không phải quý Yă đã chọn Chúa.
Ngài chia sẻ, trên suốt hành trình dấn thân vào đời sống dâng hiến, chính quý Yă là những người cảm nghiệm sâu sắc nhất tình yêu và những ơn lành mà Thiên Chúa đã ban tặng diễn tả trên cuộc đời mình. Kết quả của sự cảm nếm thiêng liêng ấy chính là giây phút quý Yă can đảm cất lên lời khấn giữ ba lời khuyên Phúc Âm: Vâng phục, Khó nghèo và Khiết tịnh.
Tuy nhiên, vị Cha chung của Giáo phận cũng ân cần nhắn nhủ: Lời cam kết hôm nay không tự động làm cho quý Yă trở nên thánh thiện hơn. Trái lại, lời khấn ấy đòi hỏi một sự dấn thân mãnh liệt, sự hy sinh liên lỉ và đời sống cầu nguyện sâu xa hơn nữa từ chính bản thân mỗi khấn sinh. Đồng thời, các Yă cũng rất cần đến sự nâng đỡ, cầu nguyện không ngừng của gia đình và toàn thể cộng đoàn.
Sau bài giảng, cộng đoàn bước vào phần trang trọng nhất của Thánh lễ: Nghi thức Tuyên khấn trọn đời.
Trước sự chứng giám của Đức cha Giáo phận, cùng sự hiện diện của Yă Tổng phụ trách Myriam, Yă phụ trách khấn sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, 9 Yă đã lần lượt tiến lên, đặt tay trong tay Yă Tổng phụ trách để nói lên lời cam kết tận hiến trọn đời cho Thiên Chúa trong Hội dòng Ảnh Phép Lạ. Giây phút ấy diễn ra thật linh thiêng và cảm động, đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời sống thiêng liêng của các Yă.
Thánh lễ tiếp tục trong sự sốt sắng với phần Phụng vụ Thánh Thể, nơi cộng đoàn cùng dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban.
Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, Yă Tổng phụ trách Myriam đại diện Hội dòng và các Yă khấn sinh dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức cha Aloisiô, Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ. Yă cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý thân nhân, ân nhân của các khấn sinh, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho các Yă trong ngày trọng đại này.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tạ ơn. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, tiếp tục tuôn đổ muôn vàn thánh sủng trên 9 Yă vĩnh khấn hôm nay, để các Yă mãi luôn trung kiên và bền đỗ trở thành những chứng nhân sống động cho tình yêu Chúa giữa lòng Giáo phận Kon Tum.