Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 33. Liêm Chính Và Công Bằng: Làm Muối Ướp Đời Trong Kinh Doanh
Học Hỏi Năm Sứ Vụ 2026 – Bài 33. Liêm Chính Và Công Bằng: Làm Muối Ướp Đời Trong Kinh Doanh
WGPKT(07/08/2026) KONTUM – Dựa trên hướng dẫn của HĐGMVN năm 2026 với chủ đề: “Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa Sai”, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Kon Tum đã biên soạn loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm sứ vụ 2026”, để gửi đến quý Cha và quý Cộng đoàn hàng tuần.
BÀI 33
LIÊM CHÍNH VÀ CÔNG BẰNG: LÀM MUỐI ƯỚP ĐỜI TRONG KINH DOANH
1. Đón nhận Lời Chúa:
“Điều Chúa đòi hỏi nơi ngươi, há chẳng phải là thực thi công bình, yêu thương nhân nghĩa và khiêm tốn bước đi với Thiên Chúa của ngươi sao?” (Mi 6,8)
2. Suy Niệm Lời Chúa:
Môi trường kinh doanh, làm ăn là nơi thử lửa gay go nhất của đức tin. Áp lực cạnh tranh, lợi nhuận, cám dỗ chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với sự gian dối, bất công. Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn chúng ta mang ánh sáng Tin Mừng vào chính môi trường này. Lời Chúa đòi hỏi chúng ta thực thi công bình và yêu thương nhân nghĩa. Vì người Kitô hữu là “muối đất” (Mt 5,13) để ngăn chặn sự gian dối (thối rữa) và mang hương vị Tin Mừng vào môi trường làm việc.
– Tông huấn NVTM số 76 nhấn mạnh rằng Lời rao giảng của chúng ta sẽ không có sức mạnh nếu không có những dấu chỉ thánh thiện, mà đáng tin nhất là đời sống chứng nhân. (xem số 76 NVTM)
3. Lời Cầu Nguyện
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã gọi con làm muối ướp đời. Xin Chúa ban cho con ơn Liêm Chính và Can Đảm để con luôn thực thi công bằng trong mọi giao dịch. Xin cho chiếc cân buôn bán của con luôn công bằng và trung thực, để mọi người thấy việc làm của con mà tôn vinh Cha trên trời. Amen.
4. Thực Hành Trong Tuần
– Trong tuần này, khi giao dịch, cố gắng làm cho mọi thứ thừa một chút (dù nhỏ) để thực hiện tinh thần “bác ái kinh doanh”.
– Quyết tâm nói KHÔNG với một hình thức gian lận (trốn thuế, lãng phí tài nguyên) dù bị cám dỗ.
5. Học Hỏi Giáo Lý
H1:Theo Ngôn sứ Mikha, hai điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta là gì?
T: Thực thi công bình và yêu thương nhân nghĩa.
H2: “Muối đất” có hai nhiệm vụ gì trong môi trường làm việc?
T: Giữ gìn (ngăn chặn gian dối) và làm đậm đà (mang hương vị Tin Mừng).
H3: Theo Tông huấn NVTM số 76, lời rao giảng của chúng ta sẽ vô hiệu nếu thiếu điều gì)?
T: Thiếu sự liêm chính và trung thực (dấu chỉ thánh thiện).
H4: Theo Thánh Phaolô (Cl 3,23): “Làm tận tâm, như làm cho Chúa, chứ không phải cho người phàm” là nguyên tắc cốt lõi nào?
T: Là nguyên tắc của người làm việc tận tâm và liêm chính. Họ làm việc không vì sự giám sát mà làm cho Chúa.
H5:Giáo dân thực thi chức vụ nào khi dâng hiến công việc làm của lễ?
T: Thực thi chức vụ Tư Tế.
H6: “Tình bác ái kinh doanh” bao gồm những hành động nào?
T: Bao gồm trả lương thỏa đáng và không bóc lột.
H7:Thái độ nào giúp chúng ta tránh được lòng tham và sự kiêu ngạo (Mi 6,8)?
T: Không dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, mà khiêm tốn cầu nguyện và tín thác vào sự quan phòng của Chúa.