Đức Thánh Cha: Nơi Thánh Agata, Tình Yêu Chiến Thắng Sự Chết

Thánh Agata 

Vatican News (10.08.2026) – Nhân kỷ niệm 900 năm thánh tích Thánh Agata được đưa trở về Catania, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu chiêm ngắm nơi vị thánh tử đạo “chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết”.

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, làm Đặc sứ Giáo hoàng tham dự các cử hành tại Catania trong hai ngày 16 và 17/8.

Trong thư gửi Đức Hồng y Parolin, Đức Thánh Cha viết: “Nơi cuộc tử đạo của Thánh Agata, mẫu gương cao cả về lòng trung thành với Đức Kitô và tình yêu cho đến mức hoàn toàn hiến dâng chính mình, cộng đoàn Giáo hội chiêm ngắm chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết”.

Thánh Agata, trinh nữ và tử đạo, đã chịu nhiều cực hình và bị giết khi còn rất trẻ vì kiên quyết không chối bỏ đức tin trong cuộc bách hại các Kitô hữu dưới thời Hoàng đế La Mã Decius vào thế kỷ III.

Theo Đức Thánh Cha, qua cuộc tử đạo, Thánh nữ đã tham dự vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô và tỏa sáng như một “chứng tá rạng ngời về sức mạnh mà Chúa ban cho những ai kiên vững trong những cám dỗ và thử thách”.

Đối với người dân Catania, Thánh Agata không chỉ là một chứng nhân của Giáo hội thời sơ khai, nhưng vẫn hiện diện sâu đậm trong đời sống đức tin của thành phố. Người dân địa phương trìu mến gọi vị thánh bổn mạng là “Santuzza”, nghĩa là “Vị Thánh nhỏ bé”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Agata vẫn là một “sự hiện diện sống động gìn giữ ký ức Kitô giáo của dân Chúa và mời gọi họ sống nhất quán với Tin Mừng, cũng như sống trong niềm hy vọng và đức ái”.

Lòng sùng kính Thánh Agata cũng làm nổi bật mầu nhiệm các thánh thông công. Đức Thánh Cha viết rằng chứng tá của Thánh nữ “củng cố nơi các tín hữu ý thức rằng Giáo hội đang lữ hành trên trần thế được nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của những người đã được dự phần vào vinh quang thiên quốc”.

Các cử hành tại Catania ngày 16 và 17/8 đánh dấu 900 năm thánh tích Thánh Agata được đưa trở về thành phố. Việc cử Đức Hồng y Parolin làm Đặc sứ Giáo hoàng cũng biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với Giáo hội địa phương trong dịp đặc biệt này.

Qua biến cố kỷ niệm, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá nơi Thánh Agata sức mạnh của lòng trung thành với Đức Kitô: một đức tin không khuất phục trước sợ hãi và một tình yêu có khả năng chiến thắng bạo lực và sự chết.

 

Nguồn: Vatican News (10.08.2026)