ĐHY Parolin: Bén Rễ Trong Chúa Để Vượt Qua Thử Thách

ợng bán thân lưu giữ thánh tích của Thánh Agata, được bảo quản tại Nhà thờ Chính tòa Catania. 

Vatican News (17.08.2026) – Trong buổi canh thức tại Aci Castello, Sicilia, tối 16/8, nhân kỷ niệm 900 năm thánh tích thánh Agata được đưa trở về Catania, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, mời gọi các tín hữu noi gương vị thánh tử đạo, bén rễ sâu trong Thiên Chúa để có thể vượt qua thử thách mà không mất hy vọng và tiếp tục sinh hoa trái.

Hiện diện tại Sicilia trong tư cách Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho các cử hành kỷ niệm 900 năm việc di chuyển thánh tích thánh Agata, Đức Hồng y Pietro Parolin đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại Aci Castello, nơi thánh tích của thánh nữ từng được đưa lên bờ trước khi rước về Catania ngày 17/8/1126.

Trong bài giảng dựa trên Thánh vịnh 1, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng sức mạnh của thánh Agata không đơn thuần phát xuất từ lòng can đảm của con người, nhưng từ “một chiếc rễ sâu hơn: sự hiệp thông với Chúa Kitô”. Chính vì thế, “ngài đã không để mình khuất phục trước bạo lực, những lời đe dọa hay những hứa hẹn của quyền lực. Cuộc đời của ngài được đặt nền trên một xác tín lớn lao hơn: thuộc về Chúa”.

Một đời sống bén rễ trong Thiên Chúa

Đức Hồng y giải thích rằng hình ảnh “cây trồng bên dòng nước” trong Thánh vịnh diễn tả đời sống của người đặt nền tảng nơi Thiên Chúa. Một cây không sinh hoa trái vì không gặp khó khăn, nhưng vì “có những chiếc rễ sâu vươn tới nguồn nước”. Ngay cả giữa hạn hán, nắng nóng hay gió mạnh, cây vẫn sống vì sức mạnh của nó không phụ thuộc vào hoàn cảnh nhưng vào nguồn nước nuôi dưỡng.

Theo Đức Hồng y, thánh Agata chính là hình ảnh của một đời sống như thế. “Sau bao thế kỷ, chứng tá của Agata vẫn tiếp tục nói với Giáo hội”. Giáo hội không chỉ tưởng nhớ một thiếu nữ thuộc về quá khứ nhưng cử hành “sự phong nhiêu của một đời sống luôn kết hợp với Thiên Chúa”. Ngài nói: “Ai bén rễ trong Chúa có thể vượt qua cả những thử thách khó khăn nhất mà không đánh mất niềm hy vọng và vẫn tiếp tục sinh hoa trái”.

Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng y Parolin làm Đặc sứ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng nơi cuộc tử đạo của thánh Agata, Giáo hội chiêm ngắm “chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết”.

Đức tin không loại bỏ thử thách

Suy niệm câu Thánh vịnh “Chúa hằng dõi theo đường người công chính”, Đức Hồng y lưu ý rằng người công chính không được miễn khỏi đau khổ. Chính cuộc đời thánh Agata cho thấy “đức tin không loại bỏ thử thách, nhưng ban một sự hiện diện và một sức mạnh mới để vượt qua chúng”.

Ngài nói thêm: “Chúa biết con đường của con cái Người, đồng hành với từng bước chân của họ và biến cả những vết thương thành nơi của ân sủng”.

Đức Hồng y cũng cảnh báo rằng sự dữ thường không xuất hiện bằng những hành động lớn lao, nhưng “qua những bước nhỏ, qua những thói quen dần dần làm thay đổi con tim”, khiến con người dần “quen sống mà không có Thiên Chúa”.

Trái lại, đối với người công chính, “Lời Chúa không phải là một gánh nặng nhưng là một nguồn mạch; không phải là giới hạn của tự do nhưng là con đường dẫn đến tự do đích thực”. Lời Chúa soi sáng những chọn lựa, thanh luyện những ước muốn và hình thành con tim.

Kết thúc bài giảng, Đức Hồng y mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa làm cho họ trở thành “những người nam và người nữ có những chiếc rễ sâu”, không để mình bị cuốn theo “những cơn gió của sợ hãi, thời thượng và ảo tưởng”, nhưng tìm thấy nơi Lời Chúa nguồn mạch sự sống. “Như thánh Agata, chúng ta cũng được mời gọi luôn vững vàng trong Chúa, bởi vì một đời sống bén rễ trong Người sẽ không héo tàn, nhưng tiếp tục sinh những hoa trái hy vọng qua thời gian”.

 

Nguồn: Vatican News (17.08.2026)