4 Vị Thánh Dạy Chúng Ta Cách Đối Thoại Khi Có Bất Đồng

Credit: mapo_japan

Học cách đối thoại với những người có suy nghĩ khác với chúng ta là điều thiết yếu để xây dựng những mối tương quan lành mạnh. Bốn vị thánh sau đây là những mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về điều đó.

Học cách đối thoại với những người có suy nghĩ khác với chúng ta là điều khó khăn, nhưng vô cùng quan trọng. Đôi khi, ngay cả với những người cùng chia sẻ các nguyên tắc với mình, chúng ta vẫn khó có thể có một cuộc trò chuyện mang tính xây dựng. Còn khi đối diện với một người bất đồng với chúng ta về những vấn đề nền tảng, việc tìm được điểm chung dường như là điều không thể. Điều này đặc biệt có thể xảy ra khi thảo luận về chính trị trong một năm bầu cử, chẳng hạn, hoặc khi bàn về những vấn đề gây tranh cãi trong Giáo hội.

Gương sống của những vị thánh này sẽ giúp chúng ta biết đối thoại với lòng kiên nhẫn, sự đồng cảm, cùng một tâm trí và con tim rộng mở.

1. Thánh Têrêsa Calcutta

4 vị thánh dạy chúng ta cách đối thoại khi có bất đồng - Image 02
ManfredoFerrari-(CC_BY_SA_4.0

Vị thánh nổi tiếng của thế kỷ XX này đã dành cả cuộc đời để đồng hành với những người nghèo khổ nhất trong những người nghèo và bảo vệ phẩm giá của mỗi sự sống con người. Là một người nhiệt thành tin tưởng vào quyền sống căn bản của con người, Mẹ Têrêsa Calcutta đã đối diện với những người quyền thế bằng sự khôn ngoan và khả năng làm chứng theo tinh thần Tin Mừng. Chứng tá của Mẹ có sức mạnh phi thường.

Thành công của Mẹ lớn đến mức ngay cả thế giới dân sự cũng ghi nhận điều đó. Ngày 17 tháng 10 năm 1979, Mẹ được trao Giải Nobel Hòa bình để ghi nhận về những hoạt động nhân đạo của mình. Mẹ đã trao tặng số tiền giải thưởng, cũng như khoản chi phí dành cho bữa tiệc vinh danh mình, cho các công việc bác ái.

Ủy ban Nobel Na Uy đã viết trên website của mình:

Dưới cái nhìn của Ủy ban Nobel Na Uy, những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm xóa bỏ nạn đói và nghèo, đồng thời bảo đảm cho nhân loại một cộng đồng thế giới an toàn và tốt đẹp hơn để phát triển, cần được soi dẫn bởi tinh thần của Mẹ Têrêsa, bởi sự tôn trọng đối với giá trị và phẩm giá của mỗi con người.”

2. Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII

4 vị thánh dạy chúng ta cách đối thoại khi có bất đồng - Image 03
Jim Forest CC

“Vị Giáo hoàng nhân hậu” sở hữu hai phẩm chất quan trọng giúp ngài có khả năng đối thoại tuyệt vời: sự ân cần và tính hài hước. Những phẩm chất ấy luôn giúp ích cho ngài, đặc biệt khi phải đối diện với những tình huống khó khăn.

Kinh nghiệm mục vụ của ngài rất phong phú. Cuốn Nhật ký của một Tâm hồn hé mở câu chuyện về một con người có một đặc sủng bẩm sinh trong việc xử lý những cuộc đối thoại tế nhị.

Ngài từng làm thư ký cho Đức cha Giacomo Radini-Tedeschi của Bergamo. Trong Thế chiến I, ngài phục vụ với tư cách tuyên úy quân đội. Sau đó, ngài thành lập Nhà Sinh viên tại Bergamo, đón tiếp những thanh niên đến từ các vùng nông thôn, đồng thời phụ trách việc linh hướng tại chủng viện.

Không lâu sau, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm ngài phụ trách công việc của Bộ Truyền bá Đức tin (tiền thân của Bộ Loan báo Tin Mừng ngày nay) tại Ý. Trong vai trò này, ngài đến thăm tất cả các giám mục Ý để tìm kiếm sự hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo. Sau đó, Đức Giáo hoàng Piô XI truyền chức giám mục cho ngài và bổ nhiệm ngài làm Khâm sứ Tòa Thánh tại Bulgaria, một quốc gia có đa số dân theo Chính Thống giáo, nơi ngài phải giải quyết nhiều vấn đề gây tranh cãi gay gắt.

Ngài cũng từng là Khâm sứ Tòa Thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, và ở một mức độ nào đó đã giúp thu hẹp những khoảng cách rất lớn giữa Vatican với các cấp lãnh đạo Chính Thống giáo và Hồi giáo.

Những nét sơ lược này cho chúng ta phần nào thấy được sự nhạy bén và khả năng giao tiếp của ngài với những con người thuộc mọi hoàn cảnh. Dĩ nhiên, khi trở thành giáo hoàng, ngài còn phải đảm nhận nhiệm vụ vô cùng khó khăn là dẫn dắt Giáo hội trong công cuộc canh tân qua Công đồng Vaticanô II.

3. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI

4 vị thánh dạy chúng ta cách đối thoại khi có bất đồng - Image 04
Ed.Paulinas

Giovanni Battista Montini theo học giáo luật và luật dân sự, từng phục vụ trong vai trò tùy viên tại Tòa Khâm sứ Tòa Thánh ở Warszawa, cộng tác với Đức Giáo hoàng Piô XII, và soạn thảo lời kêu gọi hòa bình mà Đức Giáo hoàng đã đưa ra ngay trước thềm Thế chiến II.

Trong thời gian làm Tổng Giám mục Milan, ngài quan tâm đến những vấn đề của giới lao động, người nhập cư và các khu ngoại ô, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng nhiều nhà thờ mới.

Người kế nhiệm Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII phải đối diện với một thách thức hết sức khó khăn: đưa Công đồng Vaticanô II đến thành công. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu tài năng ngoại giao và khả năng hòa giải đầy tinh tế của ngài. Công đồng kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965.

Ngoài Công đồng, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI còn thiết lập những cơ cấu mới nhằm thúc đẩy đối thoại với những người không phải Kitô hữu và những người không tin. Ngài thành lập Thượng Hội đồng Giám mục và tiến hành cải tổ Thánh Bộ (Holy Office), nay là Bộ Giáo lý Đức tin.

Các tác phẩm của ngài, trong đó có những thông điệp, cho thấy mong muốn đối thoại của ngài trong mọi hoàn cảnh. Ngài cũng khởi đầu một truyền thống mới của các giáo hoàng khi thực hiện những chuyến tông du thường xuyên hơn. Trong số đó có chuyến thăm New York năm 1965, nơi ngài đọc một bài diễn văn lịch sử trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Hơn nữa, ngài bổ nhiệm nhiều vị hồng y không phải người Ý và thiết lập Ngày Hòa bình Thế giới, được cử hành vào ngày 1 tháng 1 hằng năm kể từ năm 1968.

4. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

4 vị thánh dạy chúng ta cách đối thoại khi có bất đồng - Image 05
©DERRICK CEYRAC / AFP

Dĩ nhiên, còn rất nhiều vị thánh khác mà chúng ta có thể nhắc đến, nhưng danh sách ngắn này sẽ không trọn vẹn nếu thiếu Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Triều đại giáo hoàng kéo dài 27 năm của ngài đã mang lại vô số minh chứng về khả năng đối thoại với mọi người trên thế giới. Khả năng ấy, kết hợp với lòng nhiệt thành tông đồ, là một yếu tố quan trọng góp phần đem lại hòa bình tại quê hương Ba Lan của ngài và dẫn đến sự sụp đổ mang tính biểu tượng của Bức tường Berlin.

Sự nhạy cảm về nghệ thuật là một phần thiết yếu trong tính cách đầy sức cuốn hút của ngài. Điều đó giúp ngài thấu hiểu sâu sắc tâm hồn con người và truyền đạt sự an ủi cùng niềm hy vọng Kitô giáo. Những tác phẩm phong phú của ngài cho phép chúng ta khám phá sâu hơn mối tương quan của ngài với Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria và tha nhân.

Những hoa trái dồi dào từ khả năng kết nối với người khác của ngài được thể hiện qua vô số chuyến tông du: 104 chuyến ra nước ngoài và 146 chuyến trong lãnh thổ Ý. Tình yêu dành cho giới trẻ đã thúc đẩy ngài khởi xướng Ngày Giới trẻ Thế giới vào năm 1985; ngài đã tham dự 19 lần cử hành sự kiện này. Ngài cũng khởi xướng Đại hội Gia đình Thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1994.

Sự gần gũi của ngài với dân Chúa cũng như với các nhà lãnh đạo thế giới; hàng triệu tín hữu tuôn về Rôma hoặc tham dự mỗi chuyến viếng thăm mục vụ của ngài; những cuộc đối thoại liên tôn; cùng vô số hoạt động khác – tất cả đều cho thấy rõ đặc sủng giao tiếp phi thường của ngài.

Ước gì những vị thánh vĩ đại này, qua gương sáng và lời chuyển cầu của các ngài, giúp chúng ta vun đắp một tinh thần đối thoại tôn trọng và bác ái với gia đình cũng như với những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, ngay cả khi điều đó thật khó khăn đối với chúng ta.

 

Tác giả: Mónica Muñoz – Từ: Aleteia (18/8/2026)

Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net